Trung Quốc: Con gái truyền nhầm nước bột giặt cho mẹ

01/08/2015 18:36 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã truyền nhầm vào người mẹ mình nước bột giặt thay vì thuốc điều trị bệnh viêm bao hoạt dịch, hậu quả là bà phải nằm triều trị dài ngày ở bệnh viện.

(TNO) Một phụ nữ ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã truyền nhầm vào người mẹ mình nước bột giặt thay vì thuốc điều trị bệnh viêm bao hoạt dịch, hậu quả là bà phải nằm triều trị dài ngày ở bệnh viện.
Cô Xiao-yue bên giường bệnh của mẹ mình - Ảnh chụp màn hình trang tin SinaCô Xiao-yue bên giường bệnh của mẹ mình - Ảnh chụp màn hình trang tin Sina
Theo trang tin Sina, vào ngày 17.7 vừa qua, bà Young đang được truyền dịch tại một trạm y tế ở thành phố Bình Đỉnh Sơn thì con gái của bà, cô Xiao-yue đề nghị đem phần dịch còn lại về nhà để tự truyền do trạm y tế quá nóng.
Sau khi truyền xong chai dịch đầu tiên, Xiao-yue chuyển sang chai mới. Tuy nhiên, ngay khi việc truyền dịch bắt đầu, bà Young cảm thấy đau nhói ở cánh tay. Sợ uổng “thuốc”, bà Young tiếp tục gắng gượng cho đến khi nhận đủ 100 ml “dịch truyền”.
Chỉ đến lúc đó, Xiao-yue mới phát hiện sai sót chết người. Hóa ra, chai dịch đã được dùng hết từ lâu, và bọn trẻ trong nhà đã bỏ bột giặt và nước vào đó để chơi thổi bong bóng.
Hầu hết bệnh viện đều không dám xử lý vụ việc, nhưng bà Young cuối cùng đã được đưa đến Bệnh viện Liên kết số 1 của Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nam và đã được chữa trị tại khoa cấp cứu trong nhiều ngày.
Tuy nhiên, gia đình đã dùng hết khoản tiền dành dụm để trang trải chi phí điều trị. Dự kiến họ sẽ phải chi thêm 300.000 nhân dân tệ nữa để giúp bà Young bình phục hẳn trong vài tháng tới, khiến gia đình họ càng thêm khó khăn.
Bệnh nhân cho biết bà không trách con gái của mình, và cả bọn trẻ hồn nhiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.