Thấy gì qua trào lưu 'trước và sau bữa tiệc'?

25/02/2023 12:20 GMT+7

"Trước và sau bữa tiệc" là một trào lưu gần đây của người trẻ. Khi xem trào lưu này không khỏi... hú hồn.

Thấy gì qua trào lưu 'trước và sau bữa tiệc'? - Ảnh 1.

Trước bữa tiệc: lộng lẫy

CHỤP MÀN HÌNH

"Trước và sau bữa tiệc" là trào lưu gì? Trả lời ngay, đó là khi những người trẻ đi tham gia những bữa hội họp, tiệc tùng, ăn uống... sẽ quay video để tự giới thiệu bản thân.

Kiểu như: "Tôi là Hà Nhung. Đây là tôi trước bữa tiệc" trước lúc bắt đầu cuộc vui. Khi liên hoan kết thúc, sẽ là câu nói: "Tôi là Hà Nhung. Đây là tôi sau bữa tiệc".

Trào lưu này "làm mưa làm gió" ở TikTok, Facebook. Những video "trước và sau bữa tiệc" xuất hiện hằng hà sa số trên các nền tảng mạng xã hội.

Nếu để ý sẽ thấy, vẫn chàng trai đó, vẫn cô gái đó, "trước bữa tiệc" quần là áo lượt. Họ diện trên mình những y phục trang trọng. Những chàng trai như hot boy, hào nhoáng bóng bẩy. Những cô nàng như hot girl, má hồng môi son, kiêu sa quyến rũ. 

Vậy nhưng "sau bữa tiệc", họ đều đi chân thấp chân cao. Những anh chàng đi trong xiêu vẹo, nghiêng ngả. Những cô nàng tóc rối đầu xù phải có người dìu mới có thể lê từng bước chân. Và câu giới thiệu bản thân: "Đây là tôi sau bữa tiệc" được nói ú ớ, khó nhọc trong trạng thái say mèm.

Chẳng phải chỉ một video, mà hầu hết video nào của trào lưu "trước và sau bữa tiệc" đều có hình ảnh tương tự, đó là "khi đi lộng lẫy, khi về tả tơi". Đáng chú ý, chẳng phải chỉ một, hai thành viên trong nhóm chuyển đổi trạng thái từ tỉnh táo (trước bữa tiệc) sang say xỉn (sau bữa tiệc), mà hầu hết các thành viên trong nhóm đều "ngã ngựa" trước bia rượu.

Thấy gì qua trào lưu 'trước và sau bữa tiệc'? - Ảnh 2.

Sau bữa tiệc: tả tơi

CHỤP MÀN HÌNH

Thử hỏi một vài người trẻ từng tham gia trào lưu này mới biết, sở dĩ "trước bữa tiệc" và "sau bữa tiệc" có sự đối nghịch rõ rệt như vậy là bởi với họ, "đã đi tiệc tùng thì không say không về", "đã vào bàn nhậu là phải uống hết mình, phải uống đến lúc... không biết gì thì mới chịu ngưng".

Một cô gái kể lại: "Hôm nào đi với nhóm bạn, cũng "xỉn quắc cần câu". Có hôm uống đến lúc... quán đóng cửa mới chịu về".

Hay một chàng trai cho biết: "Có khi uống hết tăng 1, lại thêm tăng 2. Dù người đã say khướt, dù mặt đỏ phừng phừng, dù giọng nói nhựa nhựa đi chăng nữa, mà trong nhóm có ai đó rủ uống tiếp thì cũng gật đầu tham gia"...

Nhưng tại sao phải nhậu tới bến để rồi "trước bữa tiệc" và "sau bữa tiệc" là hai hình ảnh hoàn toàn tương phản? Có bao giờ những người trẻ từng tham gia trào lưu này có cảm thấy ngại ngùng và "dị" vì vẻ ngoài nhếch nhác sau khi bị ma men dẫn lối không?

Khi uống hết mình, cũng đồng nghĩa có thể gặp bao rủi ro hệ lụy chực chờ. Nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến thân thể bản thân và cả người khác. Có khả năng bị trộm cắp tài sản khi không còn đủ sự tỉnh táo để cất giữ đồ đạc. Chẳng còn sự minh mẫn khi bị men bia rượu thao túng, có thể sẽ không còn là chính mình, thực hiện những hành vi bậy bạ, hành vi bạo lực, tệ nạn xã hội...

Đặc biệt, đã có không ít cô gái chỉ vì "quá chén", chếnh choáng bởi rượu, bia, để rồi đã trở thành nạn nhân của việc lạm dụng tình dục. Hay có trường hợp, vì say xỉn, các cô nàng không thể tự chủ trong các hành động. Sau đó trở thành trò cười của thiên hạ khi những hình ảnh "bạ đâu nằm đó", "trời ơi đất hỡi" ấy được tung lên mạng.

Không ít người trẻ có thói quen, sau một đêm say, sau một ngày xỉn, họ ta thán và thề hứa rằng chắc chắn sẽ từ bỏ nhậu, sẽ không bao giờ đụng vào bất kỳ giọt rượu giọt bia nào. Nhưng rồi sau đấy, mọi chuyện đâu lại vào đó. Họ vẫn góp mặt trong những buổi tiệc tùng. Họ vẫn nâng ly "trăm phần trăm", họ vẫn "không say không về".

Lạm dụng rượu bia là không tốt, vì có thể gây ra những tổn hại nhất định cho não bộ và sức khỏe thần kinh. Nên chăng từ nay, những người trẻ đã từng "uống quên lối về", từng tỉnh táo "trước bữa tiệc" và say mèm "sau bữa tiệc" hãy uống thức uống có cồn một cách chừng mực. 




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.