Trở lại biển khơi

14/08/2011 23:36 GMT+7

Những ngày này, những ngư dân trẻ được giúp sức từ chương trình Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi của Báo Thanh Niên với sự hỗ trợ của Công ty dầu nhờn GS Việt Nam và Ngân hàng HD Bank, người đang tất bật xây nhà, người lo mua sắm ngư cụ để tiếp tục ra khơi.

Ổn định cuộc sống

Gần một tuần qua, từ lúc khởi công xây dựng nhà nhân ái do bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ 40 triệu đồng, gia đình anh Tu Thanh Sơn (33 tuổi), ở làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) luôn tràn ngập niềm vui. Chừng hơn một tháng nữa thôi, vợ chồng anh cùng 2 con nhỏ là Tu Thị Trà My (5 tuổi) và Tu Đình Bảo (3 tuổi) sẽ được ở trong ngôi nhà mới, thoát cảnh “ăn nhờ ở đậu”.


 Mơ ước có được ngôi nhà để ở của ngư dân trẻ Tu Thanh Sơn đã thành hiện thực - Ảnh: Hiển Cừ

Miệt mài bám biển, cật lực lặn sâu tìm hải sản để dành dụm tiền xây nhà, nuôi con ăn học nhưng sau khi anh Sơn bị tàu nước ngoài bắn bị thương vào cuối tháng 6.2007 trong lúc đang hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa, vợ lại bị đau ốm, gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, nợ nần. Bốn miệng ăn đều trông chờ vào vài chục ngàn đồng mà Sơn được chia phần sau mỗi đêm ra biển phụ giúp bạn chài nấu cơm. Ước mơ về một căn nhà nhỏ vẫn cứ canh cánh.

Theo ông Nguyễn Hữu Công - Chủ tịch UBND xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, cả 3 ngư dân trẻ ở làng chài Phước Thiện được bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ xây nhà nhân ái vào cuối tháng 7 vừa qua đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, bởi lẽ sau lần bị nạn ở Hoàng Sa, sức khỏe họ đều suy giảm nên chỉ loanh quanh gần bờ. Riêng ngư dân Huỳnh Văn Phương trở thành người tàn tật, không thể ra biển được nữa nên địa phương đưa vào diện hỗ trợ hằng tháng. Nếu không có số tiền hỗ trợ của bạn đọc thì chẳng biết đến bao giờ họ mới cất nổi ngôi nhà để ở.

Tiếp tục bám biển

Đối với 3 ngư dân trẻ ở Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài lấy tài sản khi đang hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa, sau khi nhận số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng/người từ chương trình Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi của Báo Thanh Niên, cũng đang lo sắm sửa ngư cụ để tiếp tục đưa tàu rẽ sóng tiến ra khơi xa. Gặp tôi tại Lý Sơn, ngư dân Trần Hiền (31 tuổi, ở xã An Vĩnh) - chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNg-66074TS - khoe: “Số tiền mà bạn đọc hỗ trợ, tui dùng mua ngư cụ hết rồi”. Hiền kể, từ đầu năm đến nay, tàu cá của Hiền đã 2 lần bị tàu nước ngoài tấn công, lấy tài sản vào tháng 2 và tháng 5 gây thiệt hại gần 200 triệu đồng. “Gia đình tui cảm ơn những tấm lòng sẻ chia của bạn đọc Báo Thanh Niên. Đây là nguồn lực quý giá, tiếp thêm sức mạnh để tui an tâm bám biển”, anh Hiền thổ lộ.

Có thể nói chương trình Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi của Báo Thanh Niên đang là vấn đề “thời sự” ở đất đảo Lý Sơn. Ngư dân Đặng Thu - chủ tàu cá QNg-96514TS (cũng ở xã An Vĩnh) từng bị tàu nước ngoài tấn công - khẳng định: “Chương trình này thiết thực quá, ý nghĩa quá! Giờ đây ra khơi không chỉ có ngư dân mà còn có hàng triệu triệu người Việt luôn đồng hành, cùng chia sẻ khốn khó khi gặp nạn trên biển”.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.