HLV Peter Reid mở đầu cuộc họp báo với lời bình dí dỏm: "Từ đầu, tôi đã nói Thái Lan sẽ tranh chung kết với VN. Ngay từ khi sang dự T&T Cup ở Hà Nội, tôi đã nhìn thấy những điểm mạnh của VN và tôi đã linh tính VN sẽ là đối thủ đáng ngại nhất của Thái. Họ chứng minh được sự lợi hại của mình khi đánh bại đội ĐKVĐ Singapore.
Đó là một đội bóng chơi rất có tổ chức, có ý chí, có khát vọng và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Ông Calisto có trong tay một lực lượng tốt và thực tế đã chứng minh VN rất xứng đáng đi đến trận cuối cùng. Nhiều người nói, VN có một chân sút lợi hại là Công Vinh.
Nhưng với tôi, đội tuyển VN còn nhiều nhân tố xuất sắc khác nữa, như Quang Hải ở trận Singapore chẳng hạn. Họ chơi rất kỹ thuật, nhanh nhẹn với đấu pháp tấn công tương tự như Thái Lan... Chúng tôi đã chơi một trận lượt về không tốt trước Indonesia. Các cầu thủ Thái đã không tuân thủ chiến thuật của tôi đề ra, vì vậy, tình trạng này sẽ không thể lặp lại ở trận gặp VN sắp tới.
Chúng tôi sẽ phải chơi với một tinh thần tốt hơn, và tập trung vào trận đấu nhiều hơn nếu nghĩ đến chiến thắng. Tôi chỉ muốn lưu ý một điều rằng chúng tôi đang chịu nhiều sức ép hơn VN. Bởi vì trận chung kết có 2 lượt, VN thuận lợi vì được đá sân nhà trận lượt về. Nếu muốn nhắm đến chức vô địch, chúng tôi buộc phải thắng trận lượt đi. Sức ép đó không hề nhỏ".
16 giờ chiều qua, tuyển Thái Lan đã có buổi tập trên sân chính, cuối trận ông còn cho tuyển Thái Lan đá phạt đền. Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi đã đến động viên tinh thần đội Thái và cho biết sẽ có mức thưởng xứng đáng 1 triệu baht (khoảng gần 30.000 USD) nếu Thái thắng trận lượt đi. Ngoài ra, theo tiết lộ của ông Reid, có thể Thủ tướng mới của Thái Lan sẽ đến dự khán trận đấu này.
Trong khi đó, buổi tập lúc 17 giờ 20 phút chiều qua của đội tuyển VN trên sân Rajamangala diễn ra trong tiếng cười đùa rất vui vẻ. HLV Calisto vẫn cho tập chiến thuật chỉ trong nửa sân hệt như buổi tập cuối cùng đá với Singapore. Ngoài Như Thành còn phải bó gối và sau đó chườm đá, các cầu thủ khác vẫn lành lặn và sung sức. Trước đó, HLV Calisto vui vẻ cho biết trong cuộc họp báo: "Chúng tôi tiếp tục hướng đến một trận đấu tốt trước Thái Lan.
Các cầu thủ của tôi hiện rất thoải mái, bản thân tôi cũng vậy, chẳng có gì phải phàn nàn nữa khi đã vào đến đây. Ở chung kết, tôi nghĩ sẽ là một trận đấu khác so với lúc chúng tôi đã gặp đội Thái Lan ở vòng bảng. Vì vậy, mọi thứ sẽ không thể đoán trước được. Cơ hội chiến thắng, theo tôi là 50-50 chia đều cho cả hai đội. Trước mỗi trận đấu, ai cũng có quyền nghĩ đến một chiến thắng. Chúng tôi không quan tâm đến kết quả những lần đối đầu trước đây giữa đội VN và Thái Lan, mà chỉ nghĩ đến diễn biến trong trận cầu sắp tới. Tôi và các cầu thủ của mình, xác định một cách rõ ràng rằng đó sẽ là một trận cầu đầy cống hiến, chúng tôi sẽ chơi với tất cả khả năng của mình".
Sau buổi tập, HLV Calsito gọi riêng Việt Thắng, Quang Hải và Công Vinh ra nói chuyện hồi lâu về các bài phối hợp tấn công. Ông cũng gặp riêng Tấn Tài, Vũ Phong và Minh Phương để trao đổi về những pha chồng biên và lật cánh hay dốc vào bật tường trung lộ. Sau đó Minh Phương đã tập riêng thể lực một mình. Nhiều khả năng Minh Phương sẽ được kéo về đá hậu vệ phải thay cho Đoàn Việt Cường bị thẻ đỏ phải nghỉ trận này.
Đấu pháp của ông Calisto tối nay có thể sẽ là 4-1-4-1 với Minh Châu đá trụ, Tài Em, Vũ Phong, Thành Lương và Công Vinh chơi tấn công và mũi nhọn duy nhất là Việt Thắng. Cách chơi này bộc lộ rõ ý đồ chơi thoải mái nhưng cũng hết sức chặt chẽ, sẵn sàng tấn công trước người Thái chứ không thụ động phòng ngự.
Ý kiến các chuyên gia
Ảnh: K.H |
HLV Trần Văn Phúc: Phải hạn chế Thonglao
Ở trận đấu này, chúng ta gặp nhiều khó khăn bởi Thái Lan rất mạnh, họ hơn ta một ngày nghỉ và được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, chúng ta có ưu thế lớn về tinh thần nhờ tâm lý thoải mái. Tôi nghĩ HLV Calisto sẽ chơi với đấu pháp chặt chẽ để hạn chế sức mạnh của đối phương. Rất có thể VN sẽ chơi với đội hình 4-5-1, để có được cầu thủ ở tuyến giữa hạn chế tầm hoạt động của Thonglao. Nếu khóa được đội trưởng Thái Lan, thì hàng thủ của VN sẽ giảm được sức ép. Ở trận này, Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình để ghi càng nhiều bàn thắng, bởi họ phải gặp VN trên sân Mỹ Đình ở lượt về. Nếu thủ hòa được 45 phút hiệp 1, chúng ta sẽ có cơ hội chọc thủng lưới ở Thái Lan trong hiệp 2.

Ảnh: K.H |
HLV Trần Công Minh: Thái Lan không dễ chiến thắng
Dù chúng ta vừa thua Thái Lan 0-2 ở vòng bảng, nhưng tôi nghĩ trận này cục diện sẽ khác. Trước hết chúng ta đã biết rất rõ về đối phương nên sẽ khắc chế được điểm mạnh của họ. Các cầu thủ VN cũng đã thể hiện được tâm lý ổn định khi thi đấu trên sân khách nên Thái Lan không dễ dàng có được chiến thắng. Điều quan trọng nhất là HLV Calisto đã xây dựng được hệ thống phòng ngự rất tốt, các cầu thủ đã thi đấu với nhau nhiều trận nên sẽ bọc lót cho nhau kín kẽ không cho đối phương ghi bàn. Chắc chắn toàn đội sẽ chơi quyết tâm để có được ưu thế trước trận chung kết lượt về.
Q.H (ghi) |
Quang Tuyến - Giang Lao (từ Bangkok)