Tác phẩm đoạt giải gắn với hơi thở cuộc sống

31/01/2013 18:24 GMT+7

(TNO) Những tác phẩm clip Quán cơm ấm áp tình người, phim ngắn Đôi bờ, tấm ảnh Nỗi ám ảnh mang tên thực phẩm, bộ ảnh Khói bụi trên đường phố đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc Hành trình 60 ngày - Góc nhìn của tôi - Share my view.

Chiều ngày 31.1, lễ trao giải chung cuộc Hành trình 60 ngày - Góc nhìn của tôi - Share my view do Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức cùng Trung tâm đào tạo Arena Multimedia, với sự tài trợ của Công ty Sony Electronic Việt Nam, đã diễn ra ở tòa soạn Báo Thanh Niên.

Tham dự lễ trao giải có anh Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; anh Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; chị Đào Hồng Hạnh; Ủy viên Ban Biên tập, Phó tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên; ông Nguyễn Đức Hải, Trưởng bộ phận sản phẩm IT, Công ty Sony Electronics Vietnam; ông Nguyễn Duy Thơ, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Arena Multimedia và các chuyên gia đồng hành với cuộc thi 60 ngày qua.

 Tác phẩm đoạt giải gắn với hơi thở cuộc sống
Anh Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (bìa phải) chúc mừng những thí sinh có tác phẩm đạt giải cao - Ảnh: Khả Hòa

Các tác phẩm đạt giải nhất gồm có: Mảng đồ họa: Poster Arena Multimedia (Nguyễn Tiến Huy) và chùm poster SONY-Thanh Nien (Hồ Thu Hiền). Mảng video clip: Quán cơm ấm áp tình người (Hồ Thu Hiền), Đôi bờ (Lâm Thành Thuận). Mảng ảnh: Nỗi ám ảnh mang tên thực phẩm (thể loại ảnh đơn) của Phạm Ngọc Trung Nghĩa và Khói bụi trên đường phố (thể loại ảnh bộ) của Võ Thanh Thúy Hạ.

Được biết, có hơn 1.000 tác phẩm của các bạn trẻ từ mọi miền đất nước với rất nhiều góc nhìn đa dạng tham gia dự thi.

Bên cạnh cuộc thi, hàng ngàn sinh viên ở các trường đại học tại TP.HCM, Huế, Hà Nội đã có dịp cùng trò chuyện, trao đổi với các nhà báo, nhà thiết kế, các chuyên gia digital, các giảng viên đại học, đạo diễn trẻ,… trong hành trình 60 ngày qua.

Tác phẩm gắn với cuộc sống đời thường

Theo anh Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, những tác phẩm đoạt giải được đúc kết từ những điều rất bình thường trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi tác phẩm đều thể hiện được quan niệm của các bạn trẻ về cuộc sống, về những điều tốt đẹp trong tâm thức người trẻ…

Được đánh giá rất gần gũi với cuộc sống, tác phẩm Nỗi ám ảnh mang tên thực phẩm của Phạm Ngọc Trung Nghĩa đã phản ánh chân thực thực trạng vệ sinh thực phẩm ở Việt Nam hiện nay.

Anh Trung Nghĩa cho biết anh đã canh gần 30 phút để có thể bắt được khoảnh khắc hàng quán bán thức ăn giữa những làn xe tải qua lại. Bức ảnh thức ăn được chụp xuyên qua 2 bánh xe tải đã thể hiện rất sắc sảo ý muốn tác giả muốn đề cập.

 Tác phẩm đoạt giải gắn với hơi thở cuộc sống
 Một tấm ảnh nằm trong bộ ảnh Khói bụi trên đường phố, đoạt giải nhất mảng ảnh

Tác phẩm Hãi hùng Làng gốm Bàu Trúc của Nguyễn Tiến Huy đoạt giải nhì cũng được đánh giá rất gần với cuộc sống.

Anh Huy chia sẻ: “Do nhà tôi ở gần Làng gốm Bàu Trúc, hằng ngày phải chứng kiến cảnh rác thải ở khu vực này trong khi đây là một địa điểm du lịch có nhiều người nước ngoài đến thăm. Tôi muốn thông qua clip của mình sẽ cảnh tỉnh người ở đây cũng như hy vọng chính quyền địa phương sẽ làm điều gì đó cải thiện tình hình này”.

Những tác phẩm khác như Quán cơm ấm áp tình người, Đôi bờ, Sự chia sẻ, Đêm thao thức cùng Hà Nội,… đều thể hiện những vấn đề “sát sườn” với cuộc sống thường ngày.

