Đừng vội vã

09/12/2012 03:15 GMT+7

Tôi rất thích một câu tuyên truyền trong giao thông: "Thà chậm một phút còn hơn sớm cả đời". Quả là một sự đánh đổi không cân xứng. Chậm một chút để không phải khó chịu, bực mình nếu chẳng may vượt đèn đỏ, bị công an tuýt còi, nguy hơn nữa nếu chẳng may có va chạm xảy ra. Khi đi trên đường, đừng vội vã...

Tôi rất thích một câu tuyên truyền trong giao thông: "Thà chậm một phút còn hơn sớm cả đời". Quả là một sự đánh đổi không cân xứng. Chậm một chút để không phải khó chịu, bực mình nếu chẳng may vượt đèn đỏ, bị công an tuýt còi, nguy hơn nữa nếu chẳng may có va chạm xảy ra. Khi đi trên đường, đừng vội vã...

Đừng vội vã kết tội một ai đó mà không cho họ cơ hội được giãi bày. Đôi khi họ có lý do cho việc làm của mình mà sự kết luận vội vã của ta có khi khiến cho một sự thật bị vùi lấp.

Đừng vội vã bắt đầu một tình yêu. Sự vội vã khi yêu dễ đưa đến những ngộ nhận và thường đốt cháy những cảm xúc tốt đẹp, có khi chính bạn đã tước mất cơ hội tìm thấy một nửa đích thực của đời mình chỉ vì vội vã gắn kết với một ai đó.

Đừng vội vã tuôn ra hết những gì ta đang nghĩ trong lúc nóng giận. Sự thiếu kiềm chế trong thái độ, thiếu kiểm soát trong ngôn từ như ngọn lửa có thể thiêu rụi một mối quan hệ mà ta đã xây đắp bấy lâu.

Đừng vội tự mãn khi hoàn tất một công việc nào đó. Cứ chậm lại một chút, có khi ta phát hiện ra hướng xử lý mới tốt hơn, đưa đến một kết quả tối ưu hơn hay thậm chí có thể phát hiện ra sai sót nào đó mà vì vội vã, ta đã lướt qua trước đó.

Dục tốc bất đạt - chân lý ấy luôn đúng, chỉ cần chậm lại một chút thôi, bạn sẽ không có lúc hối tiếc chỉ vì những quyết định vội vã. 

Lê Thị Ngọc Vi

>> Lập Đội an toàn giao thông trường học
>> Thi vẽ tranh về an toàn giao thông
>> 1.000 cổng trường an toàn giao thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.