Ba người cứu một phụ nữ nhảy cầu tự tử

07/05/2013 16:55 GMT+7

(TNO) Mặc cho người phụ nữ quyết tự tử vùng vẫy dữ dội, ba người dân đã kịp ứng cứu và đưa vào bờ.

(TNO) Sáng 7.5, ba người dân đã cứu được một phụ nữ tự tử tại cầu Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, anh Đặng Văn Mân (38 tuổi, trú P.Hòa Xuân) đang ngồi câu cá trên cầu Hòa Xuân thì phát hiện bà V.T.Đ (59 tuổi, trú P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bất ngờ leo qua lan can cầu và nhảy xuống sông Cẩm Lệ.

Anh Mân chạy lại bến thuyền Hàn Giang Tiên Sa, nơi anh làm nhân viên ở chân cầu, gọi đồng nghiệp là Dương Ngọc Vương (30 tuổi, trú P.Hòa Xuân) đưa thuyền ứng cứu.

 
Anh Đặng Văn Mân (bên trái) và anh Dương Ngọc Vương, hai trong ba người dũng cảm

Nghe tri hô, anh Trần Văn Chánh (56 tuổi, trú P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đang chài lưới gần đó cũng chèo ghe ra.

Tuy bà Đ. vùng vẫy quyết liệt tỏ vẻ không muốn được cứu, nhưng cả ba đã đưa được bà lên thuyền máy của anh Vương.

Nguyên do, bà Đ. mắc bệnh nan y, điều trị kéo dài không hiệu quả nên sáng cùng ngày, bà mặc nguyên trang phục và mang dép bệnh nhân, âm thầm trốn viện, đón xe ôm đến cầu Hòa Xuân để tự tử nhưng bất thành.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú - Văn Tiến

>> 10 ngày, 3 vụ nhảy cầu tự tử ở Đà Nẵng
>> Vụ chìm phà ở Quảng Nam: Thai phụ nhường phao cứu người
>> Vụ chìm phà ở Quảng Nam: Phà vô nước nhưng tài công vẫn chạy
>> Cứu một người Lào trôi dạt trên biển
>> Cứu người, suýt chết
>> Lực lượng cứu nạn đường sông còn mỏng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.