Cùng con đi tiếp cuộc đời:

Thêm 4 trẻ mồ côi do Covid-19 bước vào ngôi nhà chung Thanh Niên

04/08/2023 07:59 GMT+7

Sáng 3.8, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời tổ chức ký thỏa thuận bảo trợ giữa Báo Thanh Niên, nhà bảo trợ và gia đình 4 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Các cháu sẽ được bảo trợ từ nay đến năm 18 tuổi với tổng số tiền ước tính khoảng 1,3 tỉ đồng. Nhà bảo trợ lần này là bà Trần Thị Thanh Lan, một bạn đọc thân thiết của Thanh Niên.

MAY MẮN KHI ĐƯỢC bảo trợ LẦN 2

Gần 2 năm bị nhiễm Covid-19 nhưng đến giờ chị Nguyễn Thị Thiên Thanh (40 tuổi, Q.8, TP.HCM) vẫn còn mang di chứng khi thể trạng gầy yếu, hơi thở mệt nhọc, không làm được việc nặng. Chồng chị Thanh cũng mất vì đại dịch Covid-19. Hằng ngày chị đi phụ cửa hàng bán cá kiểng kiếm tiền nuôi 2 con ăn học, là các cháu L.N.T.Q (17 tuổi) và L.N.B.N (4 tuổi). Công việc của chị cũng không thường xuyên, ngày làm ngày nghỉ, thu nhập không ổn định.

Cuối năm 2022, em L.N.T.Q nhận được bảo trợ từ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, nhưng sau đó do hoàn cảnh quá khó khăn nên chị đành đưa con ra TP.Đà Nẵng để theo học nội trú do một đơn vị tài trợ, phần bảo trợ cháu được nhận từ chương trình, chị xin nhường lại cho những trường hợp khác.

Người mẹ nghèo nghẹn ngào khi con nhận được bảo trợ, có cơ hội học tiếp lớp chồi

Thêm 4 trẻ mồ côi do Covid-19 bước vào ngôi nhà chung Thanh Niên  - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cùng nhà hảo tâm và gia đình các trẻ được bảo trợ

ĐÀO NGỌC THẠCH

Chị Thanh tâm sự: "Sau khi chồng mất, gia đình ai cũng hụt hẫng, trống vắng nhưng vì tương lai của con nên tôi đành phải cho con đi học xa. Hơn nữa, hiện giờ L.N.T.Q bắt đầu bước vào tuổi mới lớn mà phải ở trong căn nhà chật chội cùng mẹ, em gái và cả đại gia đình bên nội nên bất tiện. Con đi học ngoài đó, có không gian sinh hoạt khang trang rộng rãi, được tài trợ ăn học, mong tương lai con cũng sẽ rộng mở hơn. Con gái là L.N.B.N cũng may mắn nhận được bảo trợ từ một bạn đọc của Báo Thanh Niên. Tuy nhiên, mấy tháng qua, bạn đọc ấy ngưng bảo trợ vì kinh tế khó khăn. Tôi đã khổ càng khổ hơn".

Chính vì thế, khi nghe tin một nhà hảo tâm khác nhận bảo trợ cho bé L.N.B.N đến năm 18 tuổi, chị Thanh vô cùng vui mừng. "Nhận tiền bảo trợ về, tôi sẽ đăng ký cho bé N. đi học lại lớp chồi, tôi đã cho bé nghỉ học mấy tháng nay. Mẹ con tôi thật may mắn khi nhận được bảo trợ lần 2 từ chương trình. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên và nhà bảo trợ lần này", chị Thanh xúc động nói.

Cũng lần thứ 2 có con nhận được bảo trợ từ chương trình là chị Nguyễn Thị Lộc (44 tuổi, ở trọ tại P.Thới An, Q.12, TP.HCM). Chồng chị là anh N.V.T, quê Bến Tre, trước đây làm nghề xây dựng. Cuối năm 2020, anh T. bị tai biến nên hai vợ chồng phải mang số tiền dành dụm ít ỏi ra chữa trị cho anh. Nhưng anh T. hồi phục chưa được bao lâu thì nhiễm Covid-19 và mất vào ngày 6.9.2021, để lại cho chị con trai là P.T.N lúc đó 15 tuổi (học lớp 9, hết hè này học lớp 11 - PV) và bé gái P.A mới hơn 6 tháng tuổi.

Vào thời điểm đó, cháu N. được một đơn vị hỗ trợ trong vòng 1 năm, với số tiền mỗi tháng 700.000 đồng (nay đã kết thúc), còn cháu P.A thì được một bạn đọc Báo Thanh Niên bảo trợ 2 triệu đồng/tháng đến khi tròn 18 tuổi, nhưng vì một số lý do đã ngưng bảo trợ mấy tháng qua. Cuộc sống khó khăn, nên dù con còn nhỏ, chị Lộc vẫn đi phụ giúp việc nhà, nhận hàng gia công thêm để trang trải cuộc sống, nhưng việc không đều nên ngày càng đuối sức.

