Cựu tuyển thủ Hồng Sơn: VN đã làm được điều không tưởng
“Trước trận đấu tôi đã dự đoán trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 1- 0, nghiêng về VN. Nhưng rất tuyệt vời là tôi đã dự đoán... sai. VN còn làm tốt hơn điều tôi mong đợi. Thắng Thái Lan đã là điều không tưởng. Thắng trên sân khách còn “kinh khủng” hơn. Chiến thắng VN là kết quả của cách sắp xếp cầu thủ khoa học hợp lý và sự vững vàng của bản lĩnh cầu thủ. Hiệp 1, HLV Calisto đã rất mạo hiểm khi chọn lối chơi phòng thủ số đông trên sân nhà. Tính bất ngờ về bố trí nhân sự đã đem lại thành công tuyệt đối cho VN.
Công Vinh rất nguy hiểm khi được xếp chơi lùi sang trái. Việt Thắng dùng thể lực sung mãn để giữ bóng và càn quét khu trung lộ. Mọi vị trí đã đều tỏa sáng. Vâng. Còn nói gì được hơn ngoài câu chúc mừng đội tuyển VN. Chúc VN vô địch AFF Cup”.
HLV CLB T&T Hà Nội Triệu Quang Hà: Tôi cũng xuống đường ăn mừng
“Tôi cảm thấy như được sống lại cảm giác ngất ngây, cảm giác mà tôi đã từng trải qua cách đây đúng 10 năm khi đội tuyển VN thắng Thái Lan tại Tiger Cup 1998. Hạnh phúc và sung sướng quá đỗi. Thế hệ của tôi, Hồng Sơn, Việt Hoàng, Hữu Thắng... được mọi người coi là “thế hệ vàng” của bóng đá VN, nhưng nhìn các đàn em thi đấu và thành quả mà họ giành được, tôi biết đây mới thực sự là “thế hệ vàng”.
Lối chơi của đội tuyển hôm nay rất khác chúng tôi xưa kia, và họ rất xứng đáng được tôn vinh. Trong quá khứ, chưa một thế hệ cầu thủ nào làm được điều quá diệu kỳ là thắng Thái Lan ngay trên sân khách.
Thái Lan, như thường lệ, đã định uy hiếp chúng ta bằng lối chơi nhanh nhưng họ đã không ngờ vấp phải đối thủ quá kiên cường. VN đã cầm bóng tốt, giữ cự ly đội hình cũng cực tốt. Không có bất kỳ sự yếm thế nào, sự tự tin cao độ, tập trung cao độ đuợc “nuôi dưỡng” gần như từ đầu đến cuối trận. Đấu pháp phòng ngự phản công của HLV Calisto đã phát huy tối đa tác dụng. Hàng hậu vệ VN với những Phước Tứ, Như Thành, Quang Thanh, Quang Cường đã chơi quá hay.
Nhưng sự xuất sắc đến kinh ngạc của thủ môn Dương Hồng Sơn đáng ngợi ca hơn cả. Tôi dám cá, Hồng Sơn sẽ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng VN 2008. 10 năm trước, chúng tôi đã được người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng. Còn đêm nay, tôi cũng sẽ xuống đường. Với lá cờ Tổ quốc trên tay!”.
Cựu tuyển thủ Trương Việt Hoàng: Tôi sung sướng đến nghẹt thở
“Bán kết Tiger Cup 1998, tôi đã sung sướng đến nghẹt thở khi ghi bàn thắng đầu tiên vào đội tuyển Thái Lan. Và niềm sung sướng đó lại ùa về khi đội tuyển VN thắng Thái Lan trên sân của chính Thái Lan. Vào lúc này xin đừng bắt tôi nhận xét ngay những điều gì thuộc về chuyên môn trên sân vì cảm xúc đang ngập tràn, đang đầy ắp trong tim.
Thật là tuyệt vời. Không một cầu thủ VN nào là chơi không tốt. Họ hình như được thắp lửa. Gần cuối trận, nhất vào 4 phút bù giờ, tôi hồi hộp tưởng như “chết” được. Và tỷ số 2 – 1 được giữ trọn vẹn. Trận lượt đi đã tốt thế này, lượt về, chắc chắn thành tích sẽ khả quan hơn nhiều. Tôi dám tiên đoán chắc chắn điều đó. Và tại sao lại không kia chứ?”.
Lan Phương (ghi)