Sôi động Halloween học trò

01/11/2007 01:01 GMT+7

Ném cà chua vào nhau đến đỏ choét cả người, “ma quỷ” thì thầm với nhau bằng tiếng Anh... Đó là Halloween học trò.

“Thần chết” dễ thương

Từ giữa tháng 10, những cửa hàng bán đồ hóa trang trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Pasteur (Q.1, TP.HCM)... đã tràn ngập những đồ hóa trang kỳ quái chỉ dành riêng cho ngày Halloween (31.10): bộ đồ quả bí, con dơi, bộ xương, phù thủy... Món đồ được nhiều teen thích là chiếc áo choàng phù thủy đen vẽ hình cánh dơi, mạng nhện giá khoảng trên 100.000 đồng. Kèm thêm một chiếc mũ nhọn trên đầu, vậy là họ đã có thể tự tin đi đến lễ hội Halloween. Ngoài ra còn có những bộ màu vẽ hóa trang để tạo một khuôn mặt "rùng rợn", những lá cờ biểu tượng hình vuông, tam giác, những con thú giả như nhện, cú, dơi... với giá chỉ vài chục ngàn đồng.

Tối 27.10, học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và một số trường bạn đã có một bữa tiệc Halloween vui nhộn và... ma quái tại café bar C4C (số 1 Cao Thắng). Phần đông hóa trang thành ma quỷ, nhưng đội ngũ đón khách lại là những bạn nữ dễ thương trong bộ cánh thiên thần. Nhân vật hóa trang "hot" nhất buổi tiệc là anh chàng với bộ cánh thần chết: bộ đồ đen, áo choàng đen, lưỡi hái trắng và mặt nạ.  Rất  nhiều bạn sà tới đòi chụp ảnh chung, bởi đâu dễ tìm được một "thần chết" dễ thương như thế! Sôi động nhất có lẽ là màn nhảy hip-hop của "vũ đoàn Mặt nạ quỷ" do học sinh trường THPT Minh Khai trên nền nhạc cũng do các DJ học trò thực hiện.

Nhiều "tín đồ rock" thì háo hức mong chờ đến Halloween Rock Show - Sài Gòn đêm 30.10 tại Cung văn hóa Lao động (55B Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1). Đêm diễn được giới thiệu là có sự tham gia của 3 nhóm Titanium, Winfield, Sagometal cùng với ca sĩ Tóc Tiên và vũ đoàn ABC. Với giá vé 50.000 đồng/người bao gồm tiệc nhẹ và một phần quà, đến với đêm rock Halloween này các bạn còn được tham gia lễ hội hóa trang qua căn hầm ma quái...

“Ma quỷ” thi tài

"Lời thì thầm của quỷ" - "Devil's whisper" là tên gọi đêm hội Halloween do các thành viên English Club của trường ĐH Ngoại thương (Hà Nội) tổ chức tối 26.10. Tất cả những người tham dự đều phải nói tiếng Anh, kể  cả MC và... quỷ Sa-tăng!

Để vào được phòng tiệc, mọi người phải vượt qua cánh cửa được trang trí khá rùng rợn với đầu lâu, con ma, quả bí ngô nhe răng cười và một đống... giấy vệ sinh vắt ngổn ngang. Quỷ Sa-tăng là chủ tiệc, còn người dẫn chương trình là "con gái yêu" của hắn, cô nàng Black Heart. Cuộc so tài hóa  trang giữa ba nhân vật: Vampire (Ma cà rồng hút máu người), Zombie (Xác chết sống lại), và Mummy (Xác ướp). Nhân vật nào hóa trang giống nhất, rùng rợn nhất sẽ được nhận phần thưởng và được làm Ma vương thay quỷ Sa-tăng trong một đêm! Chất liệu hóa  trang được chuộng nhất hóa ra lại là... giấy vệ sinh khi cả Zombie và Mummy đều quấn đầy chúng quanh người, phẩm màu đỏ choe choét. Ma cà rồng thì chắc là đã già lắm rồi, nên chiếc răng nanh bằng giấy ngậm trong mồm cứ... rụng lên rụng xuống! Kết quả: Zombie thắng cuộc!

Halloween cũng là dịp các nhóm rock đắt sô. "Bữa tiệc ma" -  Ghost's Party hôm 27.10 tại sân vận động Cổ Nhuế đã quy tụ nhiều nhóm như: Mắt Bão, XXXmel, Mặt Kắt và Nuranium. Không có sân khấu dường như lại hay, khi khán giả và ban nhạc đều bốc lửa và không còn khoảng cách. Lực lượng cổ vũ hùng hậu từ các bé tiểu học đến thanh niên, từ rock fan hầm hố tới các bác gái vui tính. Màn ném cà chua vui nhộn thu hút cả ban nhạc và khán giả tham gia nhiệt tình có lẽ là điểm độc đáo nhất của "Bữa tiệc ma".

Chương trình ca nhạc từ thiện tối 31.10 có tên Halloween night of fantasy do sinh viên trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội tổ chức tại quán cà phê Sonata Ánh Trăng (Q.Cầu Giấy) thì nhằm gây quỹ cho Hội bảo trợ người khuyết tật TP Hà Nội. Ban nhạc Đông Đô sẽ là khách mời đặc biệt. Cùng tham gia còn có rocker Thái Thanh của nhóm Halley.

Chơi  Halloween, trau dồi tiếng Anh


Thầy trò trường Việt Úc trong lễ hội Halloween - Ảnh: Thu Hà


Từ 23.10 đến 30.10, hệ thống trường dân lập Quốc tế Việt Úc (The Vietnam Australia International School-VAS) đã tổ chức lễ hội Halloween cho gần 3.000 học sinh mẫu giáo, tiểu học và trung học trong toàn hệ thống. Được tổ chức dưới dạng Câu lạc bộ tiếng Anh kết hợp lễ hội hóa trang, lễ hội không chỉ mang đến cho các em cơ hội giao lưu, tìm hiểu về các nét văn hóa lễ hội phương Tây mà còn giúp các em trau dồi kỹ năng sử dụng tiếng Anh.

Tại lễ hội, tất cả giáo viên và học sinh đều hóa  trang thành những nhân vật huyền thoại như Harry Potter, phi hành gia, nhà chiêm tinh với chiếc nón chóp cao,  mụ phù thủy với đũa phép và chổi bay. Trong một không gian huyền ảo - nhờ ánh sáng đèn màu và vật trang trí như lồng đèn bí ngô, củ cải, mặt nạ, bộ cánh dơi - các em như được thoát khỏi thực tại để phiêu lưu vào một thế giới thần thoại cuốn hút. Bên cạnh các trò chơi đầy thú vị như "trick and treat", thi ăn táo treo trên dây, thi thiết kế trang phục và vật dụng hóa trang cho lễ hội, các em còn được nghe kể  nhiều câu chuyện, xem những trích đoạn phim về lịch sử lễ hội, tham dự các quiz show bằng tiếng Anh, tìm hiểu về cách tổ chức lễ hội của các quốc gia trên thế giới đồng thời còn hòa mình trong các điệu nhảy disco, hip-hop vui nhộn với những người bạn mới...(Vĩnh Thắng)

P.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.