Thái Lan tự tin trong e ngại
Tại sao? Đã tự tin nghĩa là rất mạnh mẽ và quyết liệt. Không hề lo sợ bất cứ vấn đề gì? Vậy thì tại sao chúng tôi lại dùng từ e ngại?
Người Sing và “ông thánh” của họ, Avramovic, đã rất tự tin đón thầy trò HLV Calisto trên sân National. Và rồi kết quả mà họ nhận được là sự chống trả, niềm tin mãnh liệt và quyết tâm chiến thắng của những chàng trai Việt. Cuối cùng họ phải gục ngã dù chỉ 1 bàn thắng. Họ trở thành cựu vô địch AFF Cup sau 90 phút mà không tin vào mắt mình.
Người Thái và Peter Reid cũng đang lo lắng về điều này. Họ đã xem trận Singapore – Việt Nam, và họ cũng không khỏi bất ngờ khi chứng kiến một tuyển Việt Nam quá thăng hoa dù trên sân đối phương. Ông Reid e ngại điều đó sẽ lặp lại trên sân Rajamangala tối 24-12.
Nói Thái Lan tự tin trong e ngại là thế. Thái Lan đang có lợi thế sân nhà, khán giả nhà (sức chứa Rajamangala là 65.000 chỗ, nếu nêm cứng thì chắc chắn là “chảo lửa” cho tuyển Việt Nam). Và quan trọng hơn cả chính là “vết tì” khi gặp Thái Lan trong tâm thức các tuyển thủ Việt Nam. Gần đây nhất chính là trận thua 0-2 trước Thái Lan ở vòng bảng tại Phuket.
HLV Peter Reid đang có sự hậu thuẫn rất lớn của người hâm mộ, cầu thủ, giới truyền thông… và ông ấy hoàn toàn tự tin vào bản thân có thể đưa Thái Lan trở lại ngôi đầu Đông Nam Á.
Thế nhưng, trong cuộc họp báo trước trận đấu, ông Reid đã không còn nói cứng như ở vòng loại “Chúng tôi sẽ thắng” mà chỉ còn là “trận đấu quan trọng, trận đấu khó khăn…”. Peter Reid nói ông tôn trọng đội tuyển Việt Nam. Ông không muốn đội tuyển Việt Nam phá vỡ niềm vui đón Giáng sinh của người Thái và của cả bản thân ông. Áp lực đó càng làm ông lo lắng.
|
|
|
Đội hình dự kiến
Thái Lan: Thủ môn Kittisak, Suree Sukha, Chonlatit Jantakam, Nataporn Phanrit, Datsakorn Thonglao, Teerasil Dangda, Natthaphong Samana, Teerathep Winothai, Surat Sukha, Sutee Suksomkit, Phichitphong
Việt Nam: Hồng Sơn, Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ, Minh Phương, Tài Em, Thành Lương, Minh Châu, Vũ Phong, Công Vinh, Việt Thắng
|
|
Ông Reid sẽ mất cầu thủ mà ông đặt trọn niềm tin Suchao Nutnum (vì bị 2 thẻ vàng) và đó là vấn đề rất lớn của Reid hôm nay. Hàng tiền vệ sẽ bị xáo trộn lớn khi mất tiền vệ này cũng như Sutee đang bị chấn thương không thể chơi với phong độ tốt nhất.
HLV Calisto đang “son”
Dù rất hạnh phúc và tràn ngập niềm vui khi đưa tuyển Việt Nam vào trận chung kết AFF Cup 2008 nhưng HLV Calisto “trở về mặt đất” rất nhanh. Điều ông muốn nói với các học trò là phải hướng về hai trận chung kết và quên Singapore đi.
Đó là tính cách của Calisto, không huênh hoang và không sống với quá khứ. Sau trận thắng Malaysia, ông nói thẳng với các tuyển thủ: “Sau đêm nay, các bạn hãy quên đi Malaysia mà hãy nghĩ đến Lào, ngày mai đã là chuyện của quá khứ”.
Trong cuộc họp báo trước trận đấu, ông nói rõ: “Chúng tôi đã thắng Singapore, nhưng đó là chuyện của hôm qua, chúng tôi đã quên đi. Gặp Thái Lan mới là điều quan trọng”.
