Siu Black tiết lộ điều kiện của chồng để được đi hát

22/08/2023 10:51 GMT+7

Siu Black ôn lại những kỷ niệm thời hoàng kim khi xuất hiện trong một chương trình ca nhạc Cassette hoài niệm trên sóng VTV3.

Siu Black tiết lộ 'giao kèo' với chồng để được đi hát - Ảnh 1.

Siu Black thấy mình may mắn vì được khán giả đón nhận dù không có ngoại hình xinh đẹp

Chụp màn hình

Siu Black nói cô đam mê ca hát từ bé, song vấp phải sự phản đối của gia đình. Dù vậy, “họa mi núi rừng" vẫn nỗ lực theo đuổi con đường nghệ thuật đến cùng và có được những thành công nhất định. Nhìn lại hành trình đó, Siu Black chia sẻ: “Tôi may mắn vì thời của tôi, người ta không nghĩ ca sĩ phải đẹp hay lộng lẫy. Người ta chấp nhận tôi bằng thực lực”.

Siu Black thừa nhận thời gian đầu theo nghề, cô khát khao được đến TP.HCM để phát triển sự nghiệp. Nữ ca sĩ nhớ lại lần thực hiện được ước mơ này: “Khi tôi mới bước ra sân khấu, người ta cười khiến tôi bất ngờ. Lúc đó tôi quá khổ nên nghĩ mọi người cười vì ca sĩ xấu quá. Hát xong mọi người im lặng, tôi nghĩ mình sẽ không có cơ hội hát ở TP.HCM vì không ai đón nhận".

Siu Black tiết lộ 'giao kèo' với chồng để được đi hát - Ảnh 2.

Sau thời gian vắng bóng vì biến cố, thời gian gần đây nữ ca sĩ thỉnh thoảng góp mặt trong một số chương trình

TL

Cũng theo giọng ca 6X, trước tình huống cả sân khấu lặng thinh, cô định giới thiệu ca khúc thứ 2 để “hát cho xong rồi vô". “Khi tôi chuẩn bị giới thiệu thì mọi người vỗ tay, tôi mới biết mình được chấp nhận", nữ ca sĩ Ly cà phê ban mê nói.

Cũng theo nữ khách mời, khi nổi tiếng, chồng đã “giao kèo": “Nếu thích đi hát thì phải mang luôn hai đứa con theo". Trước niềm đam mê mãnh liệt, Siu Black sẵn sàng chấp nhận. “Mọi thứ rất cực, nhưng khi cầm micro lên là tôi quên hết. Tôi cứ hát máu lửa, chỉ cần mọi người vỗ tay, chào đón mình", cô bộc bạch.

Siu Black tâm sự trong hành trình theo đuổi nghệ thuật, cô từng có giai đoạn gặp vấn đề sức khỏe và không thể đi hát phục vụ khán giả. Đó là giai đoạn khó khăn đối với nữ ca sĩ vì: “Tôi muốn hát mà không được, tôi khóc nhiều vì cảm thấy bị mất cái gì đó. Nghề hát là điều tôi yêu thích từ bé, cho đến bây giờ gần 60 tuổi, cứ đứng hát là tôi quên sầu. Nếu một ngày tôi không cất giọng hát được, đó là sự mất mát lớn đối với tôi". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.