Đừng phí phạm sức khỏe

07/03/2015 05:52 GMT+7

Vinh trẻ nhất trong nhóm nhưng lại được mệnh danh là "cao thủ" vì tửu lượng cao nhất đám. Mỗi lần tiệc tùng, họp mặt, Vinh luôn là người chơi "tới bến", bởi Vinh ít khi chịu về sớm mà uống cho tới khi "quắc cần câu" mới thôi.

Vinh trẻ nhất trong nhóm nhưng lại được mệnh danh là "cao thủ" vì tửu lượng cao nhất đám. Mỗi lần tiệc tùng, họp mặt, Vinh luôn là người chơi "tới bến", bởi Vinh ít khi chịu về sớm mà uống cho tới khi "quắc cần câu" mới thôi.
Minh họa: Văn Nguyễn
Có khi mọi người đi ăn với nhau, Vinh kêu bia uống trong khi mọi người chỉ uống trà đá. Mọi người đi uống cà phê, cũng chỉ mình Vinh uống bia, thậm chí uống "chay", không cần "mồi". Uống bia dường như đã là thói quen chứ Vinh không uống vì ngon hay vì thích nữa bởi có người nhắc uống ít lại thôi, còn trẻ mà lạm dụng rượu bia nhiều thế không tốt, Vinh bảo "quen rồi nên khó bỏ"! Mà Vinh mới 28 tuổi chứ mấy!
Trạc tuổi với Vinh nhưng Huy, bạn của em tôi thì "nghiện" hút thuốc hơn các thức uống có cồn. Ngày nào Huy cũng hút gần một gói thuốc. Ba mẹ rầy la, người yêu đầu tiên chia tay nhưng xem chừng bấy nhiêu đó chẳng đủ để Huy từ bỏ thói quen hút thuốc. Mới ba mươi tuổi mà môi Huy xám ngoét vì hút thuốc nhiều, đã vậy Huy thường bị những cơn ho kéo dài cũng vì tật hút thuốc.
Không như những người trưởng thành tìm đến men rượu, khói thuốc để quên đi một nỗi niềm nào đó, nhiều bạn trẻ hiện nay như Vinh, như Huy uống bia rượu, hút thuốc chỉ đơn giản để chứng tỏ cái tôi của mình, để chứng tỏ mình "người lớn", "chịu chơi" hay chỉ đơn giản là để trông có vẻ "ngầu" hơn chúng bạn, lâu dần thành thói quen khó bỏ. Sức khỏe là vàng, lời nhắc ấy không bao giờ thừa. Đừng để đến khi nhận ra điều đó thì đã quá muộn, các bạn nhé!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.