(TNO) Đón giao thừa giữa trung tâm TP.HCM, trong quang cảnh đông đúc, chật kín người, mỗi người vẫn mang những cảm xúc riêng của mình. Nhiều người đã chia sẻ cảm xúc đó cùng Thanh Niên Online:
Ca sĩ Lam Trường: "Đối với Trường, giao thừa là giờ phút rất thiêng liêng. Từ nhỏ đến giờ chỉ có một lần duy nhất Trường đón giao thừa ở ngoài, trên đường Nguyễn Huệ, vì khi đó đi diễn về không kịp, còn lại lúc nào Trường cũng đón giao thừa với má. Đón giao thừa ở nhà có không khí thiêng liêng, đầm ấm trong khi đón giao thừa ở ngoài đường thì sôi động. Giờ phút giao thừa luôn làm Trường có cảm xúc lẫn lộn giữa những hoài niệm về năm cũ cùng nhiều ước mơ và hi vọng cho năm mới. Dấu ấn của Trường về những ngày Tết là không khí tất bật của những ngày trước Tết, nhớ lại hồi mình nhỏ, được cùng mẹ đi sắm sửa quần áo, dọn dẹp nhà cửa rất vui.
Năm mới, xin kính chúc mọi người sức khỏe với những ước mơ sẽ thành hiện thực".
Ca sĩ Quang Linh: "Linh đang vội chạy về nhà đây! Linh là người Huế và lại là người chủ gia đình nên rất coi trọng việc đón giao thừa ở nhà, làm lễ trong gia đình. Trong khi, ở TP.HCM giới trẻ thường đổ ra đường rất đông để đón giao thừa thì ở Huế mọi người hầu như đều ở nhà để chờ đón năm mới. Quang Linh xin chúc mọi người sức khỏe để có thể làm được nhiều việc và sự may mắn để những điều mình làm đều thành công".
Bé
Lương Ngọc Huỳnh (11 tuổi) ở Q.4, TP.HCM: "Con mong muốn mọi người được an khang thịnh vượng, như ý, hạnh phúc, gia đình hòa thuận đón xuân sang. Con muốn mình học giỏi trong năm mới".
Lachlan, đến từ Sydney (Úc): "Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam cùng rất nhiều bạn bè. Thật thú vị khi được cùng các bạn chào đón năm mới. Không khí rất vui và thật đáng kinh ngạc! Thế là chúng tôi được đón hai cái Tết, chào năm 2009 tại Úc và giờ là một năm mới theo truyền thống người Việt Nam. Chúc mừng năm mới! Chúc các bạn hạnh phúc!".
Trương Phượng Thanh ở Q.1, TP.HCM: "Đây là lần đầu tiên mình đi coi pháo hoa trực tiếp như thế này. Rất vui, choáng ngợp hơn khi coi trên ti vi. Chúc cho mọi người được hạnh phúc, đất nước mình càng ngày càng sung túc và ngang bằng các nước phát triển, bản thân mình và gia đình sẽ có những thay đổi mới mẻ trong năm tới... và mình tìm được "một nửa" của mình"...
Nguyên Mi (ghi)