Khi nghiên cứu những tranh vẽ, tượng về Ai Cập cổ đại, người ta nhận thấy các vị vua (pharaoh) của xứ sở kim tự tháp luôn nắm chặt trong tay một vật hình trụ kỳ lạ.
Vật hình trụ này không phải con dấu, không phải chiếc tạ đôi để tập thể thao, cũng không phải ống đựng bản thảo... Tựu trung, vật hình trụ này không mang nét đặc trưng cho chính quyền. Vậy đó là cái gì?
Từ cuốn sách cổ trong tầng hầm...
Cho đến nay các nhà khảo cổ học vẫn chưa tìm thấy vật tương tự như các hình trụ bí hiểm của pharaoh. Người ta cho rằng, chúng hiếm vì chỉ có một số ít bậc vương giả sử dụng. Trong các quan tài, hầm mộ của pharaoh đã được khai quật cũng không có vật này. Chúng có thể đã xuất hiện tại các đền đài, nơi thờ tự nhưng đã bị đánh cắp hoặc bị nấu chảy sau khi các kiến thức về chúng bị thất truyền.
|
| Các vật hình trụ do người thời nay sáng chế - Ảnh: K.P |
Các bí mật của lịch sử đôi khi lại được giải mã từ một sự tình cờ. Vào trung tuần tháng 11.2008, báo Sự thật thanh niên (Nga) đăng tải thông tin có liên quan đến các vật hình trụ nêu trên. Đó là vào tháng 3.1992, nhà khoa học Vladimir Kovtun và người bạn Ruslan Dobrovolsky từng sống ở Tbilisi (Georgia) đến giúp một bà cụ bản xứ sửa lại nhà. Họ không lấy tiền công nhưng được phép vào tầng hầm đọc các cuốn sách cổ. Tại đó hai người tìm thấy một thủ bản của tác giả ít tên tuổi với tiêu đề Bí mật của cuộc sống và cái chết. Trong đó chứa đựng các chỉ dẫn huyền bí như làm thế nào để gọi hồn hay cách "đọc" ý nghĩ của người khác.
"Đột nhiên tôi thấy trong thủ bản có chương Phương pháp giao tiếp với thần thánh trong thời Ai Cập cổ đại" - Vladimir Kovtun, giờ đã là phó tiến sĩ khoa học Toán - Lý kể lại - "Trong phần viết có cả hình minh họa các pharaoh cầm các vật hình trụ. Tôi tiếp tục đọc thì trong đó còn có phần Phương pháp điều khiển năng lượng sống kèm theo hướng dẫn chế tạo các vật hình trụ này".
Theo hướng dẫn, Kovtun chế hai chiếc ống dài 150 mm, đường kính 28 mm. Một chiếc làm từ kẽm (trong thủ bản gọi là "mặt trăng") và một chiếc làm bằng đồng nguyên chất (mặt trời) có trộn lẫn với than đá và quặng nam châm. Kovtun cho biết, trong thời Ai Cập cổ đại hầu hết các nguyên liệu nêu trên đều được biết đến, ngoại trừ kẽm. Tuy nhiên nhiều nhà nghiên cứu không ít lần khẳng định, trình độ của người xưa có những cái cao hơn là những gì chúng ta biết về họ. Vì thế nhiều khả năng người Ai Cập khi đó đã biết cách để phân lập một lượng kẽm từ quặng. Cũng có thể vì thế mà các vật hình trụ rất hiếm vào thời gian này.
"Tôi cùng Ruslan cầm các vật hình trụ này. Tay phải là ống đồng, tay trái là ống kẽm" - Kovtun kể - "khoảng 25 phút sau, cả hai chúng tôi cảm thấy buốt ở các ngón tay, rồi mạch tăng. Sau đó là cảm giác thanh thoát, ấm áp dị thường lan tỏa khắp thân thể và dường như có một "luồng điện" tích tụ ở vùng "con mắt thứ ba" trên trán. Rõ ràng là vật hình trụ này tác động đến cơ chế hoạt động các cơ quan của con người".
|
|
Các pharaoh có tuổi thọ cao
Trong thời Ai Cập cổ đại, tuổi thọ trung bình của người bình thường chỉ đạt 30 năm. Riêng các pharaoh, ngoại trừ những người bị giết, hầu hết những người còn lại có tuổi thọ cao. Dẫn đầu trong số này là pharaoh Pepi II (Neferkare). Pepi II cầm quyền trong suốt 94 năm, ông mất vào khoảng năm 2184 trước Công nguyên. Pharaoh Ramsses II vĩ đại trị vì 67 năm, ông sống còn lâu hơn 12/tổng số 120 người con trai của ông. Nếu tính cả con gái, tổng cộng ông có 187 người con của 42 bà vợ và tỳ thiếp. Các pharaoh Thutmosis III và Psamtik I ngồi trên ngai vàng 54 năm. Ít hơn chút ít, 51 năm, là pharaoh Mentuhotep I và 50 năm là pharaoh Sesonk III. Ngoài ra còn có Psusennes I trị vì 49 năm, Iniotef II (Intef II) - 47 năm... Có thể nói các pharaoh sống lâu hơn người bình thường gấp 2 lần, có trường hợp gấp 3 lần.
|
|
Từ phát hiện tình cờ này đến nay, đã có nhiều trung tâm khoa học tập trung thử giải mã hiện tượng này.
