Nữ chủ tịch xã 27 tuổi

08/02/2012 03:08 GMT+7

Nhiều người gặp Chủ tịch UBND xã Khánh Hiệp, H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) thốt lên: “Chủ tịch xã trẻ quá!”. Những lúc ấy, Niê H’Ruôn cười bẽn lẽn. Nhưng đằng sau nét bẽn lẽn là sự cương quyết, xông xáo của “bà” chủ tịch 27 tuổi, người dân tộc Ê Đê.

Nhiều người gặp Chủ tịch UBND xã Khánh Hiệp, H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) thốt lên: “Chủ tịch xã trẻ quá!”. Những lúc ấy, Niê H’Ruôn cười bẽn lẽn. Nhưng đằng sau nét bẽn lẽn là sự cương quyết, xông xáo của “bà” chủ tịch 27 tuổi, người dân tộc Ê Đê.

Sau khi tốt nghiệp Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hòa năm 2002, H’Ruôn về làm việc tại UBND xã Khánh Hiệp. Từ vị trí kế toán, rồi cán bộ quản lý dân tộc tôn giáo, tháng 9.2010 H’Ruôn là phó chủ tịch xã và từ tháng 7.2011 thì giữ chức chủ tịch xã này. Là một người trẻ, để điều hành hoạt động cơ quan đứng đầu của một xã có 4 thôn nhưng tới 9 dân tộc anh em sinh sống không hề đơn giản. H’Ruôn nói: “Mình phải đối mặt với những khó khăn do chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa được va chạm nhiều, nhưng phải cố gắng làm hết tinh thần trách nhiệm. Những gì chưa nắm rõ thì học hỏi. Quan trọng là mình phải có quyết tâm và say mê công việc”.

Dù còn trẻ và mới nhận chức được vài tháng nhưng bà con xã Khánh Hiệp rất tin tưởng H’Ruôn vì nữ chủ tịch xã luôn xông xáo, tận tụy. Cũng vì tin tưởng H’Ruôn nên từ nuôi con bò, con heo để xóa đói giảm nghèo đến chuyện kế hoạch hóa gia đình, bà con cũng không ngại tìm đến nữ chủ tịch xã. Về phần mình, H’Ruôn tận tình hướng dẫn cho bà con, những gì chưa nắm rõ, H’Ruôn hỏi những người đi trước rồi trả lời lại và coi đó là một lần học hỏi, có thêm kinh nghiệm. Bất kể giờ giấc, hễ trong địa phương có sự vụ gì cần đến mình, H'Ruôn đều có mặt. H’Ruôn nghĩ: “Người dân tin tưởng mình nên càng phải cố gắng để không phụ lòng”.

Một chị người dân tộc Raglai nói: “H’Ruôn có nửa khúc hiền, nửa khúc hung” rồi tự mình giải thích, chủ tịch xã này đời thường luôn tươi cười, hòa đồng nhưng khi vào công việc thì cứng rắn, nghiêm khắc lắm.

H’Ruôn từ tốn: “Dù ở cương vị nào thì cũng phải cư xử cho đúng mực, trong lời ăn tiếng nói phải luôn có sự tôn trọng dân. Nói là phải làm. Đã hứa với dân thì phải làm cho đúng, cho được. Thế nên dù nhỏ tuổi bà con vẫn nghe theo và tin tưởng ở mình”.

Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.