Ngày của mẹ 2024:

Suýt gục ngã khi con mắc bệnh hiếm, người phụ nữ được tiếp thêm sức mạnh từ mẹ

13/05/2024 12:12 GMT+7

Hôn nhân tan vỡ, chị Vy vừa làm mẹ, vừa làm cha nuôi con mắc bệnh hiếm. Mẹ của chị gác mọi việc vào BV chăm sóc đỡ đần con gái, dồn tình thương cho người cháu kém may mắn.

Cái nắm tay đầy sức mạnh

3 giờ sáng, chị Lê Nguyên Vy (35 tuổi, quê Bình Định) đón xe từ Vũng Tàu lên BV Nhi đồng 1 để truyền thuốc cho con. Bé M.L.G.A (5 tuổi) bị rối loạn chuyển hóa RLCH lysosome. Khi bé được 3 tháng tuổi, chị Vy không giữ được cuộc hôn nhân, trở thành mẹ đơn thân nuôi con. Vì phải đi làm kiếm tiền nên chị đành gửi con cho bà ngoại ở quê. Xa nhà, chưa ngày nào chị nguôi nỗi nhớ con, nước mắt thường xuyên lăn dài trên má.

Suýt gục ngã khi con mắc bệnh hiếm, người phụ nữ được tiếp thêm sức mạnh từ mẹ- Ảnh 1.

Chị Vy xúc động khi chia sẻ về câu chuyện của mình

THANH CHIÊU

Khi chào đời, bé G.A khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, đến khoảng 5 – 6 tháng sau, bụng bé chướng lên, không thể tiêu hóa được. Chị cứ nghĩ bé chỉ bị suy dinh dưỡng nhưng đi nhiều BV ở địa phương vẫn không tìm ra được bệnh. Tình thương của người mẹ không thể bất lực nhìn con chịu đựng, chị khăn gói cùng con vào BV Nhi đồng 1 kiểm tra tổng quát. Kết quả cuối cùng, con bị mắc bệnh hiếm, thuốc điều trị ở Việt Nam không có, phụ thuộc vào các chương trình hỗ trợ ở nước ngoài.

Suýt gục ngã khi con mắc bệnh hiếm, người phụ nữ được tiếp thêm sức mạnh từ mẹ- Ảnh 2.

Người mẹ ân cần chăm sóc con ở BV

THANH CHIÊU

Nghe chẩn đoán từ BS, người mẹ không tin căn bệnh đó sẽ đeo bám con suốt đời. Chị hy vọng có một phép màu nào đó sẽ xuất hiện khiến những đớn đau mà con chịu đựng sẽ hoàn toàn biến mất.

"Việc kết thúc cuộc hôn nhân đã khiến tôi đau khổ nhưng khi con không khỏe mạnh nữa đó là một cú sốc lớn hơn nữa. Tôi cảm thấy bất lực, bầu trời như sụp đổ vì không còn một tia hy vọng nào. Tuy nhiên, khi nhìn con, tôi biết đó là máu mủ, bản thân phải có trách nhiệm nên quyết tâm đưa con điều trị", chị Vy chia sẻ.

Suýt gục ngã khi con mắc bệnh hiếm, người phụ nữ được tiếp thêm sức mạnh từ mẹ- Ảnh 3.

Người mẹ tranh thủ lên BV sau giờ tan ca để chăm con

THANH CHIÊU

Trước những khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi, chị may mắn có sự động viên từ ba mẹ. Họ dang rộng vòng tay đón mẹ con chị vào lòng, có thêm niềm tin chăm sóc con chu đáo hơn.

"Mẹ tôi là người lo từng miếng ăn, giấc ngủ, còn ba nhận nhiệm vụ đưa cháu đi học. Tôi biết ơn ba mẹ vô cùng vì đã luôn chia sẻ với con gái vượt qua mọi gian nan, sóng gió cuộc đời. Đã có lúc tôi nghĩ sao số phận cứ dồn tôi vào chân tường nhưng chính ba mẹ đã giúp tôi hiểu rằng không có gì thiêng liêng bằng tình mẫu tử", chị Vy xúc động.