Và cũng không quên “nắn gân” đối thủ Peter Reid: “Chúng tôi đã hòa Thái Lan 2-2, đã thua 0-2, nhưng đó là chuyện quá khứ. Chúng tôi chơi bóng cho hiện tại. Chuyện cũ đã được xóa đi”.
Trái với vẻ căng thẳng khi còn ở vòng bảng hay bán kết, Calisto giờ đây đã là một con người khác. Vui vẻ, hòa nhã, thoải mái và sung mãn. Vận của Calisto đang “son” và ông tin vào chính bản thân ông. Ông tin vào các học trò, những người đã giúp ông có niềm hạnh phúc hôm nay. Ông tin vào quyết tâm mà các học trò ông đang nung nấu trong suy nghĩ. Ông tin là đội tuyển Việt Nam sẽ ghi một trang sử mới cho bóng đá Việt Nam.
Có thể nói, trận đấu hôm nay sẽ chính là trận đấu chung kết AFF Cup 2008 dù nó chỉ là lượt đi. Kết quả của trận đấu này sẽ quyết định đến 80% khả năng giành chức vô địch AFF Cup của hai đội tuyển dù trận đấu lượt về diễn ra tại Việt Nam. HLV Calisto hiểu điều này và với ông, phải cầm chân hoặc thắng người Thái chứ không thể thua.
Ông đã vạch lối chơi 4-1-4-1 cho đội tuyển với ý đồ tung cú đấm ngay khu trung tuyến, tử huyệt của tuyển Thái Lan hôm nay vì mất tiền vệ chủ chốt Suchao trong khi Sutee vẫn ra sân nhưng chấn thương.
Calisto đang hồi phục “phép màu” và liệu cây đũa thần của ông sẽ mang đến thành công cho đội tuyển Việt Nam hay không? Hãy cho ông “phù thủy” của chúng ta một niềm tin.
Dự đoán: Hòa 0-0.
|
Phát biểu trước trận chung kết
HLV Calisto (VN):
 |
|
Ảnh: B.D
|
“Chúng tôi tiếp tục hướng đến một trận đấu tốt trước Thái Lan. Các cầu thủ của tôi hiện rất thoải mái, bản thân tôi cũng vậy, chẳng có gì phải phàn nàn nữa khi đã vào đến đây. Ở chung kết, tôi nghĩ sẽ là một trận đấu khác so với lúc chúng tôi gặp đội Thái Lan ở vòng bảng. Vì vậy, mọi thứ sẽ không thể đoán trước được. Cơ hội chiến thắng, theo tôi là 50-50 chia đều cho cả hai đội. Trước mỗi trận đấu, ai cũng có quyền nghĩ đến một chiến thắng. Chúng tôi không quan tâm đến kết quả những lần đối đầu trước đây giữa đội VN và Thái Lan, mà chỉ nghĩ đến diễn biến trong trận cầu sắp tới. Tôi và các cầu thủ của mình đã xác định một cách rõ ràng rằng đó sẽ là một trận cầu đầy cống hiến, chúng tôi sẽ chơi với tất cả khả năng của mình”.
HLV Peter Reid (Thái Lan):
|
|
Ảnh: B.D
|
“Tôi luôn đánh giá cao khả năng của đội VN. Trận trước, chúng tôi thắng họ 2-0, nhưng đó là trận đấu ở vòng bảng. Trước đó nữa là trận hòa 2-2 ở giải T&T Cup. Tuy nhiên, mọi thứ không thể đem ra so sánh được với trận đấu chung kết lần này được. Tất cả đều rất khập khiễng, bởi đội tuyển VN đã thay đổi hoàn toàn, họ chứng minh được sự lợi hại của mình khi đánh bại đội ĐKVĐ Singapore, nên phải dành cho họ một sự kính trọng thực sự. Nhiều người nói, VN có một chân sút lợi hại là Công Vinh, nhưng với tôi, cả đội tuyển VN có rất nhiều nhân tố xuất sắc khác nữa, như Quang Hải ở trận Singapore chẳng hạn... Họ chơi rất kỹ thuật, nhanh nhẹn với đấu pháp tấn công tương tự như Thái Lan. Vì vậy, hãy cẩn trọng trước khi tiên đoán bất cứ điều gì. Chúng tôi đã chơi một trận lượt về không tốt trước Indonesia. Các cầu thủ Thái đã không tuân thủ chiến thuật của tôi đề ra, vì vậy, tình trạng này sẽ không thể lập lại ở trận gặp VN sắp tới. Chúng tôi sẽ phải chơi với một tinh thần tốt hơn, và tập trung vào trận đấu nhiều hơn nếu nghĩ đến chiến thắng”.
