Chùm ảnh hàng chục ngàn người đội mưa vĩnh biệt ông Lý Quang Diệu

29/03/2015 18:44 GMT+7

(TNO) Hàng chục ngàn người ngày 29.3 đã đội mưa xếp hàng trên những con đường ở Singapore để vĩnh biệt ông Lý Quang Diệu.

(TNO) Hàng chục ngàn người ngày 29.3 đội mưa xếp hàng trên những con đường ở Singapore để vĩnh biệt ông Lý Quang Diệu.

Người dân Singapore xếp hàng trên một con đường nơi đoàn xe tang đưa linh cữu của ông Lý Quang Diệu đi ngang qua vào ngày 29.3. Mọi người xuất hiện từ rất sớm, xếp hàng trên những khu vực dọc theo lộ trình dài 15 km đưa linh cữu từ tòa nhà Quốc hội đến Đại học Quốc gia Singapore, nơi lễ truy điệu bắt đầu vào lúc 14 giờ (tức 13 giờ theo giờ VN) - Ảnh: AFP
Đoàn xe đưa linh cữu ông Lý Quang Diệu dọc theo các tuyến đường từ tòa nhà Quốc hội Singapore đến Đại học Quốc gia Singapore. Trong quá trình diễn ra quốc tang, một khẩu đội pháo bắn 21 phát, các chiến đấu cơ của Không quân Singapore bay đội hình trên không và một trong những máy bay này tách đội hình, bay đi mất, thể hiện sự ra đi của ông Lý Quang Diệu và những tiếng còi vang lên để cả nước Singapore dành một phút mặc niệm ông - Ảnh: Reuters/AFP
Linh cữu ông Lý Quang Diệu tại Trung tâm trao đổi đại học ở Đại học Quốc gia Singapore ngày 29.3. Ông Lý Quang Diệu trở thành thủ tướng đầu tiên của Singapore vào năm 1959, khi đó đảo quốc sư tử giành được quyền tự trị từ tay người Anh. Singapore trở thành một nước cộng hòa độc lập vào năm 1965 sau khi tách khỏi Malaysia, theo AFP. Là một luật sư được đào tạo ở Anh, ông Lý Quang Diệu giữ chức Thủ tướng Singapore từ năm 1959 cho đến năm 1990. Sau đó, ông Ngô Tác Đống lên kế nhiệm Thủ tướng Singapore trong giai đoạn 1990 - 2004. Và ông Lý Hiển Long, con trai của ông Lý Quang Diệu, kế nhiệm ông Ngô Tác Đống trong cương vị Thủ tướng Singapore kể từ năm 2004 đến nay, theo AFP - Ảnh: AFP/Reuters
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, con trai của ông Lý Quang Diệu, cúi đầu trước di ảnh của cha mình ở Đại học Quốc gia Singapore - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Lý Hiển Long lặng người khi ông có bài phát biểu trong buổi lễ truy điệu ông Lý Quang Diệu tại Đại học Quốc gia Singapore. “Ánh sáng dẫn lối chúng ta trong những năm qua đã tắt… Đây là một tuần đen tối cho Singapore”, ông Lý Hiển Long nói trong bài điếu văn đầy cảm xúc - Ảnh: Reuters
Linh cữu ông Lý Quang Diệu tại Đại học Quốc gia Singapore. Trong những hoàn cảnh khác, ông Lý Quang Diệu có thể đã trở thành một doanh nhân thành công, nhưng “cha đã chọn phục vụ nhân dân Singapore và để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta”, ông Lý Hiển Dương, con trai thứ của ông Lý Quang Diệu, nói trong bài điếu văn. “Gia đình chúng tôi cảm động khi có rất nhiều người đến thể hiện sự tôn kính dành cho người cha đặc biệt của tôi, người cha của Singapore”, ông Lý Hiển Dương phát biểu. Ông Lý Hiển Dương cho biết thêm: “Tôi biết tôi sinh ra là con trai của ông, tôi cũng đã có vinh dự chứng kiến một người đàn ông tốt, một người chồng tốt, một người cha tốt và một người ông tốt là như thế nào” - Ảnh: Reuters
Phút mặc niệm trước linh cữu ông Lý Quang Diệu tại Đại học Quốc gia Singapore. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và nhiều lãnh đạo thế giới như Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye, Thủ tướng Úc Tony Abbott, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Indonesia Joko Widodo… đến tham dự lễ truy điệu ông Lý Quang Diệu tại Đại học Quốc gia Singapore. Sau lễ truy điệu ngày 29.3, linh cữu của ông Lý Quang Diệu được hỏa táng trong một buổi tang lễ riêng của gia đình. - Ảnh: Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.