Một chính trị gia khi “thất nghiệp” sẽ làm gì? Ông Chaturon Chaisaeng - cựu Phó thủ tướng Thái Lan đã chọn con đường ca hát.
Niềm đam mê Luk Thung
Người ta hẳn chưa quên ông Samak Sundaravej, vị cựu Thủ tướng Thái Lan vì đam mê nấu ăn đã bị Tòa án Hiến pháp truất tư cách vì liên quan đến 2 chương trình nấu ăn trên truyền hình. Tuy nhiên, không chỉ chính trị gia như ông Samak mới có chất “nghệ” đầy mình như vậy. Ông Chaturon Chaisaeng mới đây cũng cho ra đĩa nhạc của mình. Không chỉ 1 mà đến 2 album.
Niềm đam mê âm nhạc đến với ông kể từ sau cuộc đảo chính năm 2006. Khi đó, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra từ chức Chủ tịch Thai Rak Thai (TRT). Ông Chaturon lên nắm chức vụ lãnh đạo đảng. Tuy nhiên, đến tháng 5.2007, Tòa án Hiến pháp tuyên đảng TRT có tội trong vụ gian lận bầu cử năm trước đó. Kết quả là 111 thành viên ban lãnh đạo TRT, trong đó có cả ông Chaturon bị tước quyền bầu cử và giữ các chức vụ chính trị trong 5 năm. Ông Chaturon từ giã chính trường từ đó và bắt đầu một cuộc sống mới.
 |
| Ông Chaturon được biết đến như một chính trị gia điềm tĩnh... - Ảnh: Việt Phương |
“Thú thật là tôi thích hát từ hồi còn nhỏ. Khi đó, tôi thường hay ngồi hát cùng những đứa em trong nhà” - ông Chaturon nhớ lại - “Đó là những bài hát dân ca, những giai điệu Luk Thung truyền thống của Thái Lan. Khi lớn lên, dòng nhạc này ngày càng thấm sâu vào tôi, để từ đó tôi cảm thấy yêu nó hơn”.
Sinh năm 1956 tại tỉnh Chasoengsao ở phía đông Bangkok, lần đầu tiên ông Chaturon hát trước đám đông là lúc ông khoảng 8, 9 tuổi. Khi ấy ông là học sinh và hát trước toàn trường. “Tôi cảm thấy vô cùng hứng thú lúc đó mặc dù hát sai nốt hết” - ông vừa cười vừa kể lại - “Lớn hơn một chút, tôi vẫn không nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ. Khi trưởng thành, tôi chỉ nghĩ đơn giản là sẽ trở thành một chính trị gia, một hạ nghị sĩ”.
Ông Chaturon chính thức khởi nghiệp chính trị vào năm 1986 với việc trúng cử vào Hạ viện. Dưới nhiệm kỳ thứ nhất của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, ông giữ cương vị phó thủ tướng và trong nhiệm kỳ tiếp theo của chính phủ Thaksin, ông giữ chức Bộ trưởng Giáo dục.
 |
| ...và giờ là ca sĩ Chaturon khi ký tặng đĩa cho người hâm mộ - Ảnh: Việt Phương |
Khi trở thành chính trị gia rồi, ca hát lại đóng vai trò quan trọng đối với ông. Và lần đầu tiên đi vận động tranh cử để chạy đua vào Hạ viện, ông Chaturon đã trổ tài ca hát. Không biết có phải do vậy mà ông chiếm được cảm tình và lá phiếu của cử tri hay không? Ông Chaturon kể tiếp: “Chính trị gia Thái thường phải tham gia vào rất nhiều hoạt động, các cuộc hội họp và các buổi nói chuyện. Ở những nơi như vậy, tôi thường được mời lên hát một vài bài. Mọi người hay hỏi đùa tôi rằng tại sao lại không đi thu âm một album của riêng mình nhỉ”.
Cám ơn đảo chính
Dù mê ca hát nhưng thời gian biểu bận rộn của một chính trị gia đã khiến ông Chaturon không thể dành thời gian cho đam mê ấy. Đến khi đảo chính xảy ra và bị coi là “thất nghiệp”, ông mới có thời gian đeo đuổi con đường ca hát và quyết định làm một đĩa nhạc dành tặng người thân, bạn bè. “Cuộc đảo chính ấy đã hủy hoại đất nước quá nhiều và đến giờ, tôi chưa thấy nó làm được điều gì cho đất nước tốt đẹp lên cả. Tuy nhiên, điều mà tôi cảm thấy có ích về sự kiện đó là nó đã cho tôi thời gian để làm những việc cho riêng mình, chăm sóc sức khỏe bản thân, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Và cả thu đĩa nhạc nữa”, ông nói.
