Hai nữ sinh viên bắt cướp

24/02/2012 03:08 GMT+7

Suốt hơn một tuần qua, nhiều người không ngớt lời khen ngợi và khâm phục về gương dũng cảm bắt cướp của hai nữ sinh viên Quảng Ngãi.

Suốt hơn một tuần qua, nhiều người không ngớt lời khen ngợi và khâm phục về gương dũng cảm bắt cướp của hai nữ sinh viên Quảng Ngãi.

Đó là hai chị em ruột đang sống tại một làng quê nghèo thôn Hiền Lương, xã Nghĩa Hà, H.Tư Nghĩa. Chị là Lê Thị Vân (21 tuổi) - đang học năm thứ 3 Trường ĐH Tài chính - Kế toán đóng trên địa bàn H.Tư Nghĩa, và em là Lê Thị Bé Vy (20 tuổi) - đang học năm thứ nhất Trường ĐH Phạm Văn Đồng (TP.Quảng Ngãi).

Tiếp xúc với PV Thanh Niên, hai chị em Vân - Vy hồn nhiên kể lại chuyện mình đã bắt cướp. Theo lời Vy, trưa 13.2, hai chị em cùng đạp xe từ thị trấn La Hà, H.Tư Nghĩa về nhà. Khi vừa qua khỏi chợ Điện An (xã Nghĩa Thương) thì bất ngờ có 2 kẻ cướp đi xe máy từ phía sau phóng đến giật chiếc túi xách của Vân để trên giỏ xe rồi chạy mất hút. Chẳng biết làm gì hơn, hai chị em tiếp tục chở nhau về nhà. Đến đoạn đường vắng thuộc địa bàn thôn Kim Thạch (xã Nghĩa Hà), Vy phát hiện từ xa 2 kẻ cướp lúc nãy giật tiếp túi xách của một nữ sinh khác. Thấy vậy, hai chị em Vân - Vy quyết định dắt xe đạp ra giữa đường đứng ngăn cản.


Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chị em Vân - Vy  dệt chiếu phụ giúp mẹ - Ảnh: Hiển Cừ 

Khi bọn cướp chạy xe đến, nhanh như cắt, chị em Vân - Vy đã quăng ngay chiếc xe đạp vào xe kẻ cướp khiến 2 tên té ngã rồi lồm cồm ngồi dậy bỏ chạy. Nghe tiếng hô hoán của Vân - Vy, những công nhân làm gạch gần đó cùng những người xung quanh bao vây, tóm gọn 2 kẻ cướp là Đặng Hữu Kỷ (19 tuổi) và Bùi Anh Đông (17 tuổi, đều ở xã Nghĩa Dõng) giao nộp cho Công an H.Tư Nghĩa.

Theo trung tá Trần Minh Thành - quyền Đội trưởng Đội CSĐT (Công an H.Tư Nghĩa), việc hai chị em Vân - Vy chặn đường bắt cướp là hành động rất dũng cảm, giúp cơ quan chức năng nhanh chóng bắt được kẻ cướp. “Công an H.Tư Nghĩa đang làm thủ tục khen thưởng hai nữ sinh viên Vân và Vy. Đây là tấm gương sáng trong phong trào quần chúng phòng chống tội phạm ở địa phương”, trung tá Thành cho biết.

Gia cảnh của Vân - Vy hết sức khó khăn. Cha đi làm thuê đóng tàu cá ở địa phương khác, mẹ tảo tần sớm hôm với ruộng đồng, heo gà, dệt chiếu để nuôi 4 anh chị em ăn học. Ngày nào cũng vậy, hai chị em Vân - Vy cùng đi một chiếc xe đạp, mất hơn 40-50 phút mới đến trường. “Nhiều khi đến trường thở không ra hơi nhưng phải cố gắng thôi. Nhà nghèo, cha mẹ cực khổ nuôi ăn học là sướng lắm rồi nên bọn em không dám đòi hỏi gì thêm”, Vân bày tỏ.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.