Những cô, cậu… gấu bông

08/11/2013 03:00 GMT+7

Có những người phàn nàn rằng nhiều bạn trẻ thời nay không có tính tự lực, thụ động chẳng khác gì những cô, cậu… gấu bông. Nhưng, vì đâu nên nỗi?

Mẹ sướng nhất, không phải học thêm !

 
Học kỹ năng tự lập - sẻ chia qua những sinh hoạt đời thường - Ảnh: Như Lịch

Thanh Yến, học sinh lớp 10 (ngụ ở Q.2, TP.HCM), học rất khá. Nhưng ngoài việc học, Yến hầu như không quan tâm chuyện gì. Nhiều hôm đi học về, thấy mẹ mình đang “tả xung hữu đột” với việc nhà, Yến vẫn lẳng lặng xách cặp lên lầu rồi đóng cửa phòng lại, thả hồn vào chiếc máy tính. Đến khi cơm nước dọn ra, mẹ lên tận phòng âu yếm gọi thì Yến mới xuống ăn. Tuy đã lớn, nhưng mọi sinh hoạt hằng ngày của Yến hầu như đều có bàn tay người mẹ sắp xếp. Thậm chí, mỗi đêm mẹ đều nhắc Yến uống sữa rồi giục đi ngủ… y như thời Yến còn thơ dại. 

Thật không quá khó để tìm những “hình mẫu” tương tự Thanh Yến. Ông Trần Minh Trọng, phụ trách CLB Dạy con nên người tại TP.HCM, cho hay: “Trong số những bạn trẻ ông tiếp xúc đầu năm học này, chỉ có khoảng 30% tương đối năng động. Còn lại đa phần là những người hết sức thụ động do được cha mẹ nâng niu, cưng chiều thái quá”.

Theo một chuyên viên tâm lý, những phụ huynh luôn bảo bọc con em mình từ A đến Z thực ra cũng xuất phát từ tình yêu thương của họ. Tuy nhiên, tình thương “không điểm dừng” ấy nhiều khi mang lại những kết quả không như mong muốn.

Gần đây, trên Facebook của một người tên Song Nguyên có những dòng tự sự: “7 tuổi rồi con gái chẳng tự xúc ăn. Sáng nay bực mình, mẹ la lối, kể lể: “Bây giờ tụi con sướng lắm, ngày xưa mẹ phải nhịn đói đi học. Học một buổi còn phải về phụ bà ngoại làm nông, đâu được học thêm, uống sữa, đút ăn như tụi con”. Chăm chú lắng nghe, tưởng con thấm thía, ai dè con gái phán: “Mẹ sướng nhất, con thích được như mẹ, không phải học thêm cũng không bị bà ngoại bắt uống sữa...”.

Biết, nhưng không làm

Thực tế cho thấy, cũng có những phụ huynh nhận ra sự thụ động của con em mình, nên đã tìm cách cải thiện. Trong đó, có việc gửi trẻ đến những khóa rèn luyện kỹ năng sống. Nhưng, như một chuyên viên huấn luyện nhận xét thì: “Có những em đi ra ngoài rất giỏi, biết làm nhiều việc. Thế mà, lúc trở về nhà, cha mẹ nhanh chóng cho quay trở lại làm… gấu bông”. Anh này nêu hàng loạt dẫn chứng, chẳng hạn khi trẻ định rửa bát thì mẹ bảo: “Đừng rửa, để đó mẹ làm cho kẻo bể!”. Hoặc khi mới ngủ dậy, trẻ định gấp chăn màn gọn ghẽ như những ngày sống trong doanh trại thì người thân giục: “Chuẩn bị đi học, nhanh lên kẻo trễ. Để người giúp việc xếp cho”…

Một trường hợp khác xảy ra ở chương trình “3 giờ khác biệt” diễn ra vào giữa tháng 10.2013 tại TP.HCM. Trong khóa học này, các học viên cùng nhau trải nghiệm lòng nhân ái qua những việc làm cụ thể, có khi chỉ là cột bịch nước tương bỏ vào suất cơm cho người nghèo. Vậy mà, có những phụ huynh không tin con mình làm được những điều đó, nên đã không cho tham gia.