Có thời gian nhiều hơn nhưng cũng phải đến 2 năm sau cuộc đảo chính, ông Chaturon mới hoàn thành xong đĩa nhạc tiếng Thái của mình. Đó là album Luk Thung Nai Hua Jai (Nhạc Luk Thung trong trái tim). Tuyển tập này là những bài hát ông Chaturon thường hay ca. Một số nhạc sĩ Thái đã tư vấn để ông chọn chừng 13 bài vào album, phù hợp với dung lượng 1 đĩa CD. Ông thổ lộ rằng còn muốn hát nhiều bài nữa, tiếc là không đủ chỗ trong một đĩa nhạc. Giọng ông hát nghe mê đắm, mềm mại và không nghi ngờ gì khi những câu hát đó có thể làm ông trẻ lại: “Vừa được biết tuổi em. Em ơi, anh đến ngồi bên, đôi mắt chơm chớp. Em tuổi ba mươi, ba mươi nhìn vẫn xinh đẹp, vẫn đầy đặn. Em ơi, sao trắng thế? Em cười ngọt lịm. Đến ông già đang bệnh cũng phải rung động. Ôi, sao tin được con nhà ai có phúc. Lớn tuổi rồi, ba mươi nhưng vẫn còn xinh, đến nỗi ai cũng muốn cưa cẩm...” (trích lời bài hát Ba mươi vẫn còn xinh).
|
| Người dân hồ hởi tìm mua đĩa của ông Chaturon |
Ngoài ra sau cuộc binh biến, ông cũng bắt đầu học tiếng Trung Quốc với sự trợ giúp của gia sư. Trong quá trình học, giáo viên đã dạy ông một số bài hát tiếng Trung. Sau 6 tháng học, ông bắt đầu nghĩ đến chuyện thu một đĩa nhạc với các bài hát tiếng Trung. Và ông mất 1 năm rưỡi để hoàn thành đĩa này với tựa đề Nhạc đồng quê trong trái tim tôi.
Khi nghe ông Chaturon hát, nếu không nói, chẳng ai biết ông là một chính trị gia lừng lẫy một thời. Giọng ông khỏe khoắn, mềm mại qua từng giai điệu Luk Thung truyền thống. Nói một cách công bằng, tài năng của “ca sĩ” Chaturon Chaisaeng không thua kém một ca sĩ hát nhạc Luk Thung nào trên thị trường cả. Và nếu có một bộ máy lăng-xê chuyên nghiệp, biết đâu chừng cựu Phó thủ tướng Chaturon Chaisaeng có thể sẽ trở thành ngôi sao không chừng. Khi được hỏi liệu ông có dự định lập fan club sau khi phát hành album không, cựu Phó thủ tướng Thái Lan cười nói: “Có lẽ tôi còn phải đợi xem người nghe phản ứng thế nào đã. Trước tiên, tôi phân phát 2 album này cho người thân và bạn bè nghe thử để xem phản ứng của họ. Sau đó, tôi mới tiến hành phát hành rộng rãi. Ước chừng 10.000 bản sẽ được phát hành”.
Nếu ông Chaturon chuyển hẳn sang con đường nghệ thuật, không nghi ngờ gì việc ông có một lượng fan hâm mộ đông đảo, nhất là những người ủng hộ TRT xưa kia. Trong một hoạt động tuần hành hồi năm 2007, sau khi ông Chaturon diễn thuyết xong và nhận hoa từ người ủng hộ, nhiều chị em đứng xung quanh đó đã xuýt xoa: “Ôi trời, Chaturon kìa, đẹp trai quá!”. Ở cái tuổi như ông hiện giờ, được khen đẹp trai nghĩa là ông vẫn còn giữ được phong độ và sự hấp dẫn. Nhìn bìa đĩa thì biết. Trông ông cũng hào hoa như bất cứ một ca sĩ nổi danh nào. Trong một cuộc tuần hành khác của những người ủng hộ ông Thaksin hồi đầu tháng 11.2008, ông Chaturon ngồi tại một góc nhỏ dưới thời tiết oi bức, nơi bày bán những album ca nhạc của mình. Ông cẩn thận ký tên lên album cho những người mua tác phẩm nghệ thuật của mình cũng như sẵn sàng chụp ảnh với người hâm mộ. Xem ra, đĩa bán khá chạy. Có người hâm mộ nhiệt tình còn muốn ông ký lên áo làm kỷ niệm. Lúc ấy, hình ảnh một chính trị gia lừng lẫy một thời tan biến đi, nhường chỗ cho một ca sĩ Chaturon đầy đam mê.
Cuộc đời biến động không ngừng và có lẽ vì thế ông Chaturon cũng lặng lẽ xoay chuyển bản thân để cuộc đời thêm thú vị.
Việt Phương
(VP Bangkok)