Cô gái da cam VN tại Tòa án chống đế quốc

20/12/2010 08:58 GMT+7

(TNO) Nằm trong chuỗi hoạt động của Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới (WFYS) 17 tại Pretoria (Nam Phi), hôm qua (19.12), đoàn Việt Nam (VN) đã tham dự Tòa án chống đế quốc, nơi đại biểu của các nước nêu ra những bằng chứng tố cáo tội ác chống lại loài người của Chủ nghĩa đế quốc.

Đại diện đoàn VN đã tham gia điều trần lên án việc Mỹ sử dụng chất độc da cam trong chiến tranh gây ra những hậu quả nặng nề cho VN. Cũng tại đây, VN đã lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong vụ kiện đòi công lý cho các nạn nhân da cam VN.

Thông tin được đoàn VN công bố tại phiên điều trần cho biết: từ 1961-1971 Mỹ đã rải khoảng 80 triệu lít chất độc hoá học tại VN làm hơn 3 triệu hécta rừng tự nhiên bị phá huỷ. Đã có gần 5 triệu người VN bị nhiễm chất độc dioxin, trong đó có 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam. Năm 2004, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN đã khởi kiện 37 công ty hóa chất Mỹ nhưng đã bị tòa án Tối cao Mỹ bác đơn yêu cầu xét xử vào năm 2009. Đại diện VN cho biết cuộc đấu tranh đòi công lý vẫn đang tiếp diễn, phía VN đang khẩn trương chuẩn bị một vụ kiện mới với những nhân chứng mới có sức thuyết phục mạnh mẽ đối với lương tâm và đạo lý của cộng đồng quốc tế và đặc biệt là Mỹ.

Tại phiên tòa, đại biểu Trần Thị Hoan, một nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 2 của VN đã tham gia phiên điều trần. Sinh năm 1986 tại Đức Linh (Bình Thuận), khi chào đời Hoan đã thiếu hai chân và bàn tay trái do mẹ Hoan đã phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Tám tuổi Hoan đã chuyển tới sống tại làng Hòa Bình (thuộc Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM) nơi Hoan có điều kiện được chăm sóc và học tập tốt hơn. Cũng tại đây, cô đã có những trải nghiệm đặc biệt với cuộc sống của những nạn nhân da cam khác. Hoan hiện đã tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ và Tin học TP.HCM và hiện đang làm việc tại Công ty "Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông May Mắn".

Thanh Niên Online xin giới thiệu những hình ảnh về cô gái Trần Thị Hoan tại Tòa án chống đế quốc vừa diễn ra ngày 19.12:


Sinh năm 1986, Hoan là một trong số 3 triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại VN


Trong suốt chặng đường từ khách sạn tới nơi tổ chức phiên tòa, Hoan luôn vui vẻ. Cô đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện này. Năm 2008 cô cũng là một trong những đại diện VN tham dự chuyến đi tới Mỹ nhằm tuyên truyền, giao lưu về vấn đề tác hại của dioxin và cuộc sống của các nạn nhân da cam tại VN


Trong những ngày hoạt động tại WFYS 17, nghị lực và sự kiên cường của Hoan luôn là tấm gương lớn để các thành viên trong đoàn học tập


Mặc dù luôn được mọi người đề nghị hỗ trợ nhưng Hoan luôn muốn tự mình làm mọi việc


Hoan cùng các đại biểu của VN chuẩn bị tham dự phiên tòa


Hoan cùng chị Quỳnh Thư (Ngân hàng Đông Á), người bạn cùng phòng đã tích cực hỗ trợ Hoan trong các hoạt động tại WFYS 17


Việc khôi phục môi trường bị nhiễm độc và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin đòi hỏi nguồn lực rất lớn và kéo dài. Mỗi năm VN phải chi khoảng 50 triệu USD cho việc tẩy độc môi trường, hỗ trợ nạn nhân. Tuy nhiên VN vẫn rất cần sự hỗ trợ của quốc tế.


Trần Thị Hoan: Có hàng ngàn trẻ em khác ở VN là nạn nhân chất độc da cam nhưng nhiều người trong số đó không được may mắn như tôi. Nhiều trường hợp họ chỉ ở trên chiếc giường của mình từ lúc sinh ra đến lúc qua đời


Câu chuyện và những hình ảnh thực tế về cuộc sống một nạn nhân và những di chứng mà chất độc da cam/dioxin gây ra tại VN mà Hoan đã nhận được sự chia sẻ đặc biệt của bạn bè quốc tế tham dự WFYS 17

Tr.Sơn
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.