...đến những thử nghiệm trong thực tế
Đề cập đến các vật hình trụ, tiến sĩ - giáo sư y học Mikhail Niculyn thuộc Viện Nghiên cứu khoa học Djenelidze, thành phố Saint Petersburg (Nga), cho biết: "Khi mắc một căn bệnh nào đó, trong cơ thể sẽ xuất hiện các vùng có nhiệt độ khác nhau. Có nghĩa là các vùng bị đau sẽ "nóng" hơn. Nếu người bệnh cầm trong tay các vật hình trụ, có thể cân bằng nhiệt độ toàn bộ cơ thể".
Để chứng minh, các nhà khoa học đã lắp 24 bộ cảm biến vào nhiều điểm trên thân thể của một số người khỏe mạnh cũng như những người đang bị bệnh. Các bộ cảm biến này cho thấy tình trạng sức khỏe của từng người, biểu hiện trên màn hình máy tính: màu xanh lá cây là sức khỏe tốt, màu đỏ và xanh nước biển là đang bị bệnh. Sau đó những người này cầm các vật hình trụ trên tay vài phút. Trên màn hình các màu đỏ và xanh nước biển biến mất, thay vào đó chỉ một màu xanh lá cây. Đương nhiên những người bị bệnh không thể khỏi ngay, nhưng thử nghiệm trên cho thấy vật hình trụ có tác dụng giúp con người tăng khả năng chống chọi bệnh tật. Giáo sư Niculyn nhận định, các pharaoh đã thành công khi biết dùng nhân điện và liệu pháp kim khí để giữ gìn sức khỏe.
Lãnh đạo Phòng Thí nghiệm kỹ thuật sinh học thuộc Viện Hàn lâm y học Saint Petersburg - tiến sĩ sinh học Vladimir Petrash nói: "Đã có những cuộc thử nghiệm trên 20 người bị các bệnh khác nhau. Họ cầm vật hình trụ trong tay 30 phút. Kết quả cho thấy hệ thần kinh trung ương, hệ nội tiết, hệ tim mạch... đều được cải thiện từ 2 - 2,5 lần".
Rất nhiều nghiên cứu, thử nghiệm trên cơ thể người đều chứng minh rằng, các vật hình trụ mà pharaoh cầm nắm trong tay có tác dụng làm cho sức khỏe con người tốt hơn. Nhưng tiếc rằng, hiện nay chưa ai có thể chứng minh rõ ràng, xác thực, bằng cách nào và vì sao các vật hình trụ ấy lại có tác động đến con người mạnh như thế. Hy vọng trong thời gian không xa, người ta sẽ giải mã được bí mật này nhằm phục vụ trước mắt cho công tác chữa trị.
|
60 tuổi vẫn chơi bóng rổ
Vladimir Kovtun (ảnh) hiện đã 60 tuổi, nhưng trông ông trẻ trung như người ở tuổi 40. Khám nghiệm y tế cho thấy cơ thể ông hoàn toàn khỏe mạnh. Ông có thể làm động tác "trồng cây chuối" trong nửa giờ và giống như thời thanh niên Kovtun hiện vẫn chơi bóng rổ thoải mái. Ông nói: "Có thể sức khỏe của tôi tốt là nhờ những vật hình trụ. Mỗi ngày tôi cầm chúng trên tay hai lần, mỗi lần 20 phút. Tôi không biết mình sẽ thọ bao lâu, nhưng nếu như vượt qua mốc bách niên thì đây là bằng chứng thuyết phục nhất chứng minh cho sự diệu kỳ của các vật hình trụ thời Ai Cập cổ đại. Nếu không được như thế, có nghĩa là bí mật để chế tạo vật hình trụ này đã không được mô tả hết trong cuốn sách mà tôi đã đọc năm 1992. Nói chuyện với các nhà chuyên môn, tôi không ít lần nghi ngại rằng, có thể trong vật hình trụ tôi đang dùng còn thiếu một chất quan trọng mà người Ai Cập xưa kia đã đem bí mật đó xuống mồ".
|
Hoàng Hoài Sơn