>> TP.HCM vỡ òa chiến thắng cùng Noel
>> Hà Nội: Tưng bừng niềm vui chiến thắng
>> Khánh Hòa: Thưởng Tấn Tài và Quang Hải 20 triệu đồng/người
>> HLV Calisto: “VN đang đứng trước cơ hội lịch sử”
>> "Thế hệ vàng" chia vui
>> Ngất vì hồi hộp
Vũ Phong, Công Vinh rồi cả Dương Hồng Sơn.... đều là những người hùng! 20 người hùng của bóng đá VN, kể cả nhà phù thủy Calisto đã giúp bóng đá VN lần đầu tiên ở gần với chiếc Cup vô địch AFF hơn bao giờ hết.
>> Đũa thần Calisto!
>> Quang Hải, Công Vinh “lên” Star Sports
>> Thái Lan chịu sức ép, VN thoải mái
>> Kiatisuk: Thái Lan đang chịu áp lực phải thắng
Đội hình xuất phát: Việt Nam: Hồng Sơn - Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ, Quang Cường, Tấn Tài - Vũ Phong, Minh Châu, Tài Em, Công Vinh - Việt Thắng.
Hiệp 1:
Trên SVĐ Rajamangala, tuyển VN tiếp tục ra quân trong trang phục toàn trắng đầy may mắn, tương tự như khi đá trận bán kết lượt về với Singapore. Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan vẫn trung thành với bộ quần áo toàn vàng.
So với trận bán kết lượt đi, ông Calisto đã có hai sự điều chỉnh khi đưa Quang Cường, Tấn Tài vào sân ngay từ đầu. Quang Cường sẽ chơi ở hành lang cánh phải thay cho Việt Cường phải vắng mặt do nhận thẻ đỏ ở trận bán kết trước đó.
Không có gì ngạc nhiên khi đội chủ nhà là người tung ra cú sút đầu tiên về phía khung thành của thủ môn Dương Hồng Sơn. Một sức ép nặng nề sẽ đổ dồn lên phần sân của đội tuyển VN là điều đã được dự báo. Nhưng quan trọng hơn, điều mà chúng ta muốn chứng kiến là cách mà học trò của ông Calisto sẽ chống chọi với sức ép đó như thế nào?
Ngay phút thứ 4, Tấn Tài đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.
Các mũi tấn công của Thái Lan thường xuyên khoan thẳng vào cánh trái nơi mà Quang Cường lần đầu tiên được đá chính. Rất có thể HLV P.Reid đã chỉ đạo cho các học trò đánh thẳng vào vị trí còn bỡ ngỡ này.
 |
|
Mặc dù mới lần đầu ra sân nhưng Quang Cường (trắng) chơi đầy chắc chắn - Ảnh: Bạch Dương
|
Tuy nhiên, đã 12 phút trôi qua, hàng phòng ngự hai tầng của đội tuyển VN vẫn đang đứng vững. Các trung vệ của tuyển VN đang chơi một cách rất bình tĩnh và đánh chặn được gần như tất cả các đợt lên bóng của đối phương.
Phút 13, cơ hội đầu tiên ăn bàn rõ ràng đã đến với Thái Lan khi Sutee đánh đầu cận thành từ khoảng cách 4m sau đường chuyền của Thonglao. Tuy nhiên, pha bay người đẹp mắt của Hồng Sơn đã cứu thua cho tuyển VN một bàn thua trông thấy.
20 phút đã trôi qua, lối chơi của đội tuyển VN đang dường như đi đúng hướng. Các học trò của ông Calisto đã chơi chậm, chắc và không hề bị cuốn theo lối chơi của đối phương. Ngoài ra, các cầu thủ áo trắng cũng đang chứng tỏ rằng họ hoàn toàn có thể đứng vững trước sức ép nặng nề từ trên khán đài của SVĐ Rajamangala.
Phút 22, tuyển VN có được cú sút đầu tiên về phía khung thành của thủ môn Kosin, tiếc rằng pha dứt điểm của Công Vinh lại hơi vội vàng và đi thiếu chính xác.
Phút 28, thêm một lần nữa Hồng Sơn đã đổ người xuất sắc để cản phá đường căng ngang của Teerasil Dangda và ngay sau đó, Như Thành phải ập vào truy cản một cầu thủ áo vàng giải nguy.
