Cầu thủ bóng đá "kỳ cục" hơn VĐV các môn khác
*Thưa ông, bản thân báo chí chúng tôi cũng rất choáng khi được báo "hung" tin. Chuyện cầu thủ U.23 VN ì xèo đòi tiền thưởng vốn gây bức xúc trong dư luận giờ tự nhiên trở nên "nhỏ bé" và chẳng "thấm tháp" gì so với sự việc tày trời này. Và điều này cho thấy, LĐ đã bất lực trong việc quản lý cầu thủ !?
- Ngay từ khi đội chưa sang Philippines, cơ quan công an và LĐ đã cùng lập nhiều phương án bảo vệ đội, đặc biệt là kế hoạch chống bán độ. Việc quản lý đội tuyển cũng được tính đến. Song nói một cách công tâm, đội tuyển U.23 VN không phải của riêng LĐBĐVN mà là thành viên của cả đoàn thể thao VN. LĐ chỉ phối hợp còn việc quản lý đội chính phải là đoàn thể thao. Bản thân tôi đứng hai vai, vừa thuộc Ban chỉ đạo SEA Games vừa làm Chủ tịch LĐ nên trách nhiệm cũng khá nặng nề. Cả 3 lần xuống Bacolod ủy lạo đội trước trận gặp Singapore, trận bán kết và chung kết, không cầu thủ nào đòi hỏi trực tiếp chuyện tiền bạc với tôi cả. Tôi đều dặn dò cầu thủ không được đặt vấn đề tiền lên hàng đầu mà phải nghĩ đến Tổ quốc trước đã - nếu thành công, xã hội và nhân dân không bao giờ để U.23 bị thiệt và có sự bù đắp công sức xứng đáng.
Tôi rất buồn và bức xúc vì cầu thủ U.23 có thái độ, ý thức tổ chức, kỷ luật rất kém. Nhưng không phải tại SEA Games chúng ta mới thấy sự vô kỷ luật mà đó chính là hậu quả của một quá trình rất dài các cầu thủ trẻ không được dạy dỗ, giáo dục đến nơi đến chốn ngay từ dưới CLB. Khi sang trực tiếp quản lý bóng đá, tôi nhận thấy một điều là cầu thủ bóng đá có gì đó rất "kỳ cục", "là lạ" hơn VĐV các môn thể thao khác.
*Xem các trận bóng đá của U.23 VN tại SEA Games 23, bản thân ông có khi nào mảy may nghi ngờ một cái gì đó "là lạ" ở cầu thủ VN, ví dụ như trận gặp Myanmar hay trận bán kết gặp Malaysia?
- Ngồi trên khán đài SVĐ trận với Myanmar, tôi đã cảm giác có những vị trí chơi không đạt yêu cầu. Nếu xét thuần túy về chuyên môn, tôi có thể nói thế này: toàn bộ các trận đấu của VN đã thể hiện đúng bản chất của đội tuyển. Chất lượng, khả năng và đẳng cấp đội mình có lẽ chỉ đến thế thôi, có muốn "gán" hơn đội nào đó cũng khó, nhất là Thái Lan. Trước trận bán kết, tôi bị stress rất nặng, mấy ngày mấy đêm không ăn được và sút liền mấy cân. Nhưng thật sự tôi bị stress vì cầu mong U.23 VN không thua chứ hoàn toàn không bao giờ nghĩ đến bất kỳ tình huống nào còn "xấu" hơn cả chuyện thua. Cho dù việc cầu thủ bán độ đã được lường trước từ ở nhà nhưng tôi vẫn cảm thấy bị sốc!
Cứ nghĩ cầu thủ đã biết sợ khi một loạt cá nhân tiêu cực bị bắt giam
"Tôi đã từng nghĩ rằng, việc hàng loạt trọng tài, lãnh đạo và HLV đội bóng bị bắt và khởi tố trong một thời gian cấp tập trước SEA Games sẽ là bài học cho bất kỳ ai và sẽ tác động mạnh đến cầu thủ. Cứ đinh ninh cầu thủ sẽ sợ "xanh mắt" nên rất yên tâm nhưng hóa ra suy nghĩ đó là rất chủ quan, là đã nhầm. Cầu thủ chẳng biết sợ là gì và "giỏi" hơn tưởng tượng của mình". ( Ông Nguyễn Trọng Hỷ) |
*Theo suy nghĩ chủ quan của ông, tại sao cầu thủ VN lại "to gan" làm một chuyện động trời đến như vậy?
