Thân nhân hành khách AirAsia suy sụp trước hung tin

30/12/2014 17:47 GMT+7

(TNO) Thân nhân của hành khách trên máy bay AirAsia QZ8501 bật khóc thảm thiết khi truyền hình Indonesia phát sóng cảnh thi thể trôi nổi trên biển trong quá trình tìm kiếm máy bay trong ngày 30.12.

(TNO) Thân nhân của hành khách trên máy bay AirAsia QZ8501 bật khóc thảm thiết khi truyền hình Indonesia phát sóng cảnh thi thể trôi nổi trên biển trong quá trình tìm kiếm máy bay trong ngày 30.12.

Nhân viên an ninh khiêng một thân nhân hành khách chuyến bay QZ8501 bị ngất xỉu sau khi người này biết tin về thi thể và mảnh vỡ máy bay - Ảnh: Reuters

 
Ít nhất hai thân nhân suy sụp tinh thần được đặt lên cáng đưa ra khỏi căn phòng nơi họ ngóng trông tin tức tại sân bay Juanda, thành phố Surabaya (Indonesia), theo AFP.
Sân bay Juanda là nơi máy bay Airbus A320-200 của AirAsia Indonesia (chuyến bay QZ8501), chở 162 người, cất cánh và biến mất khỏi màn hình radar, mất liên lạc với mặt đất vào ngày 28.12.
“Trái tim tôi tan nát nếu đây là sự thật. Tôi sẽ mất đứa con trai của tôi”, bà Dwijanto (60 tuổi), một người có tên một chữ, nói với AFP.
Trên 48 giờ sau khi chiếc Airbus A320-200 mất liên lạc với mặt đất, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nhiều vật thể mà các quan chức Indonesia cho là từ QZ8501, ở biển Java. Sau đó, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện hàng chục thi thể.
Thân nhân hành khách trên chuyến bay QZ8501 tập trung tại sân bay Juanda, thành phố Surabaya (Indonesia) bật khóc khi nghe tin phát hiện nhiều thi thể gần mảnh vỡ máy bay - Ảnh: Reuters
Ngay khi hình ảnh thi thể đầu tiên nổi trên biển xuất hiện trên bản tin truyền hình, thân nhân hành khách bật khóc thảm thiết, gào thét và ôm nhau, một số người ngất xỉu được đưa đi cấp cứu, phóng viên AFP có mặt tại hiện trường cho hay.
Một nhân viên AirAsia gào thét, phản đối việc đài truyền hình Indonesia phát sóng hình ảnh thi thể trôi trên biển, trong khi đó khoảng 200 phóng viên bị ngăn không cho vào căn phòng dành cho thân nhân hành khách tại sân bay Juanda.
“Tại sao lại đi phát sóng hình ảnh người chết. Xin đừng công bố ảnh thi thể người chết nữa. Thật điên rồ”, nhân viên AirAsia gào thét lên.
Thân nhân hành khách trên chuyến bay QZ8501 tập trung tại sân bay Juanda, thành phố Surabaya (Indonesia) bật khóc khi nghe tin phát hiện nhiều thi thể gần mảnh vỡ máy bay - Ảnh: Reuters
Ông Munif (50 tuổi), có anh trai tên Siti Rahmah là hành khách trên máy bay, cho hay ông đã cố trấn an các gia đình khác.
“Nhưng bầu không khí đã hoàn toàn khác sau khi đoạn băng hình có cảnh thi thể người chết được công bố. Các gia đình trở nên kích động”, ông Munif nói.
“Bởi vì mọi người đang gào thét, tôi không thể trấn an hết tất cả mọi người nên tôi quyết định rời khỏi căn phòng này”, ông Munif cho biết thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.