Tặng hàng ngàn chai nước miễn phí cho bà con miền Tây trở lại TP.HCM

Tấn Đạt
Tấn Đạt
06/02/2022 17:08 GMT+7

Nhiều người trẻ đã ra đường phát nước miễn phí cho bà con miền Tây với mong muốn chia sẻ nhọc nhằn khi họ trở lại TP.HCM sau dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Chiều 6.2, các bạn trẻ tại Xã đoàn Tam Phước, huyện Châu Thành, Bến Tre đã ra quốc lộ 60 (gần dốc cầu Rạch Miễu, Bến Tre), phát hàng ngàn chai nước suối mát lạnh miễn phí cho bà con miền Tây.

Anh Trần Thanh Nhiên, 31 tuổi, Bí thư Xã đoàn Tam Phước, cho hay hoạt động này là một phần trong chiến dịch Xuân tình nguyện do tỉnh đoàn phát động. Trước đó, vào ngày 29 tháng chạp, Xã đoàn Tam Phước cũng đã tặng gần 1.000 chai nước khi người dân về quê ăn tết.

Người trẻ tiếp sức nước suối cho bà con miền Tây trở lại TP.HCM sau kì nghỉ tết 2022

t.đ

“Với mong muốn hỗ trợ một phần nào đó để bà con giảm bớt nhọc nhằn, mệt mỏi khi quay trở lại TP.HCM, tiếp tục mưu sinh sau kỳ nghỉ tết 2022, chúng tôi tiếp tục phát nước miễn phí", anh Nhiên bộc bạch.

Trong hai ngày 5 và 6.2, Xã đoàn đã tặng hơn 1.000 chai nước cho bà con miền Tây.

Tiếp sức bà con miền Tây bằng những chai nước suối mát lạnh

t.đ

Phan Hoàng Duy, 21 tuổi, đoàn viên xã Tam Phước cho hay, trời dù có nắng nhưng anh vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc khi chứng kiến bà con nhận từng chai nước suối.

“Tôi vui lắm vì được giúp đỡ bà con, cống hiến sức trẻ. Trong đội áo xanh tình nguyện ai cũng hào hứng. Nhiều cô, chú còn cho lại quà bánh, trái cây, không thì xin dừng lại một chút để phụ chúng tôi… Những điều ấy làm cho mọi người vô cùng xúc động", Duy chia sẻ.

Nhiều người uống vội để lấy lại sức

Thanh niên

Anh Nguyễn Văn Sơn (35 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) cho biết, sau một chặng đường dài chạy bằng xe máy từ quê nhà thì tới đây anh nhận được những chai nước miễn phí mát lạnh. Anh cảm thấy rất vui và bớt mệt, đồng thời bày tỏ sự biết ơn trước việc làm ý nghĩa của các bạn trẻ.

“Di chuyển bằng xe máy dưới trời nắng gắt, tôi vừa mệt vừa khát. Khi nhận được chai nước miễn phí từ các bạn thanh niên, tôi cảm thấy phấn khởi, phần nào xua tan đi mệt mỏi khi phải di chuyển đường dài", anh Sơn nói.

Nhiều bà con cảm thấy hạnh phúc khi nhận được món quà nhỏ từ các bạn trẻ

t.đ

Bản tin Covid-19 ngày 6.2: Cả nước 14.112 ca | Dịch bệnh giảm nhiệt, dòng người đang đổ về TP.HCM

Là người tài trợ hàng ngàn chai nước suối miễn phí, chị Trần Thị Mai Lý (43 tuổi, sinh sống và làm thợ may tại Bến Tre) chia sẻ: "Nhìn thấy bà con di chuyển quãng đường xa hàng trăm cây số để trở lại TP.HCM mà thương. Những chai nước suối không có gì to tát nhưng tôi nghĩ của ít lòng nhiều, chủ yếu là tình cảm gửi người đi đường. Mọi người thấy vui vì được góp chút sức nhỏ của mình để chia sẻ một phần khó khăn với bà con".

Của ít lòng nhiều, một chai nước suối nhỏ cũng thể hiện được tình cảm dành cho nhau

t.đ

Những tháng vừa qua, khi người dân ở địa phương bị ảnh hưởng bởi Covid-19, chị Lý còn đi mua gạo, nông sản giúp bà con. “Tôi mong muốn đóng góp một chút sức gì đó cho mọi người. Tôi luôn hy vọng mọi người trở lại TP.HCM an toàn và dịch Covid-19 được kiểm soát hoàn toàn để bà con không chịu nhiều ảnh hưởng như trước nữa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.