Thầy giáo chửi học sinh 'đầu trâu, đầu chó': Đừng biện minh 'thương cho roi cho vọt'

Thúy Hằng
Thúy Hằng
10/07/2023 17:15 GMT+7

Mới đây, vụ việc một thầy giáo ở Cà Mau chửi học sinh 'đầu trâu, đầu chó không phải đầu người' gây xôn xao trong cộng đồng. Một số người nói cần thông cảm cho thầy, thương cho roi cho vọt. Nhưng cũng nhiều ý kiến đặt vấn đề có phải cứ làm thầy thì mắng, chửi học sinh thế nào cũng được?

Thầy giáo chửi học sinh 'đầu trâu, đầu chó': Đừng biện minh 'thương cho roi cho vọt' - Ảnh 1.

Thầy giáo chửi học sinh "đầu trâu, đầu chó..."

CHỤP MÀN HÌNH

"Tôi kịch liệt phản đối cách thầy giáo chửi học sinh 'đầu trâu, đầu chó... không phải đầu người' như vậy. Nói chung học sinh có nghịch ngợm, học kém nhưng nhiệm vụ của giáo viên phải giáo dục học trò. Muốn giáo dục được thì trước tiên người thầy phải tôn trọng học sinh", thầy Võ Thanh Vân, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông, Q.12, TP.HCM, thẳng thắn nói rõ quan điểm như vậy với phóng viên Báo Thanh Niên.

Nhà trường xác nhận có chuyện thầy giáo chửi học sinh 'đầu trâu, đầu chó'

Thầy 'đì' học sinh một lúc, còn học sinh tự đì mình suốt một năm

Thầy giáo chửi học sinh "đầu trâu, đầu chó"… trong giờ dạy là cách làm phi sư phạm, theo Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông.

Thầy Vân nói: "Giáo viên càng chửi, học sinh càng có tâm lý phản kháng. Khi phản kháng trong tiềm thức, các em không thể nào học được, không bao giờ nghe thầy nữa. Bởi khi có tâm lý phản kháng, mặc cảm, các em càng cảm thấy bị ức chế, trí não khó mà tiếp thu kiến thức. Thầy chửi học trò, thì người thầy chỉ 'đì' học sinh một lúc, nhưng các em sẽ tự 'đì' mình suốt một năm học".

Theo thầy Vân, dù thầy chửi bới, la mắng nặng nề học sinh có thể sẽ khiến các em sợ, nhưng sẽ càng ù lì suốt năm học. Những lời nói gây tổn thương sẽ ảnh hưởng lâu dài, mạnh mẽ tới các em rất lâu.

Thầy Vân đồng thời lưu ý, giáo dục hiện nay là theo hướng cá thể hóa, đặc biệt tôn trọng người học. Trong vai trò cán bộ quản lý ở trường học, thầy Vân cấm giáo viên to tiếng với học sinh. 

"Người dạy phải làm gì để học sinh có thể tự học, phát triển cá nhân. Muốn phát triển được thì học sinh phải có niềm kiêu hãnh, hãnh diện cá nhân, có sự tự trọng, tự tôn. Người thầy coi học sinh là bò, thì học sinh còn phát triển gì nữa, có muốn học cũng làm sao học được?", thầy Vân nói.

Thầy giáo chửi học sinh 'đầu trâu, đầu chó': Đừng biện minh 'thương cho roi cho vọt' - Ảnh 2.

"Không phải mang danh nghĩa người thầy thì có thể đánh, chửi học trò thế nào cũng được"

TNO

Thầy Vân lập luận: "Học sinh quậy, nhưng không phải lúc nào cũng quậy, lớp nào cũng quậy. Vì sao học sinh quậy, mà giáo viên khác có thể dạy được. Không phải giáo viên cứ thấy học sinh quậy, chỉ nhìn vào lầm lỗi của học trò để mắng chửi học sinh thế nào cũng được. Cuộc đời con người còn rất dài, làm thế nào để sau này gặp lại bạn bè còn nhớ lại thời học trò ra sao, thầy trò nhìn thấy nhau còn tay bắt mặt mừng được không".

Xem nhanh 20h: Diễn biến vụ chửi học sinh 'đầu trâu'

Đừng vì quá khứ tôi cũng bị chửi "ngu như bò" mà nghĩ chửi học sinh là đúng

Phía dưới các bài viết đăng trên Báo Thanh Niên về vụ việc thầy giáo chửi học sinh "đầu trâu, đầu chó", hiện có 2 luồng ý kiến. Một luồng ý kiến cho rằng "dù thế nào thì là cương vị một người thầy cũng không được xúc phạm học sinh". Một luồng khác cho rằng cần thông cảm với các giáo viên hiện nay, nghề nghiệp rất căng thẳng, áp lực, thầy mắng học sinh cũng là thương các em, mong các em nên người. Trước đây nhiều phụ huynh cũng từng bị thầy cô la mắng "ngu như bò", "dốt như bò", có làm sao đâu.

Nói về ý này, thầy Võ Thanh Vân trao đổi thẳng thắn: "Tôi cũng gặp hoài những người cho rằng thầy có quyền mắng trò, thầy chửi mắng trò là chuyện bình thường. Nhưng đó là những người bảo vệ quan điểm "thương cho roi cho vọt". Người ta nghĩ thầy chửi trò là bình thường, ai được chửi mắng là mừng, tâm lý ấy nó theo đuổi nhiều người lớn đến tận bây giờ. Nhưng quan điểm ấy chỉ đúng ở thế kỷ 19, nửa đầu thế kỷ 20 chứ nửa sau thế kỷ 20 cũng không còn đúng nữa. Nhiều người cho rằng mình từng bị mắng chửi 'ngu như bò' và thấy không sao. Nhưng tôi tin rằng thật ra trong lòng họ cũng có sự cay đắng chứ không thấy đó là kỷ niệm ngọt ngào".

Theo thầy Vân, thế hệ học sinh bây giờ đã rất khác, đừng áp dụng tư tưởng phải đánh, phải chửi trong giáo dục của ngày xưa cho học sinh bây giờ. Đó cũng là vì sự tiến bộ, văn minh của nền giáo dục trong nước, theo kịp sự tiến bộ, phát triển của các quốc gia khác.

Ngày 10.7, Trường THPT Võ Thị Hồng (H.Trần Văn Thời, Cà Mau) vừa có báo cáo xác nhận nội dung phản ánh của Báo Thanh Niên về vụ thầy giáo chửi học sinh 'đầu trâu, đầu chó chứ không phải đầu người' là đúng. 

Như Báo Thanh Niên thông tin, trong những ngày qua, xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một lớp học tại Cà Mau. Trong clip, thầy giáo ngồi ở bàn giáo viên giảng bài bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn, chỉ tay xuống lớp và nói: "... học dốt... viết đoạn văn 150 chữ, thi làm không được, giờ tôi hướng dẫn không nghe. Đầu trâu, đầu chó gì đó, không phải đầu người. Dạy cái lớp, không muốn vô lớp, nói thẳng ra là vậy đó...".

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh Niên, vụ việc xảy ra trong giờ ôn tập ngữ văn ngày 24.11.2022 của lớp 10X5 tại Trường THPT Võ Thị Hồng. Thầy giáo nóng giận, không kiềm chế được và có những lời lẽ như trên do có nhiều học sinh chưa nghiêm túc học tập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.