"Phải mạnh mẽ làm điểm tựa cho con cháu"

Khoảng 4 tháng nay, bé G.A được chương trình viện trợ hỗ trợ thuốc điều trị đặc hiệu nên gia đình vỡ òa hạnh phúc. Dù vậy, người mẹ cũng không thể nào quên khoảng 1 năm trước, thời điểm con gái bị suy hô hấp nặng. 3 tháng ròng rã, chị cứ nghĩ con đã không có duyên ở lại với mình. Và rồi, với sự chăm sóc nhiệt tình từ đội ngũ BS, nhân viên y tế và lời cầu nguyện hằng ngày của chị và mẹ, bé G.A đã vượt qua được nguy hiểm và dần hồi phục.

Suýt gục ngã khi con mắc bệnh hiếm, người phụ nữ được tiếp thêm sức mạnh từ mẹ- Ảnh 4.

Chị Vy bên cạnh khi con truyền thuốc

DƯƠNG LAN

Bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi), mẹ chị Vy hụt hẫng trước số phận của con gái và cháu ngoại. Trong hoàn cảnh đó, bà phải tự dặn bản thân mạnh mẽ làm điểm tựa cho con để cháu ngoại được đón nhận tình thương trong điều kiện tốt nhất.

"Tôi thương con gái bao nhiêu thì cũng thương cháu ngoại bấy nhiêu. Cháu đã sinh ra trong gia đình không hạnh phúc nên tôi phải có trách nhiệm chia ngọt, sẻ bùi với con. Tôi cũng mong có thể đỡ đần được để con gái đỡ khổ tâm hơn", bà Hoa trải lòng.

Suýt gục ngã khi con mắc bệnh hiếm, người phụ nữ được tiếp thêm sức mạnh từ mẹ- Ảnh 5.

Khoảng 4 tháng nay, bé G.A được truyền thuốc điều trị đặc hiệu

THANH CHIÊU

Suýt gục ngã khi con mắc bệnh hiếm, người phụ nữ được tiếp thêm sức mạnh từ mẹ- Ảnh 6.

Chị Vy luôn tin con sẽ khỏe lại

DƯƠNG LAN

Mỗi lần ôm cháu ngoại vào lòng và được nghe tiếng thủ thỉ: "Con thương bà nhiều lắm", "Con nhớ mẹ nhiều lắm" từ G.A, bà không kìm được nước mắt. Cháu rất hiểu chuyện, biết có chỗ dựa từ mẹ và bà ngoại nên rất ngoan ngoãn, không quấy rầy.

"Trong hành trình này không tránh khỏi có lúc mệt mỏi, trùng chân nhưng tôi tin với sự nỗ lực của gia đình, bé G.A sẽ cạnh bên mình mãi mãi. Tôi hy vọng một ngày không xa bé sẽ hồi phục hoàn toàn để trở về cuộc sống bình thường", bà Hoa bày tỏ.

Suýt gục ngã khi con mắc bệnh hiếm, người phụ nữ được tiếp thêm sức mạnh từ mẹ- Ảnh 7.

Bà Hoa luôn hy vọng một ngày cháu sẽ khỏe mạnh

NVCC

BS Nguyễn Thị Ngọc Trắng, Phó trưởng khoa Sơ sinh 2 và Chuyển hóa di truyền cho biết, khi chưa được truyền thuốc đặc hiệu, bé G.A thường xuyên bị suy hô hấp, đề kháng kém. Hiện giờ, tình trạng hô hấp được cải thiện trong niềm vui của bà ngoại, mẹ và các BS điều trị.

"Bà ngoại luôn phụ mẹ đồng hành chăm sóc G.A. Tôi cũng rất xúc động khi chứng kiến cảnh hai bà cháu gồng gánh nhau đi vào BV truyền thuốc, điều trị. Cả gia đình cố gắng kiên cường, bé đáp ứng thuốc tốt nên tình trạng bệnh tiến triển tốt", BS Ngọc Trắng cho hay.

Nhân ngày của mẹ, chị Vy đã gửi lời chúc chân thành, thể hiện sự yêu thương, trân trọng với người mẹ của mình: "Cảm ơn mẹ - người phụ nữ xinh đẹp, tuyệt vời nhất thế gian này. Con vẫn luôn hạnh phúc và thật tự hào vì được làm con gái của mẹ. Con chúc mẹ lúc nào cũng thật vui, thật hạnh phúc mẹ nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.