Tiết lộ mới về vụ tiêu diệt trùm khủng bố al-Qaeda - Kỳ 2: Bin Laden 'bị bắn tan nát'

11/05/2015 23:10 GMT+7

(TNO) Osama bin Laden “tàn phế” bị đội đặc nhiệm SEAL 6 của Mỹ bắn nát thây, sau đó bị ném các phần thi thể từ trực thăng xuống núi, chứ không thủy táng như Washington từng tuyên bố, theo ông Seymour Hersh, nhà báo điều tra từng đoạt giải Pulitzer.

(TNO) Osama bin Laden “tàn phế” bị đội đặc nhiệm SEAL 6 của Mỹ bắn nát thây, sau đó bị ném các phần thi thể từ trực thăng xuống núi, chứ không thủy táng như Washington từng tuyên bố, theo tiết lộ của ông Seymour Hersh, nhà báo điều tra từng đoạt giải Pulitzer.

>> Tiết lộ mới về vụ tiêu diệt trùm khủng bố al-Qaeda - Kỳ 1: Chính phủ Mỹ đã nói dối

Bin Laden, trùm khủng bố al-Qaeda, kẻ bị Mỹ săn lùng truy nã gắt gao nhất và mãi hơn 10 năm
mới tiêu diệt được khi y chỉ còn là 1 người tàn phế, bị tình báo Pakistan giam lỏng - Ảnh: Reuters
Một Osama bin Laden “tàn phế”
Nhà báo Hersh đã trải qua bốn năm điều tra để phơi bày sự thật về chiến dịch tiêu diệt Bin Laden ở Pakistan do đội đặc nhiệm SEAL 6 thực hiện vào ngày 2.5.2011. Cuối cùng, ông kết luận chính phủ Mỹ bịa đặt thông tin về chiến dịch này, theo trang tin News (Úc) ngày 11.5.
Mỹ đã làm cho cả thế giới tin rằng Bin Laden (54 tuổi) là một kẻ thù nguy hiểm cho đến lúc sắp chết, đã cầm súng AK-47 kháng cự dữ dội trước khi bị đội đặc nhiệm SEAL 6 bắn chết.
Tuy nhiên, nguồn tin tình báo Mỹ khẳng định với ông Hersh rằng Bin Laden lúc đó chỉ là một lão già bị bệnh nặng ở mức “tàn phế”, và bị cơ quan tình báo Pakistan (ISI) giam lỏng trong một dinh thự kín cửa cao tường ở thành phố Abbottabad, Pakistan.
Ông Hersh cho hay ISI thậm chí còn điều một bác sĩ đến chữa bệnh cho Bin Laden. “Bin Laden bị bệnh rất nặng. Sự thật Bin Laden lúc đó là một người tàn phế thì làm sao có thể cầm khẩu AK-47 để chống trả?”, một quan chức tình báo cấp cao Mỹ giấu tên tiết lộ với ông Hersh.
Tuy nhiên, Nhà Trắng công bố thông tin dối trá với các phóng viên, cho rằng Bin Laden bị bắn chết bởi vì ông ta là "một mối đe dọa" và đặc nhiệm SEAL 6 chỉ nổ súng để tự vệ. Trong khi đó, nguồn tin của ông Hersh lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.
Dinh thự được cho là nơi ẩn náu nhưng lại là nơi tình báo Pakistan giam lỏng Bin Laden ở thành phố Abbottabad, Pakistan. Chính quyền Pakistan phá hủy dinh thự này một năm sau cái chết của Bin Laden
- Ảnh: Reuters
Bị bắn nát thành nhiều mảnh
Được ISI báo tin, đặc nhiệm SEAL 6 biết chính xác Bin Laden đang ở tầng ba, cửa thứ hai bên phải trong dinh thự, tiến thẳng vào, tiêu diệt trùm khủng bố một cách dễ dàng.
Vị quan chức tình báo Mỹ kể trên cho hay 6 người giỏi nhất của SEAL được điều động để đối phó với “một người cao tuổi không vũ trang”, và thông tin Nhà Trắng tuyên bố chỉ có 1 hay 2 viên đạn bắn trúng đầu Bin Laden là “vớ vẩn”.
“Một điều dối trá mà chính phủ Mỹ đưa ra về cái chết của Bin Laden là trùm khủng bố al-Qaeda được thủy táng theo phong tục Hồi giáo”, ông Hersh cho hay.
Vị quan chức tình báo Mỹ giấu tên cho ông Hersh biết thi thể Bin Laden bị đặc nhiệm SEAL 6 bắn nát thành nhiều mảnh. Sau đó, trên chuyến trực thăng quay trở về Jalalabad (Afghanistan), đặc nhiệm đã ném, rải các phần thi thể của Bin Laden xuống dãy núi Hindu Kush, nằm giữa Afghanistan và Pakistan.
Đặc nhiệm SEAL 6 tưởng rằng sứ mạng của họ đã kết thúc và tuyệt mật, nên mới ném các phần thi thể Bin Laden xuống núi. Nào ngờ, ông Obama lập tức tuyên bố công khai Bin Laden bị tuyệt diệt và lúc này Nhà Trắng mới ngộ ra là không có xác Bin Laden, bèn nghĩ ra chiêu thủy táng để che đậy, theo ông Hersh.
Đặc nhiệm SEAL Team 6, Robert James O'Neill tham gia chiến dịch tiêu diệt Bin Laden ở Abbottabad, Pakistan ngày 2.5.2011 - Ảnh: Twitter của Robert O'Neill
Phần đuôi chiếc trực thăng tàng hình của đội SEAL 6 bị hư hại trong chiến dịch tiêu diệt Bin Laden
rạng sáng 2.5.2011 - Ảnh: Reuters
Và chính quyền Obama cũng không công bố bất kỳ hình ảnh nào về lễ thủy táng Bin Laden, lấy lý do vì "an ninh quốc gia", ông Hersh lưu ý.
Nhà báo Mark Bowden của tạp chí Vanity Fair (Mỹ) từng tuyên bố ông đã nhìn thấy bức ảnh chụp lễ thủy táng Bin Laden, mô tả thi thể rửa sạch, được quấn trong vải liệm trắng và thả xuống nước từ tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ.
Tuy nhiên, Lầu Năm Góc lại khẳng định không có bức ảnh nào tồn tại, và ông Vinson sau đó thừa nhận ông chưa từng nhìn thấy bức ảnh nào, ông Hersh cho biết.
Theo ông Hersh, cái chết của Bin Laden chỉ nhằm mục đích đánh bóng hình ảnh chính trị của Tổng thống Obama.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.