Nữ sinh phải lấy máu mình cứu mẹ

27/04/2015 06:57 GMT+7

Gia đình quá nghèo, mẹ lại lâm bệnh nặng nên Lê Thị Thu Hoa, học lớp 11B6 Trường THPT Ba Gia (H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), phải nghỉ học ở nhà chăm sóc và thường xuyên lấy máu của mình để truyền cho mẹ.

Gia đình quá nghèo, mẹ lại lâm bệnh nặng nên Lê Thị Thu Hoa, học lớp 11B6 Trường THPT Ba Gia (H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), phải nghỉ học ở nhà chăm sóc và thường xuyên lấy máu của mình để truyền cho mẹ.

Hoa chăm sóc mẹ bên giường bệnh - Ảnh: Phạm Anh
Hoa chăm sóc mẹ bên giường bệnh - Ảnh: Phạm Anh
Cha của Hoa đã bỏ 3 mẹ con để đi theo người đàn bà khác từ khi các em còn nhỏ. Mẹ em, bà Trần Thị Thu Hà (39 tuổi, ở xóm 3, thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, H.Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đành gửi con cho bà ngoại, còn mình vào TP.HCM may gia công gửi tiền về nuôi con.
Năm 2012, bà Hà bị bệnh đái tháo đường, xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn, viêm phế quản phổi, suy nhược cơ thể. Không có tiền để chữa trị, bà phải về quê. "Tiền hết nên khi nào đau lắm tôi mới vào Bệnh viện Quảng Ngãi nằm. Nhiều lần hết tiền mua máu, Hoa phải lấy máu mình truyền cho mẹ. Nhìn con mệt lả, lòng tôi đau đớn lắm", bà Hà nói trong nước mắt.
Bệnh của bà Hà ngày càng nặng. Từ sau Tết Ất Mùi, Hoa phải nghỉ học để chăm mẹ. Cô giáo chủ nhiệm và bạn bè đến nhà chia sẻ, bà con hàng xóm góp gạo, góp tiền động viên nhưng cũng không thể kéo em trở lại trường.
Mới đây, bà Hà có gửi đơn lên UBND xã kêu cứu. Lá đơn đẫm nước mắt, nói bà không sống được bao lâu nữa, chỉ mong mọi người giúp đỡ để con mình được tiếp tục đi học.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Trần Thị Thu Hà; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến chị Hà trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.