2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua và chúng ta vẫn đang thi đấu thoải mái và tự tin. Tuy nhiên, sức ép khá lớn của đội chủ nhà đã khiến cho tuyển VN gần như không thể lên bóng như mong muốn. Lối chơi "thu mình chờ cơ hội" đang được các học trò của ông Calisto thực thi một cách nghiêm túc.
Trong khoảng 10 phút cuối cùng của hiệp 1, đội bóng áo trắng đã bắt đầu có những pha lên bóng đầy tự tin với những pha xuống biên thật bài bản! Hàng phòng ngự vững chắc của Thái Lan đang gặp một số thách thức nhất định trước sự thoải mái của các cầu thủ VN.
Và bất ngờ đã xảy ra ngay phút 40 khi Vũ Phong có cú đánh đầu cắt mặt tuyệt vời đưa bóng vào góc xa khung thành của thủ môn Kosin, mở tỉ số trận đấu. Đó là một pha phối hợp trên cả tuyệt vời khi Tấn Tài thoải mái băng xuống bên cánh trái rồi chuyền cắt mặt để Vũ Phong đưa bóng vào lưới.
 |
|
Vỡ òa với niềm hạnh phúc chưa bao giờ nghĩ đến! - Ảnh: B.D
|
Một bàn thắng ngọt ngào, một món quà Giáng sinh tuyệt vời bởi chúng ta đang chơi trên SVĐ Rajamangala của Thái Lan. Một đối thủ mà chúng ta bao giờ cũng e dè và thường bị khuất phục.
Niềm vui còn chưa qua đi thì sự hưng phấn lại còn tăng gấp bội. Hai phút sau bàn mở tỉ số, tuyển VN đã gia tăng cách biệt lên 2-0! Điều kỳ diệu mà 11 chiếc áo trắng đã tạo nên khiến hàng triệu con tim người Việt thêm ngất ngây.
Pha phản công đầy bất ngờ của đội tuyển VN đã giúp cho Việt Thắng một mình thoát xuống đối mặt với Kosin. Chọn phương án chắc ăn nhất, Việt Thắng đã rất đồng đội để chuyền ngang cho Công Vinh một mình thoải mái đưa bóng vào lưới trống. Thật không thể tin được, chúng ta đã khép lại hiệp 1 với một tỷ số khó tin nhất.
Với 2 cơ hội rõ ràng, chúng ta đã có 2 bàn thắng lận lưng ngay trên sân khách. Và đó là một điều kỳ diệu, một món quà mà "ông già Noel" Calisto đã mang lại! 45 phút của hiệp 2 còn ở phía trước nhưng dù sao chúng ta đang có rất nhiều hy vọng!
Hiệp 2:
Sức ép nặng nề đã được các cầu thủ chủ nhà Thái Lan gia tăng, bởi trước mắt họ chẳng còn gì để mất. Tuy nhiên, tương tự hiệp 1, trong 10 phút đầu tiên của hiệp 2, pha tấn công nguy hiểm nhất lại thuộc về các cầu thủ VN.
Một pha đánh trung lộ bài bản trên không giữa Công Vinh và Việt Thắng đã suýt nữa đem lại bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển VN sau cú vô lê sạt cột của tuyển thủ đang chơi cho Đồng Tâm Long An.
 |
|
CĐV VN hứng khởi trên SVĐ Rajamangala - Ảnh: B.D
|
Khi mà đối phương đã dâng quá cao để tìm kiếm bàn thắng thì đó cũng là cơ hội quý giá để tuyển VN thực hiện những pha phản công đầy sắc bén của mình. Phút 53, một mình Tài Em đối mặt với Kosin nhưng tiếc rằng cú dứt điểm của anh lại đi quá "hiền".
Trong tình huống đó, nếu chuyền ngang cho Công Vinh thì có lẽ tỉ số đã tăng lên 3-0 cho đội tuyển VN.
Thế trận trong hiệp 2 đang diển ra theo một kịch bản: Thái Lan đang hừng hực lao lên trong khi tuyển VN vẫn lạnh lùng chờ đợi cơ hội. Thủ môn Hồng Sơn đang chơi đầy hưng phấn, còn hàng phòng ngự thì tổ chức thật kín kẽ. Chính vì vậy mà cả Tấn Tài hay Vũ Phong đều có khá nhiều đất trống để thực hiện những đường phản công sắc bén.