Giang Lao (từ Thái Lan)
Chuyên gia nhận định trước trận đấu
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: HLV nào có đấu pháp hợp lý sẽ thắng!
 |
|
Ảnh: B.D
|
Tôi đã gần như khóc sau trận thắng của VN trước Singapore. Tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh Công Vinh gục đầu vào vai tôi và nức nở. Vinh đã bày tỏ với tôi: “Bố ơi, con hạnh phúc và sung sướng quá. Trận với Thái, con và đồng đội sẽ cố gắng hết mình”. Tôi tin vào điều Vinh nói. Cả nước trông đợi vào đội tuyển VN sẽ làm nên điều kỳ diệu trước Thái Lan, sẽ biến ước mơ vô địch Đông Nam Á trở thành hiện thực.
Mấy ngày nay, tôi liên tiếp nhận được tin nhắn của người hâm mộ và đọc tin nào tôi cũng cảm thấy xúc động: “Hoan hô đội tuyển VN!”; “Hoan hô HLV Calisto”; “Hoan hô chủ tịch LĐ đã lựa chọn đúng người”, “VN sẽ thắng Thái Lan”. Tôi rất mong HLV Calisto và các cầu thủ không phụ niềm tin yêu của tất cả mọi người. Tôi cũng đã chỉ đạo LĐBĐ VN phải tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển. BHL phải chăm lo mọi vấn đề như ăn uống, phục hồi sức khỏe cho cầu thủ sau trận đấu mất khá nhiều sức ở bán kết lượt về. Tôi không hề lo lắng về tinh thần của đội tuyển. Điều quan trọng còn lại là đấu pháp của HLV trưởng. LĐBĐ VN tuyệt đối tôn trọng mọi quyết định về nhân sự cũng như về chiến thuật của HLV Calisto và chắc chắn ông cùng BHL sẽ đề ra đấu pháp tốt cho trận đấu. HLV P.Reid của Thái cũng rất giỏi. Đây sẽ là cuộc đấu trí của hai bộ óc, HLV nào có đấu pháp hợp lý hơn cộng với yếu tố may mắn sẽ chiến thắng.
HLV Vương Tiến Dũng (Thể Công): Nếu không thắng thì cố gắng…hòa!
 |
|
Ảnh: B.D
|
Đối với tôi, Thái Lan là đội bóng mạnh nhất giải. Để thi đấu tốt ở trận chung kết, trước hết, VN phải giải quyết được mặt tâm lý. Kế đến mới là yếu tố chuyên môn. Thái Lan tỏ ra vượt trội hơn VN, đồng đều hơn VN về từng vị trí trên sân và cả về tư duy chiến thuật. Khả năng điều tiết trận đấu của Thái cực tốt, các phương án tấn công của họ cũng hết sức đa dạng và điều đặc biệt nguy hiểm là bất cứ cầu thủ nào cũng có thể trở thành mũi nhọn ghi bàn. Trận chung kết, họ thiếu vắng hai trụ cột nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn đối với Thái vì dự bị của họ cũng rất giỏi. Thái sẽ tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để giành chiến thắng. Dù cơ hội của VN không nhiều nhưng không có nghĩa là chúng ta chịu bó tay. Tôi hy vọng ông Calisto sẽ có một đấu pháp đúng và các cầu thủ sẽ phải tập trung cao độ, phải biết tạo ra tình huống bùng nổ cần thiết. Thắng thì quá tốt. Còn không, cố gắng đừng để thua vì hòa sẽ có lợi thế hơn khi về chơi trên sân nhà. “Vận” đang đến với VN. Hãy biết tận dụng nó, ngoài sự tỉnh táo về chuyên môn.
Lan Phương
|
Thành Phương
thanhphuong@thanhnienthethao.vn