Quả là đáng khâm phục. Tôi nghĩ, VN rất xứng đáng vào chơi trận chung kết, như tôi đã từng dự báo trước khi giải bắt đầu. Giữa đội Thái Lan và VN quả thật có rất nhiều duyên nợ với nhau, vì vậy lần gặp lại này rõ ràng là đúng như mong đợi. Đây hẳn là trận đấu lớn nhất của bóng đá trong khu vực. Thái Lan thắng VN 2-0 ở vòng bảng, nhưng kết quả này giờ chỉ còn mang tính chất tham khảo. Bởi, đội tuyển VN giờ đã là một đội bóng khác.
Trong khi, theo tôi nghĩ, đội Thái Lan sẽ phải chịu một áp lực thật sự ở trận chung kết lượt đi. Ai cũng biết, VN đang nắm một lợi thế rất lớn là sẽ chơi trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình. CĐV VN thì khỏi phải nói rồi, nhiều năm thi đấu ở V-League tôi đã quá biết thế nào là sự cuồng nhiệt của fan VN. Vì thế, nếu Thái Lan không giải quyết được hay nói đúng hơn, không giành được một kết quả tốt ở trận lượt đi ngay trên sân nhà, thì ở lượt về chắc chắn sẽ gặp nhiều thử thách.
Đội VN thường chơi rất tốt trên sân nhà, còn nhớ ở VCK Asian Cup 2007, sức mạnh từ khán đài đã giúp các cầu thủ VN chơi thật ấn tượng khi quật ngã UAE, hòa Qatar, và thua Nhật Bản trong thế ngẩng cao đầu để vào đến tứ kết. Mới đây, ở trận lượt đi với Singapore, các bạn cũng có một trận thật xuất sắc, chỉ tiếc là không ghi được bàn thắng".
* Hẳn Thái Lan chiếm ưu thế hơn VN nhờ sân nhà, CĐV nhà, được nghỉ nhiều hơn 1 ngày, và còn có lợi thế tâm lý vì đã thắng ở vòng bảng. Vậy theo anh, họ sẽ thắng VN cách biệt bao nhiêu bàn ở lượt đi?
- Kiatisuk: Quá khó để đoán trước được kết quả. VN cũng muốn thắng, ít nhất là phải hòa, và sẽ có đối sách hữu hiệu để thực hiện ý đồ của mình. HLV Calisto rất giỏi, ông ấy biết cần phải làm gì trước đối thủ quen thuộc của mình. Về đội Thái Lan cũng vậy, nhưng ở thế bắt buộc phải giành chiến thắng. Tôi nghĩ, đội Thái Lan nhỉnh hơn đôi chút so với VN. Việc vắng Suchao Nutnum và có thể là Sutee Suksomkit hoàn toàn không gây ảnh hưởng nhiều, vì HLV Peter Reid hẳn đã trù tính và có phương án thay thế.
Tuy nhiên, để đạt được ý muốn thắng và thắng thật đậm thì sẽ rất khó cho đội Thái Lan. Vì đội VN hiện tại, quả rất khó lường. Tôi có xem 2 trận VN - Singapore ở lượt đi và lượt về, đó là một đội bóng rất khó bị đánh bại. Họ trình diễn một bộ mặt khác hẳn khi còn thi đấu tại Phuket. Khoảng cách giữa dự bị và chính thức không chênh lệch bao xa, chưa kể các cầu thủ VN hiện có tinh thần thi đấu tốt hơn và trông họ rất thoải mái.
HLV Calisto cũng thật đáng nể, ông ấy biết rõ từng cầu thủ của mình nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở VN, và rất biết cách phát huy sức mạnh của họ trong từng thời điểm. Tôi nghĩ, cơ hội hiện chia đều cho cả Thái Lan và VN. Là người Thái, tất nhiên tôi mong đội nhà giành chiến thắng, nhưng trên sân cỏ thì khó nói trước được điều gì. Mọi thứ đều có thể xảy ra.
* Cảm ơn anh!
Giang Lao (từ Thái Lan)