Khi bác sĩ tháo băng, ông Sỏ đã òa khóc vui sướng khi nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy những người thân yêu sau hơn 30 năm sống trong bóng tối.
Hơn ai hết, bà Lê Thị Ba, vợ ông Sỏ, là người vui mừng nhất bởi thời gian qua bà sống trong tuyệt vọng. Ông bị mù, suốt hơn 30 năm nay bà phải một tay lo liệu hết việc trong nhà ngoài đồng. Bà Ba xúc động: “Nghe thông báo mổ mắt miễn phí trên tivi nên tui đưa ông đi đăng ký thử xem, không ngờ ông lại sáng mắt”... |
Theo bác sĩ Phạm Như Vĩnh Tuyên - phó trưởng khoa mắt Bệnh viện Trung ương Huế, người trực tiếp phẫu thuật cho ông Sỏ - đây là trường hợp khá đặc biệt bởi bệnh nhân bị đục thủy tinh thể dưới bao sau, rất ít gặp. Do đó, ca phẫu thuật này khó khăn hơn và thời gian kéo dài gấp đôi những ca phẫu thuật mắt thông thường khác.
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)