Khi người ta trẻ: Hết yêu, đừng là kẻ thù !

23/05/2015 07:00 GMT+7

Bạn bảo “đừng nhắc về tình yêu cũ nữa, chẳng xứng đáng để hiện diện trong tâm trí”. Hỏi vì sao, bạn kể về quá khứ với đầy rẫy chuyện đau buồn. “Chỉ có căm thù mà thôi. Chưa trả thù thì chưa thể nào hả giận được. Đang kiếm cách trả thù cho bõ tức”, bạn nói.

Bạn bảo “đừng nhắc về tình yêu cũ nữa, chẳng xứng đáng để hiện diện trong tâm trí”. Hỏi vì sao, bạn kể về quá khứ với đầy rẫy chuyện đau buồn. “Chỉ có căm thù mà thôi. Chưa trả thù thì chưa thể nào hả giận được. Đang kiếm cách trả thù cho bõ tức”, bạn nói.

Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Chẳng phải riêng bạn, mà dường như nhiều người đang có chung suy nghĩ này. Hết yêu, chia tay và dẫn đến sự hận thù không nguôi. Quyết tâm biến người đã từng yêu, từng có những kỷ niệm đẹp, từng trải qua bao cung bậc cảm xúc yêu, thương, nhung nhớ… trở thành kẻ thù trong cuộc đời này.
Một khi chẳng thể níu được tình yêu, hãy cho mình một chút thời gian để cân bằng và tiếp tục sống vui khỏe, chào đón tình yêu mới trong tương lai. Và thử xóa đi những trang cá nhân của người cũ. Hãy loại đi số điện thoại người ấy trong danh bạ của mình. Có thể giấu và chôn đi những ngày xưa cũ. Đừng bao giờ lục tìm và nhớ đến những điều ấy nữa. Cũng đừng cố gắng lén lút để dõi theo họ để phải chau mày khó chịu khi biết họ đã có người mới.
Này nhé, khi hết yêu nhau cứ hãy coi nhau là bạn, hoặc chỉ cần coi nhau là người dưng trên cuộc đời này. Để chẳng phải uất hận hay thù hằn, ghét bỏ mà cố gắng hại nhau, ném trả lại nhau những niềm đau.
Bởi dù có như thế nào thì chính ta, và người cũ, cũng đã từng yêu nhau rất nhiều!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.