Tấm lòng với người nghèo Quảng Ngãi

14/08/2023 07:53 GMT+7

Trong hai ngày 12 - 13.8, đoàn y, bác sĩ thiện nguyện của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Phòng khám đa khoa Việt Mỹ (Quảng Ngãi), Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Báo Thanh Niên cùng một số đơn vị của tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, người nghèo và khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em ở 2 huyện Sơn Hà và Bình Sơn.


Tấm lòng với người nghèo Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Tặng quà cho người nghèo, bệnh nhi ở Quảng Ngãi

PHẠM ANH

Vui vì được khám bệnh miễn phí, nhận quà

Tại Trung tâm y tế H.Sơn Hà, chị Đinh Thị Thúy (22 tuổi, ở xã Sơn Bao, H.Sơn Hà, Quảng Ngãi) vừa ôm con trai Đinh Duy Bảo (15 tháng tuổi) vừa kể bé bị tim bẩm sinh nên ốm, xanh hơn những đứa trẻ khác. Bảo ngơ ngác nhìn xung quanh, chắc chưa bao giờ thấy người đông như vậy, có cả hàng chục bạn trạc tuổi mình.

Chị Thúy cho biết nhận được giấy mời đi khám bệnh tim bẩm sinh cho con, gia đình mừng lắm. Bởi nhiều lần trước, chị phải đưa con đi ngoài tỉnh rồi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để khám bệnh, đường xa cực nhọc, khó khăn, tốn nhiều tiền đi lại, ăn uống, thuốc men. Với mấy sào ruộng và đi làm thuê kiếm tiền, chị Thúy không đủ tiền để lo cho con chữa bệnh. Còn lần này, có bác sĩ từ TP.HCM về ngay tại H.Sơn Hà để khám cho trẻ. "Các bác sĩ đã khám bệnh xong cho con em rồi, không tốn tiền, mà còn được cho sữa về uống nữa", chị Thúy trò chuyện, ánh mắt phấn khởi xen lẫn ngạc nhiên.

Tấm lòng với người nghèo Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Siêu âm tim cho trẻ em vùng ven biển H.Bình Sơn, Quảng Ngãi

HẢI PHONG

Cựu chiến binh Đinh Văn Nhiệm (69 tuổi) ở xã Sơn Thủy, H.Sơn Hà, có gương mặt nhợt nhạt, xanh xao. Ngồi tại điểm khám, chốc chốc ông lại đập hai tay vào đùi, bắp chân vì căn bệnh tê đau chân tay. Ông kể nhiều khi đi xe máy, dép rớt mà không biết. Căn bệnh cũng khiến ông gặp nhiều khó khăn khi ra rẫy, làm ruộng. Đưa túi đựng thuốc tây ra, ông khoe: "Bác sĩ khám, nói bị bệnh đa khớp nên cho thuốc và đơn thuốc bảo sau này cứ lấy đơn thuốc này đi mua uống vào sẽ bớt bệnh".

Tấm lòng với người nghèo Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ người dân H.Sơn Hà khám bệnh

PHẠM ANH

Theo đoàn y, bác sĩ tình nguyện, chúng tôi tiếp tục đến Trạm y tế xã Bình Châu (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) và bắt gặp nhiều mảnh đời éo le. Chị Phạm Thị Luận (27 tuổi, ở xã Bình Châu) đưa con 6 tháng tuổi là Đinh Thị Thu đi khám vì cho rằng bệnh tim bẩm sinh. Thế nhưng tim không bị bệnh mà bác sĩ phát hiện cháu bị u máu sau lưng. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã ghi nhận, cho thuốc uống và hẹn 15 ngày sau trao đổi lại để đưa cháu vào TP.HCM điều trị. Chị Luận cho biết đây là con thứ ba, chồng làm phụ hồ, còn chị nội trợ nên gia cảnh rất khó khăn.

