Sống một cuộc đời bình thường như Nguyễn Phong Việt

20/12/2015 06:03 GMT+7

Là tác giả được biết đến và yêu thích qua những tập thơ: Đi qua thương nhớ (2012, tái bản 6 lần với tổng cộng 40.000 quyển), Từ yêu đến thương (2013), Sinh ra để cô đơn (2014), Nguyễn Phong Việt vừa tái ngộ độc giả với tập thơ Sống một cuộc đời bình thường (phát hành lần đầu 10.000 bản).

Là tác giả được biết đến và yêu thích qua những tập thơ: Đi qua thương nhớ (2012, tái bản 6 lần với tổng cộng 40.000 quyển), Từ yêu đến thương (2013), Sinh ra để cô đơn (2014), Nguyễn Phong Việt vừa tái ngộ độc giả với tập thơ Sống một cuộc đời bình thường (phát hành lần đầu 10.000 bản).

Ảnh: N.V.C.CẢnh: N.V.C.C
Ở những tập thơ trước là sự ám ảnh về cuộc tình không trọn vẹn, cảm xúc cô đơn của tuổi trẻ hay niềm tin mạnh mẽ về hạnh phúc, còn Sống một cuộc đời bình thường, Phong Việt gửi gắm nhiều thông điệp bình dị, gần gũi hơn: một bữa cơm đạm bạc mà tràn đầy tiếng cười cũng là ước mơ giữa bộn bề lo toan, hối hả. Đọc Sống một cuộc đời bình thường, đi qua từng cung bậc của cảm xúc, khi là một bờ vai mỗi lần ta mệt mỏi, lúc nghĩ về những món ăn mình chỉ dành nấu cho ai đó một đời, hay có lúc yêu thương là phải học cách lặng im..., cảm nhận được niềm khát khao mãnh liệt của một con người trong hành trình tìm đến sự bình yên sau những ưu phiền cuộc sống. Tác giả cho biết sẽ tặng lợi nhuận của 1.000 cuốn sách đầu tiên vào Quỹ tủ sách Cầu Vồng cho các mái ấm, nhà mở tại TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.