Ngày thứ bảy buồn

22/04/2012 03:57 GMT+7

Chiều thứ bảy, tâm trạng đang vui vì cuối tuần hẹn được một số người bạn về vườn nhà ở P.Long Phước, Q.9, TP.HCM thư giãn thì trên đường đi, chúng tôi gặp một chuyện thật đáng buồn, mong kể ra đây để mọi người cùng chia sẻ.

Chiều thứ bảy, tâm trạng đang vui vì cuối tuần hẹn được một số người bạn về vườn nhà ở P.Long Phước, Q.9, TP.HCM thư giãn thì trên đường đi, chúng tôi gặp một chuyện thật đáng buồn, mong kể ra đây để mọi người cùng chia sẻ.

Tôi và một người bạn đi trên chiếc ô tô, lúc ngang qua đường Nguyễn Duy Trinh thuộc P.Phú Hữu, Q.9 bỗng nghe một tiếng đập mạnh vào phía sau xe khiến mọi người giật mình. Ngoái đầu lại thì thấy hai thanh niên đi xe máy bám sát xe. Thấy chúng tôi để ý, hai thanh niên vọt lên, trên tay người ngồi sau cầm một cái can nhựa. Dừng lại kiểm tra, thấy xe bị thỏm vào một mảng lớn, tôi đuổi theo để hỏi cho ra lẽ thì hai thanh niên này dừng lại, cúi xuống nhặt đá và nhắm thẳng ném vào chúng tôi. Lúc đó, người bạn tôi hoảng hốt ôm hai tay vào đầu, tôi nhanh ý lách qua một bên, cục đá sượt qua và bay thẳng qua nắp xe nên không hề hấn gì. Hai kẻ điên khùng kia quay xe lại, tiếp tục ném đá xe chúng tôi. Tôi thoáng nghĩ: nếu mình dừng xe lại để làm cho ra chuyện thì cũng rắc rối, bởi những người kia là những kẻ ngông cuồng, vì trên suốt chặng đường, chúng tôi chẳng gây ra lỗi lầm hoặc gây hấn gì với ai cả.

Về nhà nằm nghĩ ngợi mãi, tôi không biết hành động của những kẻ kia với mục đích gì? Nếu như chúng tôi dừng lại để thua đủ với họ thì sẽ không những gặp rắc rối mà còn mang họa vào thân. Thật là buồn.

Buồn vì giữa một thành phố văn minh nhất nước mà vẫn còn những thanh niên có thái độ cư xử với người đi đường mang tính côn đồ như vậy. Buồn vì an ninh của khu vực không được đảm bảo và buồn vì bỗng dưng gặp một chuyện chẳng ra gì.

Nguyễn Vĩnh
(P.Long Phước, Q.9, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.