- Sự tác động mạnh mẽ của mặt trái cơ chế thị trường. Cầu thủ đã bị mờ mắt bởi đồng tiền của đường dây cá độ. Cách đây mấy năm mà còn bán được 6 tỉ đồng đã là quá khủng khiếp, không thể tưởng tượng được. Bây giờ, số tiền này chắc không thể ít hơn.
*Vậy theo ông, cầu thủ VN bị cá độ trong nước "chích" khi còn ở VN hay đợi lúc sang Philippines thi đấu?
- Tôi không thể biết rõ được điều này vì không đủ thông tin để phân tích. Có những chuyện tiêu cực xảy ra từ quá khứ và tiếp diễn đến hiện tại, buộc cầu thủ "đâm lao phải theo lao". Cũng đã nhiều người nói với tôi nhiều cầu thủ còn "tinh vi" đến mức cố tình bị thẻ đỏ hoặc mong không được... đá để tác động gián tiếp đến kết quả trận đấu. Thậm chí khi còn làm Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II Ủy ban TDTT - phụ trách các môn bóng, tôi cũng đã được cảnh báo về "chiến lược" dùng người của bọn cá độ. "Nó" nuôi cầu thủ của mình vài ba năm, đợi đúng dịp quan trọng nào đó mới "sử dụng". Những chuyện này nằm ngoài kiểm soát của tất cả chúng ta chứ không chỉ riêng LĐBĐ.
Ban huấn luyện người Việt đã không hoàn thành nhiệm vụ
*Ông đánh giá ra sao về Ban huấn luyện người Việt?
|
 Người hâm mộ đã bị phản bội - ảnh: D.B
|
- Trách nhiệm của Ban huấn luyện người Việt không những phải chỉ bảo nền nếp sinh hoạt, hướng dẫn nội quy, tác phong cầu thủ khi tập luyện cũng như khi thi đấu mà còn giáo dục đạo đức cầu thủ giúp HLV trưởng yên tâm tập trung vào đầu tư chuyên môn. Dù sao HLV Riedl cũng là người nước ngoài không thể hiểu tâm tính cầu thủ như người Việt hiểu người Việt được. Nhưng BHL người Việt chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa làm tốt trách nhiệm của một ban huấn luyện đúng nghĩa khi đưa đội tuyển ra nước ngoài thi đấu.
*Sau sự cố nghiêm trọng này, LĐBĐVN sẽ có hướng giải quyết như thế nào hay vẫn đợi cơ quan điều tra cung cấp chứng cứ?
- Chúng tôi dẫu không đề nghị đi chăng nữa thì cơ quan công an cũng đã vào cuộc rồi và họ vẫn đang tích cực tiếp tục thi hành công vụ. Trước mắt, LĐ sẽ yêu cầu Ban huấn luyện báo cáo và tường trình những việc có liên quan. Đoàn thể thao VN cũng chắc chắn không thể đứng ngoài cuộc. Tôi tin rằng, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cũng sẽ yêu cầu đội tuyển và từng cầu thủ phải giải trình trước khi đội được trao huy chương bạc.
*LĐ sẽ "đối xử" ra sao với những cầu thủ bán độ?
- Nếu đã vi phạm pháp luật thì sẽ bị luật pháp trừng trị, đó là hình thức kỷ luật nặng nhất. Về phía LĐ, sẽ cắt toàn bộ tiền thưởng và dứt khoát loại bỏ khỏi đời sống bóng đá, cho dù đó là "ngôi sao" chói sáng đến cỡ nào. Thà rằng làm lại từ đầu chứ không thể để tồn tại tiếp tục một đội tuyển kiểu như vậy. Theo tôi, kể cả trong trường hợp VN có vô địch SEA Games 23 đi chăng nữa thì sau nửa năm nữa, thậm chí chỉ vài ba tháng, công an họ cũng không xuê xoa, không để yên mà sẽ moi ra cho bằng hết những vấn đề tiêu cực.
