Khi người ta trẻ: Còn trẻ sao lại mê tín ?

25/04/2015 06:54 GMT+7

Một bạn khoe trên Facebook tết giờ xem bói đến... ba lần! Rất nhiều bạn like và comment hỏi địa chỉ xem bói, có bạn ở nước ngoài hỏi để khi nào về VN sẽ đi xem.

Một bạn khoe trên Facebook tết giờ xem bói đến... ba lần! Rất nhiều bạn like và comment hỏi địa chỉ xem bói, có bạn ở nước ngoài hỏi để khi nào về VN sẽ đi xem.

Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Một bạn khác lại than xui quá, trong một tháng bị công an phạt tới ba lần, trong khi thầy bói nói tuổi bạn năm nay rất tốt. Hỏi thì bạn bảo lần thì chạy quá tốc độ, lần bạn quên xi - nhan, lần khác không để ý nên lấn tuyến. Tôi bảo nếu bạn vẫn chạy sai như vậy thì sẽ còn "xui" dài dài dù "thầy" có "phán" thế nào đi nữa.
Cô bé đồng nghiệp của tôi đòi xem bói để coi có ai "ám" không mà cứ bị trù dập hoài. Làm chung nên tôi hiểu, tính cô chểnh mảng, lại... lười, sếp kêu một đàng, cô làm một nẻo. Công việc ngập tới đầu, cô cứ đủng đỉnh ăn uống rồi tám chuyện, sếp hỏi việc sếp giao chưa xong nên bị la. Tôi không hiểu cô "bị ám" chỗ nào!
Không chỉ các bạn nữ mới "mê tín". H., anh bạn gần nhà thường than số mình lận đận dù quen ai cũng nhìn tướng, hỏi tuổi trước xem có hợp không. Không lẽ tôi bảo H. còn trẻ mà cứ lông bông không chịu kiếm việc, tóc tai lúc nâu lúc đỏ lại thay bồ xoành xoạch mà có người gắn bó lâu dài mới lạ.
Sống có đức tin không có gì xấu nhưng mê tín đến độ mù quáng, nhất là các bạn trẻ hiện đại, có tri thức thì thật đáng tiếc. Sao các bạn không làm đúng, sống đúng để khi gặp chuyện gì đó từ cách hành xử chưa đúng của mình, các bạn lại đổ cho những điều không hề tồn tại thay vì phải chấn chỉnh lại mình?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.