Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty có từ hàng trăm năm nay. Nó không chỉ là nét văn hóa truyền thống, mà còn thể hiện sức mạnh ngoan cường của người dân chài trước những khó khăn thử thách của thiên nhiên.
Tham dự lễ hội năm nay có các đội đua thuyền của phường Mũi Né, Đức Thắng, Đức Nghĩa, Phú Tài, Phú Trinh, Phú Hài, Lạc Đạo và Bình Hưng. Do nước lên muộn hơn so với mọi năm, nên 13 giờ chiều cuộc đua mới bắt đầu.
Bên cạnh các thuyền đua, Ban tổ chức còn cho các tay thuyền thúng trổ tài. Hơn 50 thuyền thúng của các phường trong thành phố cũng góp thêm sự vui nhộn cho lễ hội.
Dọc hai bờ sông Cà Ty rực đỏ một màu cờ. Hàng nghìn người đứng chật hai bên đường Trưng Trắc và Trưng Nhị và cả trên ba cây cầu bắc qua sông Cà Ty là cầu Dục Thanh, cầu Lê Hồng Phong và cầu Trần Hưng Đạo để reo hò cổ vũ cho các tay chèo. Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên Thanh Niên Online vừa ghi lại chiều mùng 2 Tết.
Các tay chèo trong cuộc đua
Các tay chèo thuyền thúng trổ tài mở màn cho cuộc đua
Cú bứt phá của các tay chèo phường Lạc Đạo
Về đích
Tháp nước bên sông Cà Ty là biểu tượng của cuộc đua thuyền truyền thống mùng 2 Tết
Hàng nghìn người đứng chật trên cầu Trần Hưng Đạo reo hò và cổ vũ cho các thuyền đua
Quế Hà (thực hiện)