Ông hoàng ăn chơi "dừng cuộc chơi"

07/07/2011 08:41 GMT+7

(TNTS) Ở tuổi 53, cuối cùng ông hoàng Albert II của công quốc Monaco giàu có đã chịu dừng cuộc rong chơi lãng tử để lên xe hoa cùng kình ngư Charlene Wittstock, bỏ lại sau lưng một danh sách dài những người tình thuộc đủ các thành phần xuất thân khác nhau, từ cô hầu bàn đến siêu mẫu Naomi Campbell… Cho tới giờ phút này, chỉ có 2 đứa con rơi được ông hoàng công nhận.

Thương hiệu độc thân

Hôn nhân từng là vấn đề căng thẳng nhất giữa thái tử Albert II và vua cha Rainier III khi ông còn tại thế. Lý do không có gì khó hiểu: Albert II là con trai duy nhất trong số 3 người con của Rainier III, vì vậy lấy vợ không còn là chuyện riêng của ông nữa mà là vấn đề quốc gia đại sự. Ấy thế mà Albert II vẫn cứ nhởn nhơ tự do tự tại trong sự sốt ruột đến tột cùng của cả công quốc Monaco. Tuổi 30 của ông trôi qua, đến 40 rồi sang 50. Danh sách các người tình của ông cứ dài ra mãi, kéo theo vô vàn vụ xì-căng-đan đình đám…

Nhưng vẫn không có một dấu hiệu nào cho thấy người kế vị ngai vàng Monaco nghiêm túc nghĩ tới chuyện lấy vợ để sinh con đẻ cái nối dõi vương triều sau này. Đợi mãi không được, quốc gia nhỏ bé phải tu chỉnh hiến pháp, cho phép phụ nữ cũng được lên ngôi, phòng trường hợp Albert II qua đời mà vẫn chưa có con thì chị gái ông, công chúa Caroline và sau đó là con của bà, được kế vị vương triều. Nhưng dù thế, theo truyền thống bao đời nay, người dân Monaco vẫn mong mỏi Albert II lấy vợ và sinh con trai để kế vị vương triều. Nhưng cho tới tận ngày ông hoàng Rainier III băng hà vào năm 2005, Albert II vẫn cứ rong chơi lãng tử. Trong tay ông có cả một bộ sưu tập xe hơi đắt tiền, khách sạn sang trọng và du thuyền xa xỉ. Theo Forbes, tài sản của ông hoàng Albert II lên tới 1 tỉ USD. Ông cũng là người am hiểu về kinh tế, chính trị, tích cực hoạt động vì môi trường và nói thông thạo nhiều thứ tiếng. Nhưng tất cả những chuyện đó đều không làm nên tên tuổi của Albert II, tình nhân và con rơi mới là cái người ta bàn tán nhiều nhất về ông.

 
Cô dâu, chú rể trong lễ cưới ở nhà thờ - Ảnh: AFP 

Albert II từng cặp kè với những người đẹp nổi tiếng nhất hành tinh này, trong đó có siêu mẫu Claudia Schiffer và Naomi Campbell, theo AP. Nữ minh tinh màn bạc Brooke Shields cũng nằm trong danh sách tình nhân của người đàn ông danh giá. Dù thế, việc Albert II cứ lần lữa, không chịu lấy vợ đã làm thổi tung những lời đồn cho rằng ông là người đồng tính. Những lời đồn này chỉ lắng xuống vào năm 2005, khi ông hoàng Albert II buộc phải chính thức thừa nhận mình là cha của một bé trai lúc đó đã 22 tháng tuổi ngay trước ngày ông lên ngôi báu. Đó là con của một cựu nữ tiếp viên hàng không da đen người Togo tên Nicole Coste, người tình bí mật của Albert II trong suốt 5 năm. Nghe đâu Albert II đã thừa nhận cậu bé từ năm 2003, sau những cuộc giám định DNA hết đường chối cãi. Tuy nhiên, để mua lấy sự im lặng của mẹ đứa trẻ, chí ít là khi vua cha còn sống, thái tử Albert II lúc bấy giờ đã để cho 2 mẹ con cô này sử dụng căn hộ của ông tại Paris, tòa biệt thự ở miền nam nước Pháp, một chiếc BMW và trợ cấp 10.000 euro (14.500 USD) mỗi tháng, theo như thông tin đăng trên tờ Guardian. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để cô tiếp viên hàng không giữ bí mật mãi. Tháng 5.2005, tờ Paris Match đăng bài phỏng vấn dài 10 trang với Coste, kèm theo những tấm hình Albert II đang bế và cho đứa trẻ ăn.

Năm 2006, kết quả các cuộc giám định DNA một lần nữa buộc Albert II nhận con rơi, lần này là con gái, nay đã 19 tuổi. Người mẹ là một phụ nữ từng làm hầu bàn sống ở California (Mỹ). Bà tên Tamara Rotolo, sang Monaco du lịch vào tháng 7.1999 và chừng 9 tháng sau thì sinh ra Jazmin Grace Grimaldi. Đứa trẻ được đặt theo họ của ông hoàng, còn tên lót Grace được lấy theo tên Grace Kelly - người mẹ đã quá cố của Albert II.

Chưa hết, trước đó Bea Fiedler, một diễn viên phim cấp 3 bốc lửa ở Đức cũng đâm đơn ra tòa đòi Albert II nhận con. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị tòa án bác bỏ sau các cuộc kiểm tra y khoa.

