Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã quyết định thưởng cầu thủ Quang Hải 20 triệu đồng do đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Singapore, đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết.
Trong không khí tưng bừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ngay trên sân khách, chúng tôi tìm đến nhà của cầu thủ Quang Hải nằm trong một hẻm nhỏ trên đường Trần Phú, TP Nha Trang. Mẹ Hải, bà Nguyễn Thị Quý vẫn đang còn ngồi nán lại bên chiếc ti vi để xem bình luận sau trận đấu. Bà Quý không giấu được niềm xúc động xen lẫn tự hào khi chúng tôi hỏi chuyện về Hải. Bà kể: “Sáng nay, khi tôi vừa đi chợ về thì thằng Hải gọi điện thoại, nó bảo tối nay tụi con đá, mẹ ở nhà nhớ mở ti vi cổ vũ nhé. Tôi mừng quá, cả ngày cứ đi ra đi vào chờ đến giờ để cổ vũ. Hôm trước nó ghi bàn tôi mừng quá bật khóc nức nở, hàng xóm cũng đến chung vui chật cứng nhà. Sau đó Hải gọi điện về báo tin, tôi vui quá chẳng nói được gì”.
Nhà có 4 chị em, Hải là con út, bố mất từ khi Hải mới được hơn 1 tuổi. Bà Quý cho biết, hồi còn học ở trường THCS Bùi Thị Xuân (TP Nha Trang), Hải rất mê đá banh. Đang học lớp 9 thì Hải xin mẹ nghỉ học để theo nghề “quần đùi áo số”. Lúc đó tôi nói: “Nhà mình nghèo lắm, cứ chạy nhảy rồi gãy tay gãy chân, lấy tiền đâu mà chữa trị hả con?”.
Nhà Hải nghèo lắm, căn nhà được che bằng bạt, ở dưới được lót bằng bìa các-tông. Mẹ Hải quanh năm bán bún bò chỉ đủ tiền tiêu qua ngày. Những đồ dùng trong nhà hiện nay như tủ lạnh, ti vi, bếp ga… đều do Hải mới mua cho mẹ. Căn nhà quá nhỏ, nên mỗi lần về quê, Hải lại phải qua nhà bà ngoại gần đó ngủ nhờ.
Văn Kỳ
VN - Thái Lan (2-1): Quà Giáng sinh ngọt ngào
Chùm ảnh "Mừng chiến thắng trên đất Thái"
Quang Hải, Công Vinh “lên” Star Sports
Đũa thần Calisto!
Thái Lan chịu sức ép, VN thoải mái