(TNO) Những ngày đầu năm mới là dịp người dân cùng nhau nô nức đi lễ chùa để cầu an lành cho gia đình, người thân, bạn bè và việc làm ý nghĩa này đã trở thành một nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt từ rất lâu.
Tập trung đông đảo người dân thành phố đi lễ chùa đầu năm nhất có thể kể đến là chùa Vĩnh Nghiêm - một trong những ngôi chùa có tiếng nhất trong thành phố. Sáng mùng 1 Tết, tuy đường phố vẫn còn khá vắng lặng, nhưng khu vực xung quanh chùa Vĩnh Nghiêm thì vô cùng sôi động với hàng ngàn người dân đi lễ chùa, cùng với các dịch vụ “ăn theo”.
“Ăn nên làm ra” nhất trong các dịch vụ này có lẽ là giữ xe. Xe gửi tràn ngập vỉa hè từ ngã tư Lý Chính Thắng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến tận chân cầu Nguyễn Văn Trỗi, xe tràn ra cả lòng đường. Các chỗ giữ xe thì tha hồ thi nhau hét giá lên đến 10.000 đồng/chiếc nhưng người dân đi lễ chùa vẫn cứ vui vẻ chấp nhận.

Chùa Vĩnh Nghiêm

Càng về trưa, dòng người đổ về chùa Vĩnh Nghiêm lại càng đông. Dù trời buổi trưa nắng khá nóng, nhưng người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng để được đánh chuông chùa, mong tiếng chuông sẽ xua đi mọi điều dữ, đem đến sự lành trong năm mới

Quỳ lạy Phật bên trong chính điện chùa Vĩnh Nghiêm

Quang cảnh lễ phật ở chính điện chùa Vĩnh Nghiêm
Chùa Xá Lợi cũng đông nghẹt người và nghi ngút khói hương những ngày đầu năm này. Mọi người chen nhau khấn vái và thắp hương cho tượng phật bà và cây đa cổ thụ linh thiêng trong khuôn viên chùa.



Còn tại Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo - nơi được cho là rất linh thiêng khi cầu xin về đường công danh sự nghiệp, người dân lễ chùa không quá đông. Tuy nhiên, có thể dễ dàng thấy được rằng mọi người đến đây không chỉ để thắp nén hương, vãng cảnh chùa, mà còn đem thật nhiều mâm lễ vật cúng đức Thánh Trần cầu xin công danh sự nghiệp cho năm mới.


Dâng lễ vật lên Đức Thánh Trần cầu xin công danh sự nghiệp

Thỉnh lộc Đức Thánh về nhà

Hóa vàng
Ngôi chùa Ngọc Hoàng tuy nằm trên con đường nhỏ ở quận 1 nhưng hằng năm, vào dịp đầu xuân, người dân thành phố đều kéo đến đây rất đông. Những con đường xung quanh chùa Ngọc Hoàng đều nêm kín người, nếu muốn vào chùa, người dân phải gửi xe ở những con đường bên ngoài, chen chúc đi bộ khoảng vài trăm mét mới tới được cổng chùa.
Chùa Ngọc Hoàng được xây theo kiến trúc chùa người Hoa, với khuôn viên nhỏ, lối đi chật hẹp, vào những ngày Tết thì ngôi chùa này đã trở nên quá nhỏ để có thể tiếp đón số lượng rất lớn người dân thành phố đến đây lễ chùa.
Ngoài ra, những ngôi chùa nổi tiếng khác của thành phố như chùa Giác Lâm, chùa Phổ Quang, chùa Quan Âm, chùa Ấn Quang, chùa Một Cột (Thủ Đức)… đều có rất đông người dân thành phố đến lễ chùa, tìm về những giá trị tâm linh thiêng liêng trong những ngày đầu năm mới. Người ta còn cho rằng, nếu ngày đầu năm mà có thể vãng hết 10 cảnh chùa thì phúc lộc sẽ tràn đầy trong cả năm. Tục đi lễ chùa đầu năm còn kéo dài đến hết rằm tháng Giêng.
Bài ảnh: Hiền Nhi