"Sự bảo trợ mà mẹ con tôi nhận được hôm nay là món quà rất quý bởi gia đình đang rất khó khăn. Có lẽ, tôi cũng là trường hợp rất may mắn được bảo trợ lần thứ 2 từ chương trình. Qua đây mới thấy, chương trình luôn sâu sát, quan tâm tỉ mỉ đến từng hoàn cảnh như hoàn cảnh của mẹ con tôi. Tôi rất biết ơn quý báo và nhà bảo trợ", chị Lộc nói.

Thêm 4 trẻ mồ côi do Covid-19 bước vào ngôi nhà chung Thanh Niên  - Ảnh 2.

Các trẻ được bảo trợ và gia đình tại lễ ký thỏa thuận bảo trợ sáng 3.8

"MONG CON LỚN KHÔN SẼ BIẾT TRỞ LẠI GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHÁC"

Đó là tâm sự của chị Lê Ngọc Thúy (37 tuổi, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM) khi 2 con chị là L.T.T.H (11 tuổi) và L.T.T.T (9 tuổi) được nhận bảo trợ lần này.

Chồng chị Thúy mất do Covid-19 tháng 7.2021, để lại cho chị 3 con thơ, ngoài H. và T., còn có bé trai là L.Q.D (7 tuổi). Ban ngày chị làm công việc văn phòng cho một công ty mỹ phẩm, tối về làm cộng tác viên bán hàng online, nhưng thu nhập vẫn không đủ để trang trải chi phí học hành, ăn uống và tiền thuê trọ cho 4 mẹ con và bà ngoại.

Biết được hoàn cảnh của chị và sự ham học của bé H., cô giáo dạy thêm tiếng Anh đã miễn phí cho bé; chính quyền địa phương và nhiều cá nhân, đơn vị cùng chung tay giúp sức, nhưng cuộc sống của gia đình chị Thúy vẫn thiếu trước hụt sau.

Quý bạn đọc có nhã ý chung tay cùng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, xin vui lòng gửi thông tin trao đổi về việc nhận bảo trợ trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 qua số điện thoại: 0903956846 (gặp nhà báo Huỳnh Thanh Đông, Trưởng bộ phận từ thiện xã hội - Ban Công tác bạn đọc). Chương trình sẽ khảo sát, tìm hiểu và chọn hồ sơ trẻ mồ côi do Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn, phù hợp với khả năng của nhà bảo trợ để lên phương án giúp đỡ và ký kết bảo trợ cho trẻ theo từng giai đoạn. Ngoài ra, nếu lựa chọn hình thức gửi tiền mặt ủng hộ chương trình, xin vui lòng đến Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM; Tòa soạn Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước. Hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Ủng hộ trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Trước hoàn cảnh khó khăn của chị Thúy, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã giới thiệu cho một nhà bảo trợ nhận bảo trợ bé D. Hôm nay, hai em T. và H. lại tiếp tục được bảo trợ tới năm 18 tuổi.

Chị Thúy chia sẻ tại buổi ký thỏa thuận: "Các con của tôi đến nay đã nhận được sự bảo trợ từ chương trình, đó là một may mắn cho gia đình. Nhận được sự quan tâm của Báo Thanh Niên và nhà bảo trợ, tôi luôn dặn dò các con sẽ cố gắng học thật tốt, trở thành người tốt, trưởng thành để phụng sự xã hội, sau này có điều kiện quay lại giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi hiện nay. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn Báo Thanh Niên và nhà bảo trợ!".

Sau khi ký thỏa thuận bảo trợ, các trẻ đã được nhà bảo trợ trao tiền bảo trợ tháng đầu tiên, và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao các phần quà hỗ trợ từ chương trình.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn bày tỏ: "Đại diện lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Báo Thanh Niên xin trân trọng cảm ơn nhà bảo trợ đã nhận bảo trợ cho 4 trẻ mồ côi do Covid-19 hôm nay. Sự đóng góp, đồng hành âm thầm, lặng lẽ của quý bạn đọc đã giúp cho các cháu có được cơ hội học tập, vươn lên trong cuộc sống, đấy cũng chính là tiêu đích của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Mong rằng với sự hỗ trợ từ nhà bảo trợ, các con sẽ có thêm động lực để học tập tốt, trở thành người tốt, giúp ích cho gia đình, cho xã hội và để cho ba của các con ở nơi xa được vui lòng". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.