Đó là một trong những phát hiện thú vị nhất của các nhà khảo cổ học trong năm qua. 2 bộ xương, một nam một nữ, nằm bên nhau, có lẽ là trong tư thế đang ôm nhau thắm thiết. Họ đã nằm như thế suốt hơn 5.000 năm qua. 2 bộ xương được khai quật gần Verona, bối cảnh của câu chuyện tình bất hủ Romeo và Juliet.
* Người và khỉ, ai thông minh hơn?
Giới khoa học trong năm qua cực kỳ khổ sở với câu hỏi này. Thế nên mới có một cuộc nghiên cứu công phu, huy động nhiều tình nguyện viên (cả người lẫn khỉ) để thực hiện các bài kiểm tra trí nhớ phức tạp. Kết quả: tổ tiên của loài người có trí nhớ tốt hơn. Vẫn chưa an tâm, một nhóm khoa học gia khác tiếp tục nghiên cứu để có thể kết luận rằng khỉ cũng có thể làm toán chẳng thua kém gì người. Kỷ nguyên của loài khỉ đã đến rồi chăng?
* Ảnh: Reuters Ếch trong suốt
Ảnh: Reuters
Tại sao các nhà khoa học Nhật lại phải tiêu tốn nhiều thời gian, tiền bạc và chất xám để gây giống loại ếch trong suốt (ảnh)? Câu trả lời rất nhân bản: chính là vì cuộc sống của lũ ếch. Lớp da thịt trong suốt của lũ ếch sẽ giúp cho các nhà khoa học có thể nhìn thấy rõ các cơ quan nội tạng và mạch máu của chúng mà không cần phải cắt da, xẻ thịt.
Đoan Nhật