*Thưa ông, phải chăng việc Văn Quyến không được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất vì bị nghi ngờ liên quan đến bán độ tại SEA Games 23?
- Theo tôi thì không phải vì đến bây giờ LĐ mới biết có chuyện một số cầu thủ VN bán độ. Song ngay từ ở Bacolod, Quyến cũng không phải là người có được số phiếu cao.
| Người hâm mộ nổi giận - Danh dự Tổ quốc đã bị bán rẻ
Thông tin về việc một số cầu thủ U.23 Việt Nam bị tố cáo bán độ tại SEA Games 23 (Thanh Niên thứ hai ngày 12.12.2005) thực sự đã gây một làn sóng bất bình trong dư luận. Thanh Niên đã nhận rất nhiều thư bạn đọc bày tỏ thái độ trước sự tự hạ thấp nhân cách dẫn đến việc làm vẩn đục môi trường thể thao của những "con sâu" này. Xin trích đăng một số ý kiến tiêu biểu:
"Tôi thực sự bị bất ngờ trước tin này. Niềm tin yêu của tôi và hàng triệu con tim Việt Nam bị các cầu thủ mua bán như vậy sao? Theo tôi, cần phải xử lý hình sự những người bán mình cho quỷ, cần mạnh tay để làm gương. Chúng ta sẵn sàng hy sinh, người hâm mộ Việt Nam sẵng sàng chấp nhận 3 - 5 năm không có thành tích, nhưng chúng ta phải được sống trong không khí "bóng đá sạch". (Nguyễn Cao Trí - mi_an_lien80@yahoo.com)
"Là một cổ động viên của bóng đá Việt Nam, tôi cảm thấy rất tức giận và bị xúc phạm trước tin này. Thật đau lòng ! Biết bao nhiêu người từ cụ già cho đến những em bé đều dành hết những tình cảm của mình cho đội tuyển. Thế mà họ đã xem thường hàng triệu trái tim của người hâm mộ, bán rẻ danh dự của cả một dân tộc! Tôi đề nghị LĐBĐVN nên bắt tay vào cuộc điều tra cho rõ chuyện này thật sớm, để người dân hâm mộ bóng đá chúng tôi không cảm thấy mình bị lừa dối và xúc phạm. Cho dù có bị mất một số cầu thủ giỏi về chuyên môn nhưng kém về đạo đức, chúng ta cũng nên loại bỏ càng sớm càng tốt. Có như vậy thì đội tuyển của chúng ta mới mạnh lên được và người hâm mộ cả nước không quay lưng lại với bóng đá”. (Pham Hoang Nhan - nhanpham0407@yahoo.com)
"Mong sao lần này thì các cầu thủ bán độ sẽ bị trừng trị thích đáng để làm gương. Dù bỏ đi cả đội tuyển U.23, chúng ta cũng phải bỏ. Tương lai của bóng đá nước nhà phụ thuộc vào những gì chúng ta đang làm, nếu nhẹ tay thì chắc chắn bán độ sẽ còn đất sống". (Hung Tuan - hungtuan77@yahoo.com)
"Tôi cũng như hàng triệu trái tim Việt Nam đã không chỉ một lần gửi gắm niềm hy vọng của mình vào đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng như U.23 và cũng từng ấy lần nhận được sự thất vọng. Lần thất vọng này còn nặng nề hơn nữa khi tôi nghe tin một vài cầu thủ U.23 bị tố cáo bán độ trên Báo Thanh Niên Online. Ở thời điểm này, khi mà người dân cả nước từng ngày từng giờ theo dõi bước đi của U.23 và các thông tin về các đường dây hối lộ trọng tài vẫn liên tục được cập nhật thì việc các cầu thủ U.23 tiếp tục bán độ là không thể chấp nhận được. Các cầu thủ đó đã thực sự không vì "màu cờ sắc áo" mà chỉ vì bản thân mình. Tình trạng đá cuội đã đi vào trong tiềm thức và không thể sửa được. Nếu chúng ta không ý thức được vấn đề này thì đội tuyển VN mãi mãi chỉ là người về sau mà thôi. (Bùi Hải Nguyên - thuanthanhsjc@hn.vnn.vn).
TNO (tổng hợp) |
Lan Phương (thực hiện)