Lan tỏa tình thương

Trưa mùa hè nắng rát như đổ lửa, mồ hôi chảy trên từng gương mặt y bác sĩ, thấm trên chiếc áo blouse trắng, nhưng ai cũng vui vẻ, ân cần khám, hỏi rõ bệnh tình từng người. Tại một phòng khám, bên này là bác sĩ Ngô Thanh Điểu (Phòng khám đa khoa Việt Mỹ), đầu bàn bên kia là bác sĩ Phan Tôn Ngọc Vũ (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM), đều là những bác sĩ bình thường "không dễ gì gặp". Cả hai bác sĩ chăm chút từng bệnh nhân, làm việc từ 8 giờ sáng đến trưa không hề ngưng tay. "Thấy bà con chưa tiếp cận được các dịch vụ y tế tốt nên rất thương, khám cho bà con hết mình. Việc làm này rất ý nghĩa, chúng ta nên nhân rộng để chung tay đóng góp vào giúp bà con vùng sâu, vùng xa khó khăn", bác sĩ Điểu nói.

PGS-TS-BS Nguyễn Hữu Thịnh (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM) dù làm việc tại một bệnh viện thuộc diện lớn nhất cả nước, luôn bận rộn rất nhiều việc nơi ông công tác, nhưng hầu như năm nào đi khám bệnh cho người nghèo ở Quảng Ngãi, ông đều lặn lội tới tận những vùng khó khăn nhất. "Mình quê nhà ở Quảng Ngãi, ân tình quê hương nặng lắm, nên có dịp về với bà con ở quê là đi ngay", bác sĩ Thịnh chia sẻ. Ở H.Sơn Hà lần này, bác sĩ Thịnh là Trưởng đoàn của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, ngoài trực tiếp khám bệnh, ông còn liên tục đến các điểm khám khác để nắm tình hình, đưa ra chẩn đoán, hướng dẫn điều trị. Bác sĩ Thịnh cho biết y, bác sĩ đã tiến hành khám bệnh cho bà con như đo điện tâm đồ, siêu âm tim, thử đường huyết… phát hiện các nhóm bệnh với tỷ lệ không nhỏ liên quan đến cao huyết áp, các bệnh về xương khớp, tiểu đường và các bệnh nội khoa mãn tính khác.

Cũng trong sáng 13.8, đội y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 khám sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ em một số xã vùng ven biển H.Bình Sơn. Kế hoạch chỉ khám cho 500 cháu ở 3 xã nhưng thực tế, các cháu từ rất nhiều xã khác của H.Bình Sơn và cả tỉnh Quảng Nam cũng đến đây tìm cơ hội chẩn bệnh, điều trị bệnh. TS-BS Đỗ Nguyên Tín, Chủ tịch Liên chi hội tim mạch nhi và tim bẩm sinh TP.HCM, cho biết ông từng khám sàng lọc cho trẻ em ở 4 huyện tại Quảng Ngãi, phát hiện 40 ca tim bẩm sinh, đã đưa đi phẫu thuật và can thiệp, trả lại cuộc sống bình thường cho các em. Về khám bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em Quảng Ngãi lần này, nếu phát hiện ca nào thì điều trị liền để bệnh khỏi trở nặng. Theo bác sĩ Tín, đây cũng là cách lan tỏa tình thương của đội ngũ y, bác sĩ đối với người nghèo Quảng Ngãi.

Trong hai ngày 12 - 13.8, đoàn y, bác sĩ thiện nguyện TP.HCM và Phòng khám đa khoa Việt Mỹ đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.100 trường hợp là người nghèo, cựu chiến binh và trẻ em hai huyện Sơn Hà và Bình Sơn (Quảng Ngãi), trong đó có hơn 600 trẻ em khó khăn được khám sàng lọc tim bẩm sinh. Dịp này, ban tổ chức còn trao 1.100 thùng sữa, 13.000 cuốn vở, 500 triệu đồng cho trẻ em khó khăn đi khám sàng lọc tim bẩm sinh.

Theo ông Bùi Đức Thọ, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian qua, các đoàn y, bác sĩ thiện nguyện TP.HCM đã về khám chữa bệnh, điều trị miễn phí cho 2.000 trẻ em nhiều huyện, thành phố của tỉnh. Trong đó, các đoàn đã điều trị cho 103 trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh, có 44 cháu được phẫu thuật miễn phí đã phát triển tốt, hòa nhập cộng đồng. "Việc khám tim bẩm sinh là cơ hội cho trẻ em nghèo, nhất là với các gia đình không có tiền chữa bệnh tim cho con. Bởi mỗi ca phẫu thuật, ít là 40 triệu đồng, còn nhiều có khi lên đến 600 triệu đồng", ông Thọ cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.