Xả súng điên loạn ở Philippines, 10 người chết

05/01/2013 03:20 GMT+7

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng 4.1, một người đàn ông bất ngờ xả súng vào hàng xóm ở tỉnh Cavite, cách thủ đô Manila (Philippines) 40 km về phía nam, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Ông Ronald Bae, người bị cho là thủ phạm, bị cảnh sát bắn trong lúc chống trả quyết liệt, đã chết tại bệnh viện. Trong số người chết, có 2 trẻ em (một bé là con đỡ đầu của Bae) và 1 phụ nữ đang mang thai. Theo Đài ABS-CBN, Bae từng ứng cử làm xã trưởng nhưng thất bại. Sau đó, người đàn ông này biệt tích gần 1 năm và chỉ mới trở về để đón Tết dương lịch vừa qua.

 Băng rôn của Ronald Bae trong lần tranh cử xã trưởng hồi năm 2010
Băng rôn của Ronald Bae trong lần tranh cử xã trưởng hồi năm 2010 - Ảnh: Noel Alamar

Tỉnh trưởng Cavite Juanito Victor Remulla nhận định vụ xả súng có thể đã không xảy ra nếu cảnh sát địa phương sớm hành động. Trước đó, hàng xóm của ông Bae phàn nàn về việc ông uống rượu, bắn súng vô định vào đêm 31.12.2012 và ngày 2.1. Ngoài ra, Tỉnh trưởng Remulla tuyên bố treo thưởng 100.000 peso (51 triệu đồng) cho ai bắt được người giúp việc của ông Bae là tên John Paul. Theo các thông tin ban đầu, người này đã nạp đạn thêm vào súng cho Bae thủ ác.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Xả súng tại Thụy Sĩ, 3 người thiệt mạng
>> Sau vụ xả súng, Clackamas Town Center sầm uất trở lại
>> Trường học Mỹ tăng cường an ninh sau vụ xả súng
>> Mỹ bắt một kẻ dọa xả súng có 47 khẩu súng
>> Hé lộ chi tiết mới về vụ xả súng ở Connecticut
>> Ba vụ xả súng ở Mỹ trong ngày 15.12
>> Mỹ phá được âm mưu xả súng vào một trường học
>> Nước Mỹ treo cờ rủ tiếc thương các nạn nhân vụ xả súng
>> Nghi phạm đã giết mẹ ruột trước khi xả súng kinh hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.