Tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Nam, 3 người tử vong: Bàng hoàng sau tiếng nổ lớn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
21/02/2023 10:47 GMT+7

Nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Nam khiến 3 người tử vong, 13 người bị thương vào rạng sáng 21.2 cho biết, họ đang say giấc ngủ thì nghe tiếng nổ rất lớn, khi tỉnh dậy thì mọi thứ đều hỗn loạn...

Sáng 21.2, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Lại xảy ra tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Nam khiến 3 người chết

Ông Nguyễn Hồng Quang đã đến Bệnh viện T.Ư Quảng Nam, nơi đang điều trị cho 13 nạn nhân bị thương để thăm hỏi. Ông Quang đề nghị đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện bằng mọi cách dốc sức cứu chữa nạn nhân, nhất là 3 ca nặng đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức.

"Có người đã mãi nằm lại trên chuyến xe khách này"

Bà Phạm Thị Hường (72 tuổi, ở xã Lộc Bắc, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) cho biết, bà xuất phát từ Lâm Đồng vào lúc 12 giờ 20 ngày 20.2, thời điểm xe khách gặp nạn là vào khoảng gần 2 giờ ngày 21.2.

"Trước khi xe khách gặp tai nạn, tôi cũng như nhiều hành khách khác đang say ngủ. Bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, tỉnh dậy tôi thấy mọi thứ hỗn loạn hết. Nhiều tiếng kêu cứu vang lên trong xe. Nhiều người còn tỉnh táo tìm mọi cách thoát ra từ các lỗ thủng trên xe khách", bà Hường bàng hoàng.

Theo bà Hường, sau khi phát hiện xe khách gặp nạn, nhiều người dân địa phương gần đó chạy đến hỗ trợ phá cửa xe để đưa một số hành khách ra ngoài. Riêng những người không may tử vong, bị mắc kẹt trong xe thì phải chờ lực lượng cứu hộ đến đưa thi thể ra ngoài.

"Quá đau thương! Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đối với chúng tôi. Có người đã mãi nằm lại trên chuyến xe khách này", bà Hường buồn bã nói.

Xe khách tông đuôi xe tải 3 người tử vong: Bàng hoàng sau tiếng nổ lớn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (thứ 3 trừ trái sang) thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn

MẠNH CƯỜNG

Nhiều người đang bốc gạch trên xe, trở tay không kịp

Bà Nguyễn Thị Thảo (55 tuổi, ở TT.Núi Thành, H.Núi Thành, Quảng Nam) cho hay lúc gần 2 giờ sáng nay, bà cùng nhiều người đang bốc gạch xây dựng trên xe tải xuống. Ngay sau đó, bất ngờ có một xe khách lao thẳng tới, mọi người hô hoán nhau bỏ chạy.

"Tôi chạy không kịp, khi xe khách tông vào đuôi xe tải thì nhiều viên gạch trên xe đổ đè lên người khiến tôi bất tỉnh, không biết gì nữa. Tỉnh dậy, thấy mình đã được mọi người đưa đến bệnh viện", bà Thảo nhớ lại.

Theo bà Thảo, thời điểm xe khách tông vào đuôi xe tải mọi thứ diễn ra rất nhanh khiến nhiều người đang tập trung bốc gạch trên xe tải trở tay không kịp.

Trước đó, vào lúc 1 giờ 35 ngày 21.2, xe khách giường nằm BS 51B - 199.56 chở 31 hành khách, do ông Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, ở TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển, lưu thông trên tuyến QL1 theo hướng nam - bắc. Khi đến Km 1010 + 300 trên QL1 thuộc địa phận thôn Tiên Xuân 1 (xã Tam Anh Nam, H.Núi Thành, Quảng Nam), xe khách giường nằm bất ngờ tông vào đuôi xe tải BS 81C - 156.90 do tài xế Trịnh Đức Thạnh (27 tuổi, ở Gia Lai) điều khiển đang dừng đỗ sát mép đường nhựa bên phải cùng chiều phía trước để bốc gạch xây dựng.

Xe khách tông đuôi xe tải 3 người tử vong: Bàng hoàng sau tiếng nổ lớn - Ảnh 4.

Đầu xe khách hư hỏng nặng sau vụ tai nạn

M.C

Hậu quả vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu và 13 người khác bị thương. Tại hiện trường, xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu, xe tải hư hỏng phần đuôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.