Góc tâm sự: Đừng quên nắm tay mẹ, một cái ôm với cha!

Giữa chốn phồn hoa, phố phường tấp nập, những đứa con xa nhà như tôi, mải miết với công việc và cuộc sống nhộn nhịp, lâu lâu về quê thăm cha mẹ vài ba ngày rồi vội vàng đi…

Giữa chốn phồn hoa, phố phường tấp nập, những đứa con xa nhà như tôi, mải miết với công việc và cuộc sống nhộn nhịp, lâu lâu về quê thăm cha mẹ vài ba ngày rồi vội vàng đi…

Góc tâm sự: Đừng quên nắm tay mẹ, một cái ôm với cha!
Mỗi dịp Vu lan rằm tháng bảy, tôi cũng ăn chay đi chùa cầu an, cầu sức khỏe cho cha mẹ. Đôi lúc sự quan tâm, yêu thương dành cho đấng sinh thành đều để trong lòng, ít khi một người con trưởng thành thể hiện, có phải từ lâu chúng ta không quen bày tỏ yêu thương bằng hành động nên càng ngày càng tạo rào cản ngại ngùng chăng?
Thế nhưng, cho đến một hôm nghe tin cha của đứa bạn thân mất vì đột quỵ, ra đi rất nhanh, bạn tôi đã rất đau buồn và hối tiếc vì sự quan tâm chăm sóc cha còn quá hời hợt. Tôi cũng chợt nhận ra, cha mẹ khi nhìn con cái trưởng thành, họ rất hạnh phúc và luôn dõi theo từng bước của các con, nhưng khi chúng ta lớn, tự lực được rồi thì lại mải miết cuộc sống cá nhân mà quên đi sự quan tâm chăm sóc cha mẹ, dù là những điều thật đơn giản hằng ngày.
Trong khi, đơn giản ta đã thực sự quan tâm cha mẹ như gọi điện hỏi thăm đều đặn, nhắc nhở cha mẹ uống thuốc chưa? Hay những khoảnh khắc bên mẹ, bên cha, dù một phút thôi, ta có để ý mái tóc thêm nhiều sợi bạc, nhiều nếp nhăn in hằng theo thời gian, đôi bàn tay mềm mại của mẹ đã chai sần, đôi vai cứng cỏi của cha cũng trĩu nặng từ lúc nào! Có những lúc mẹ đã nói dối rằng mẹ không sao trong khi mẹ đang ốm, những lúc cha khuyên răn mà ta cứng đầu không chịu nghe theo. Hãy nhớ lại những khi ta còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, cha mẹ vẫn luôn quan tâm, chăm lo và hết mực hi sinh cho ta từ điều nhỏ nhặt nhất.
Chỉ vài phút mỗi ngày thôi, nhìn lại những gì cha mẹ đã làm cho ta, rồi nghĩ lại xem mình đã làm gì cho cha mẹ… Rất có thể, một lúc nào đó, khi ta muốn bên cha nhiều hơn, muốn nói rằng “Con yêu mẹ, con thương cha”, muốn nắm thật chặt bàn tay chai sần của mẹ, muốn ngả vào lòng cha một cái ôm âu yếm như lúc xưa thì lại quá muộn rồi…
Hãy trân trọng hơn những phút giây tưởng chừng như rất đỗi bình thường bên cha mẹ, bởi sẽ có một ngày, khi ta khao khát có được sự bình yên bên cha, sự ấm áp trong lòng mẹ thì sẽ không còn nữa…
P/s: Hãy quan tâm, yêu thương mẹ cha ngay khi có thể, bạn nhé! Và tôi cũng thế!
Mùa Vu lan báo hiếu là dịp chúng ta quan tâm chăm sóc sức khỏe cha mẹ và những người thân trong gia đình, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ kết hợp Hệ thống Nhà thuốc Phano vừa đưa ra chương trình “Gói khám Yêu Thương” đồng hành mùa Vu lan triển khai trên các tỉnh thành. Bệnh nhân và người nhà có thể nhận voucher tại Nhà thuốc Phano 99 Lý Thái Tổ, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng và đăng ký khám, tư vấn miễn phí tại hệ thống các Bệnh viện Hoàn Mỹ, áp dụng từ 28.8 đến hết ngày 10.9 theo thông tin cụ thể:
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.