Đứng giữa lộ xin trái tim yêu thương

18/08/2015 12:03 GMT+7

(TNO) Chỉ mặc đồ lót, tự bịt mắt và ra đứng tại giao lộ với một cây bút trên tay, một phụ nữ bị rối loạn ăn uống và thiếu tự tin đã quyết định cải thiện tình hình theo cách riêng của mình như thế.

(TNO) Chỉ mặc đồ lót, tự bịt mắt và ra đứng tại giao lộ với một cây bút trên tay, một phụ nữ bị rối loạn ăn uống và thiếu tự tin đã quyết định cải thiện tình hình theo cách riêng của mình như thế.

Đứng giữa lộ xin trái tim yêu thươngCô Jae West và những trái tim yêu thương trên người - Ảnh chụp màn hình trang tin Perth Now
Theo trang tin Perth Now, cô Jae West (ở Úc) đã quyết định chỉ mặc đồ lót, bịt mắt và ra đứng tại giao lộ Piccadilly Circus với một cây bút trên tay.
Cô West, một thành viên của tổ chức The Liberators International chuyên đánh động dư luận về những vấn đề xã hội, cho biết cô bị rối loạn ăn uống từ thời niên thiếu và rất thiếu tự tin.
Trong trang phục “đơn giản” như thế, cô West muốn mọi người vẽ hình một trái tim yêu thương lên người mình để chứng minh rằng cô được chấp nhận và để gửi thông điệp rằng mọi người “nên yêu thương bản thân đúng như những gì mình có và tôn trọng thân hình mà họ được ban cho”.
West thừa nhận có chút lo ngại lúc ban đầu về việc không ai muốn vẽ trái tim lên người cô và rằng cô sẽ bị đám đông chế giễu. Tuy nhiên, cảm giác đó tan biến ngay sau khi có người đầu tiên lấy bút vẽ từ tay cô.
“Tôi đã khóc òa. Tôi không biết người đầu tiên đó là ai nhưng tôi tri ân sự đóng góp của họ”, West nói và cho biết sau khi trái tim đầu tiên được vẽ, nhiều người khác đã tham gia, và cây bút liên tục rời khỏi tay cô.
Cô West nói rằng tình trạng rối loạn ăn uống và thiếu tự tin đang ngày càng phổ biến.
“Nếu mọi người có thể ý thức và trân trọng vẻ đẹp của mình từ thời thơ ấu, tôi nghĩ thế giới này sẽ khác đi rất nhiều”, cô West bày tỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.