Theo anh Nguyễn Quang Thông, qua các tác phẩm của mình, các bạn trẻ còn chứng tỏ được khả năng tiếp cận, nắm bắt các thiết bị công nghệ cao.

“Hy vọng những bạn đoạt giải cũng sẽ là những hạt giống tiềm năng sau này trong hoạt động lĩnh vực báo chí với những tác phẩm góc cạnh hơn, sắc sảo hơn và có tính đấu tranh cao để giúp cuộc sống tốt đẹp hơn” - anh Nguyễn Quang Thông bày tỏ.

Các tác phẩm đoạt giải:

Mảng Đồ họa:

Giải nhất: poster Arena Multimedia của Nguyễn Tiến Huy; chùm poster SONY - THANHNIEN của Hồ Thu Hiền.

Giải nhì: poster của Đỗ Trọng Đạt; poster quảng cáo ti vi SONY Bravia của Lê Duy Nghĩa.

Giải ba: poster quảng cáo máy ảnh SONY của Chu Ngọc Tú; poster Arena Multimedia của Tuấn Ngọc Hương Giang.

Mảng clip:

Giải nhất: Quán cơm bên đường của Hồ Thu Hiền; phim ngắn Đôi bờ của Lâm Thành Thuận.

Giải nhì: Hãi hùng làng gốm Bàu Trúc của Nguyễn Tiến Huy; phim ngắn Sự chia sẻ của Nguyễn Khắc Hiệp.

Giải ba: phim ngắn Tương phản của Phạm Văn Lộc; phim ngắn Green love của Hoàng Thị Thu Hà.

Mảng ảnh:

Giải nhất: ảnh đơn Nỗi ám ảnh mang tên thực phẩm của Phạm Ngọc Trung Nghĩa; ảnh bộ Khói bụi trên đường phố của Võ Thanh Thúy Hạ.

Giải nhì: ảnh đơn Cầu vượt Láng Hạ của Lê Nguyên Vũ; ảnh bộ Đêm thao thức cùng Hà Nội của Phạm Thị Thanh Hải (Linh San).

Giải ba: ảnh đơn Tôi vẫn còn trẻ đấy chứ của Ngô Đoàn Dũng; ảnh bộ Nghệ thuật từ những hạt gạo đậm chất Việt Nam của Nguyễn Minh Luận.

 

 Tác phẩm đoạt giải gắn với hơi thở cuộc sống
Ban tổ chức và thí sinh dự thi cùng xem lại những tác phẩm xuất sắc
- Ảnh: Hoàng Quyên


Anh Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên nhận xét về các
tác phẩm đoạt giải - Ảnh: Khả Hòa


Chị Đào Hồng Hạnh, Ủy viên Ban Biên tập, Phó tổng thư ký tòa soạn
Báo Thanh Niên tổng kết chương trình Hành trình 60 ngày
- Góc nhìn của tôi - Share my view
- Ảnh: Hoàng Quyên


Tổng biên tập Báo Thanh Niên tặng hoa cho các chuyên gia đồng hành
cùng chương trình - Ảnh: Khả Hòa


Niềm vui của những người đoạt giải - Ảnh: Hoàng Quyên

 Hoàng Quyên

>> Cuộc thi “Hành trình 60 ngày - Góc nhìn của tôi - Share My View”:Nhiều tác phẩm xuất sắc đoạt giải vào tuần cuối
>> Trao giải tháng Cuộc thi “Hành trình 60 ngày - Góc nhìn của tôi - Share My View”
>> Trao giải tháng Cuộc thi “Hành Trình 60 Ngày - Góc Nhìn Của Tôi - Share My View”
>> “Góc nhìn của tôi” đến với sinh viên Hà Nội
>> Báo Thanh Niên chia sẻ “Góc nhìn của tôi” với sinh viên báo chí
>> Cuộc thi “Hành trình 60 ngày - Góc nhìn của tôi - Share my view”: Bộ ảnh Ngày 20.11đoạt giải tuần thứ tư
>> Giới thiệu cuộc thi “Hành trình 60 ngày - Góc nhìn của tôi - Share My View” tại Huế
>> Khởi động cuộc thi "Hành trình 60 ngày: Góc nhìn của tôi - Share My View" ở Huế
>> Giới thiệu cuộc thi “Hành trình 60 ngày -Góc nhìn của tôi - Share My View”
>> Phát động cuộc thi “Hành trình 60 ngày - Góc nhìn của tôi - Share My View”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.