Chị Nguyễn Lê Hoàng Quỳnh, chuyên viên tư vấn thuộc Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình (thuộc T.Ư Hội LHTN Việt Nam), nhìn nhận: “Trước đây, tôi cũng nghĩ rằng mấy đứa nhỏ không biết gì. Nhưng sau này, tôi nhận thấy nhiều em biết nhưng không làm những chuyện đó trong mái nhà của mình, vì đã có người khác làm thay”.

Còn anh Phan Thành Hổ, cán bộ đào tạo Trung tâm thanh thiếu niên miền Nam, cho rằng tự lập là một trong những yếu tố rất quan trọng để trẻ hoàn thiện nhân cách. Các em không thể lớn nếu cha mẹ không nỗ lực giúp con trưởng thành.

Là người mẹ đang có con tuổi mới lớn, chị Phùng Thị Xuân Hòa (ở P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi muốn tập cho con mình tự lực, làm việc theo khả năng của nó như nấu cơm, quét nhà, lau dọn. Thỉnh thoảng, tôi còn được thưởng thức những món ăn do cháu tự làm theo cách của nó”. Chị Hòa quan niệm: “Nếu mình ủ con quá kỹ, ra đời nó sẽ thấy không bằng người ta”.

Bây giờ làm sao? - Khi bạn trai gửi link phim cấp 3 ?

Ái chà! Gửi link phim cấp 3 cho bạn gái xem, vậy là bạn trai này “có ý đồ” gì đen tối không nhỉ? Đây có thể là một tín hiệu anh chàng phát ra nhằm thăm dò khả năng “cởi mở” của em đấy!

Ở tuổi mới lớn của mình, “ngọn lửa” xung năng bên trong đã dữ dội rồi, khiến chúng ta bứt rứt rạo rực rồi. Những hình ảnh trong phim ấy lại làm ngọn lửa đó dễ bùng lên dữ dội, ám ảnh tâm trí mình, dễ đẩy mình vào trong nhà nghỉ, vào trong con đường quan hệ sớm. Do đó, bạn phải kiên quyết nói “không” với những phim dạng này nhé.

Khi nhận được link phim, nếu biết phim đó có nội dung đen thì đừng click vào, kẻo xem rồi lại không dứt ra được.

Nếu đã “lỡ” bấm vô xem rồi, ta cần ngăn chặn hành động này tiếp diễn.

“Anh ơi, hôm bữa em mở link phim anh gửi lên xem, mẹ đang đứng sau lưng, mẹ mắng em một trận tơi tả! Mẹ còn hỏi ai gửi cho em mấy cái phim đó vậy? Sau này anh đừng gửi cho em nữa nha, em không thích coi mấy phim này đâu”.

“Mà em hỏi nè: sao anh lại thích coi dạng phim này vậy? Hay là…

Chắc hôm ấy anh tình cờ gửi thôi phải không? Chứ em nghĩ anh đâu có phải người bậy bạ” .

Đấy đấy, ta nhắc khéo một chút, lấy phụ huynh ra hăm he một chút, rồi đưa ra kỳ vọng của mình một chút. Nếu bạn trai thích mình thật thì sẽ tôn trọng đề nghị của mình. Còn bạn ấy cứ gửi các phim đó cho mình xem suốt trong khi mình đã từ chối quyết liệt lắm rồi thì đã đến lúc mình đặt ra câu hỏi: “Anh ấy quen mình vì cái gì?”.

Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu 

Như Lịch

>> Chàng thủ khoa có cuộc sống tự lập
>> Mua nhà, tự lập sống riêng, tại sao không?
>> Cô thủ khoa thích tự lập
>> Trẻ có thể tự lập từ rất nhỏ
>> Trẻ nên tự lập khi nào?
>> Một năm học cách sống tự lập  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.