Cuồng sát tại New York

14/02/2011 11:23 GMT+7

Trong vòng 28 giờ, một kẻ cuồng sát đã đâm chết 3 người, ăn cắp 2 xe hơi, tông chết 1 người đi đường và tấn công nhiều người khác trước khi bị bắt tại New York, Mỹ. Hung thủ Maksim Gelman, 23 tuổi, đâm cha dượng 11 nhát vì “dám” can thiệp cuộc cãi vã giữa y và mẹ ruột hôm 11.2, theo CNN.

Chưa tới 6 giờ sau, Gelman đến nhà bạn gái cũ và sát hại cô này cùng mẹ cô. Trên đường tháo chạy, y đâm bất cứ người nào cản đường, ăn cắp 2 chiếc xe và đụng chết 1 cụ già đi bộ trên vỉa hè. Sau một đêm lẩn trốn, Gelman bị phát hiện trên tàu điện ngầm tại Manhattan hôm 12.2. Tên này lại dùng dao tấn công một hành khách trước khi yêu cầu người lái tàu mở cửa buồng lái chính. Hành khách kịp thời  thông báo cho 2 cảnh sát có mặt trên xe điện ngầm và họ đã khống chế được y. Theo nhà chức trách, Gelman từng bị tạm giam 10 lần vì dùng ma túy và vẽ bậy nơi công cộng. Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.