Robot “phút cuối” cho người sắp chết

09/06/2012 16:27 GMT+7

(TNO) Hầu hết những người khi hấp hối đều không muốn chết trong cô đơn mà luôn muốn có người thân và bạn bè bên cạnh mình. Song không phải lúc nào cũng toại nguyện. Và vì thế, mà chú robot The Last Moment - tạm dịch Robot “phút cuối” - được ra đời.

(TNO) Nhà thiết kế Dan Chen ở Rhode Island (Mỹ) vừa thiết kế xong The Last Moment Robot - tạm dịch Robot “phút cuối” - dành cho những bệnh nhân cô đơn sắp qua đời mà không có người thân bên cạnh.

Robot “phút cuối” sẽ nhẹ nhàng vuốt tay của bệnh nhân và phát ra giọng nói: “Tôi là Robot “phút cuối”. Tôi sẽ ở đây bệnh cạnh ngài để cùng ngài về nơi chín suối”.

“Tôi lấy làm tiếc là gia đình và bạn của ngài không thể ở bên cạnh ngài ngay lúc này, nhưng đừng sợ. Gia đình và bạn bè của ngài sẽ luôn yêu thương và nhớ đến ngài, cho dù ngài đã về nơi chín suối”, theo lời Robot “phút cuối” nói với bệnh nhân trước phút lâm chung.

 Robot “phút cuối” được thử nghiệm tại một bệnh viện - Ảnh chụp màn hình video của CNET
Robot “phút cuối” được thử nghiệm tại một bệnh viện - Ảnh chụp màn hình video của CNET

Chen cho biết, trong thực tế, hầu hết con người khi hấp hối họ đều không muốn chết trong cô đơn mà luôn muốn có người thân và bạn bè bên cạnh mình, vì thế mà Robot “phút cuối” được ra đời.

Trước đó, Chen còn chế tạo nhiều loại Robot tình yêu, giúp âu yếm những người cô đơn, không có người yêu.

Phúc Duy

>> Giáo viên robot đọc suy nghĩ học sinh
>> Giúp robot "hiểu" con người
>> Rô bốt avatar
>> Robot trợ giúp con người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.