Phút 64, một lần nữa Hồng Sơn chơi tuyệt vời để cứu thua cho đội tuyển VN sau cú dứt điểm hiểm hóc của một chiếc áo vàng.
Phút 66, tuyển VN có sự thay đổi đầu tiên ở trận chung kết lượt đi này. Và không ai khác, đó chính là tiền đạo ghi bàn duy nhất trong trận bán kết lượt về với Singapore: Quang Hải. Độ quái và sự bùng nổ ở cự ly ngắn sẽ giúp cho Quang Hải tạo thêm nhiều mối đe dọa về phía khung thành của thủ môn Kosin.
Chỉ còn 15 phút nữa là trận chung kết lượt đi tại Bangkok sẽ kết thúc. Thành quả đang ở rất gần với các học trò ông Calisto và món quà Giáng sinh cũng đang được hàng triệu người hâm mộ VN chờ đợi để chính thức mở nó ra. Một đêm Giáng sinh đặc biệt đã đến rất gần với những người VN.
Một bàn thắng thắp lại hy vọng cho Thái Lan và nó cũng đe dọa một niềm vui trọn vẹn dành cho thầy trò ông Calisto. Ngay sau bàn thắng trên, Teerasil Dangda nhanh chân đệm bóng tung lưới Hồng Sơn từ một đường chuyền bên cánh trái. Sự ngỡ ngàng của các cầu thủ VN còn chưa qua đi thì may mắn đã đến cho đội tuyển chúng ta, khi trọng tài phất cờ không công nhận bàn thắng trên.
Teerasil Dangda đã ở vào thế việt vị theo nhận định của trọng tài. Và tỉ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về đội tuyển VN. Một tỉ số vẫn đang đầy thuận lợi cho chúng ta khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút nữa là kết thúc.
 |
|
Tuyển VN tự tin vượt mặt Thái Lan - Ảnh: Bạch Dương
|
Liên tiếp trong các phút 81 và 82, khung thành của tuyển VN suýt phải rung lên sau các pha dứt điểm của tiền đạo Thái Lan. Tuy nhiên, pha đổ người tuyệt đẹp của thủ thành Hồng Sơn lại một lần nữa cứu nguy cho VN.
Lẽ ra, chúng ta đã không bị thủng lưới ở bàn rút ngắn tỉ số của Ronnachai khi bóng đã trúng cột dọc bật ra. Nhưng hơi thiếu may mắn, khi bóng đã đập trúng ngay cái chân đã đổ của Hồng Sơn lăn vào lưới. Rõ ràng là thủ môn này đã chơi cực kỳ xuất sắc trong pha phản xạ trên nhưng tiếc rằng may mắn đã không đứng về phía chúng ta.
Năm phút cuối cùng của trận đấu như trôi qua cực chậm đối với hàng triệu con tim hâm mộ VN. Chúng ta đang cách chiến thắng chỉ trong vài phút ngắn ngủi trước sức ép nghẹt thở mà đội chủ nhà Thái Lan đang tạo ra.
90 phút chúng ta đã đứng vững và giờ đây chỉ còn đúng 4 phút cộng thêm của trận đấu. Chiến thắng Thái Lan ngay trên sân của họ là điều không tưởng. Đánh bại một HLV đẳng cấp thế giới như Peter Reid là điều mà rất ít người hâm mộ VN nào có thể nghĩ đến trước trận đấu. Nhưng tất cả đều đang sắp trở thành hiện thực.
Và sự chờ đợi dai dẳng, nghẹt thở của hàng triệu người hâm mộ VN cũng phải dừng lại. Đúng 20h50 phút, tiếng còi kết thúc trận đấu đã chính thức vang lên! Chúng ta đã chiến thắng Thái Lan ngay trên sân của họ. Tỉ số sít sao 2-1 ở trận lượt đi là một thắng lợi quá lớn cho các học trò ông Calisto khi họ sẽ gặp lại Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào ngày 28.12.
Xin cám ơn đội tuyển VN, xin cám ơn HLV trưởng Calisto đã mang đến món quà không thể tuyệt vời hơn trong đêm Giáng sinh 2008 đầy cảm xúc này!
Thành Trung