 
Phút cao hứng của Charlene Wittstock giữa một buổi hòa nhạc trong khuôn khổ lễ cưới - Ảnh: Reuters

Thót tim đến phút chót

Sau hàng loạt vụ lùm xùm, viễn cảnh ông hoàng lấy vợ càng trở nên xa vời. Bản thân ông dường như chẳng tha thiết gì với chuyện này, tình yêu của ông là thể thao. Albert II tích cực chơi hàng loạt môn thể thao, từ ném lao, bóng ném, judo, bơi lội đến tennis, chèo thuyền, trượt tuyết, bóng quần… Bản thân ông nhiều lần có mặt trong đội trượt tuyết đại diện cho Monaco để tham gia thế vận hội mùa đông. Albert II cũng chính là ông bầu của đội tuyển bóng đá quốc gia. Và dường như niềm đam mê thể thao này đã khiến tay chơi lão luyện bị nàng tiên cá đến từ Nam Phi Charlene Wittstock cột chân. Lần đầu tiên gặp nhau, Wittstock mới 22 tuổi, còn Albert II đã 42. Lúc đó, Wittstock sang Monaco để tham gia một giải bơi lội. Cho đến tận ngày Hoàng gia Monaco chính thức loan báo tin đính hôn giữa 2 người vào năm ngoái, vẫn không ai có thể chắc chắn rằng ông hoàng đã hơn nửa thế kỷ tận hưởng cuộc sống độc thân sẽ chịu từ bỏ cuộc chơi.

Cho đến sát ngày cưới, cư dân Monaco vẫn cứ phải thót tim. Tờ L'Express của Pháp đưa tin Wittstock đã tìm cách chạy trốn về Nam Phi sau khi phát hiện đứa con ngoài giá thú thứ 3 của ông hoàng ăn chơi. Theo tờ báo này, phi vụ chạy trốn diễn ra chỉ 48 giờ trước lễ cưới và hoàng gia Monaco đã phải điều động cả một đội cảnh sát để ngăn cản cô dâu rời khỏi Monaco. Tờ Le Monde thì dẫn nguồn từ một quan chức cảnh sát cao cấp ở Monaco nói rằng hộ chiếu của Wittstock đã bị tịch thu khi cô định rời khỏi sân bay Nice, nhờ thế mà người của ông hoàng mới có thể thuyết phục cô ở lại để tiếp tục làm đám cưới.

Hoàng gia Monaco bác bỏ tất cả những tin đồn ấy và cuối cùng, đám cưới đã diễn ra linh đình trong cái thở phào nhẹ nhõm của thần dân công quốc có diện tích 2 km2 ở vùng Địa Trung Hải.

Hóa giải lời nguyền

Nhiệm vụ trước mắt của cựu vận động viên bơi lội từng dự tranh Olympic rất rõ ràng: mau chóng sinh con đẻ cái để nối dõi hoàng tộc sau này. Hiến pháp Monaco không chấp nhận con ngoại hôn kế vị vương triều nên dù ông hoàng Monaco có đang sở hữu bao nhiêu con rơi đi chăng nữa, công cuộc tìm người kế vị vương triều vẫn đặt cả lên vai cô dâu có dáng người như siêu mẫu. Trước mắt, thần dân Monaco có thể nhẹ nhõm phần nào vì trong cuộc phỏng vấn với tờ báo JDD trước lễ cưới, Wittstock - 33 tuổi - đã bảo rằng cô rất thích trẻ con và mong mỏi sớm có con.

Nhưng đó không phải là tất cả. Cô gái sinh ra tại đất nước Zimbabwe nghèo khó (sau đó mới chuyển sang Nam Phi sinh sống) với xuất thân hèn mọn này đã phải cố gắng rất nhiều để học cách cư xử, ăn mặc, đi đứng để có thể trở thành một biểu tượng của công quốc Monaco, điều mà mẹ chồng cô - nữ minh tinh kiều diễm của Hollywood Grace Kelly - đã hoàn thành trên cả tuyệt vời sau khi về làm dâu Monaco cách đây hơn nửa thế kỷ. 30 năm sau khi bà qua đời, cả công quốc Monaco vẫn đang thương tiếc bà.

Nhưng có lẽ thử thách lớn hơn cả đối với cô dâu xinh đẹp là hóa giải "lời nguyền" đang đè nặng lên Hoàng gia Monaco. Lý do khiến bà Kelly qua đời là vì một tai nạn giao thông khủng khiếp. Công chúa Caroline, chị chồng của Wittstock đã ly dị sau cuộc hôn nhân sóng gió vỏn vẹn 2 năm với tay chơi người Pháp Philippe Junot. Người chồng thứ 2 của bà đã thiệt mạng, cũng vì một tai nạn. Bà thêm một lần sang ngang bằng đám cưới với một hoàng tử người Đức nổi tiếng vì nóng nảy, cục cằn. Nghe đâu, hiện 2 người đang sống ly thân. Còn em gái của ông hoàng, công chúa Stephanie thì đã có 3 đứa con ngoại hôn, trong đó 2 đứa con là của một cận vệ cũ, theo AP. Cuộc hôn nhân sau đó của công chúa Stephanie với một diễn viên xiếc người Bồ Đào Nha cũng kết thúc chóng vánh.

Giữa mớ bòng bong không thể rối hơn đó, cô dâu Charlene Wittstock vẫn duyên dáng sánh vai cùng người đàn ông hơn mình 20 tuổi trong một đám cưới kéo dài 3 ngày và có chi phí chừng 88 triệu USD.

Kiều Oanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.