Trong khó ló cái kém

01/02/2015 06:16 GMT+7

Chương trình nghị sự của Hội nghị cấp cao lần thứ 24 của Liên minh châu Phi (AU) bị chế ngự gần như hoàn toàn bởi vấn đề lực lượng vũ trang Hồi giáo Boko Haram và dịch Ebola. AU lạc quan bao nhiêu về tiến triển tích cực trong việc đẩy lùi Ebola thì lại bi quan bấy nhiêu về kết quả đối đầu với Boko Haram.

Chương trình nghị sự của Hội nghị cấp cao lần thứ 24 của Liên minh châu Phi (AU) bị chế ngự gần như hoàn toàn bởi vấn đề lực lượng vũ trang Hồi giáo Boko Haram và dịch Ebola. AU lạc quan bao nhiêu về tiến triển tích cực trong việc đẩy lùi Ebola thì lại bi quan bấy nhiêu về kết quả đối đầu với Boko Haram.

Ở hội nghị, cả AU lẫn LHQ đều đánh giá Boko Haram đã trở thành mối đe dọa đối với cả khu vực lẫn châu lục và thế giới. Từ nhận thức mới ấy, AU quyết định thành lập lực lượng can thiệp với 7.500 quân, bao gồm quân đội của những quốc gia xung quanh Nigeria để quyết sống mái với Boko Haram. Nhưng chính quyết định tưởng thức thời và mạnh mẽ này lại bộc lộ cả cái khó lẫn cái yếu của AU.
Trong suốt thời gian dài, AU coi hoạt động của Boko Haram là chuyện riêng của Nigeria. Chính nhờ vậy mà tổ chức này có thời gian phát triển lực lượng, mở rộng lãnh thổ chiếm đóng ở Nigeria và phạm vi hoạt động sang cả những nước xung quanh. Bây giờ AU mới tính chuyện đối phó Boko Haram thì có khác gì “nước đến chân mới nhảy” hoặc “mất bò mới lo làm chuồng”. Nhưng việc lập lực lượng can thiệp còn cho thấy AU trong cái khó chưa ló cái khôn mà lại ra cái kém. Từ năm 2003 đến nay, AU chưa thành công với kế hoạch lập lực lượng quân sự chung nhằm xử lý khủng hoảng trên châu lục. Bây giờ, AU lập lực lượng mới cho phạm vi khu vực, bao gồm những nước không đánh bại được Boko Haram và chưa biết lấy đâu ra tiền để chi. Nếu chỉ như vậy, AU không thể đánh bại được Boko Haram và lại càng không thể giúp châu Phi tự giải quyết được tất cả mọi vấn đề của châu Phi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.