Sinh nhật bất ngờ của bệnh nhi nghèo trong bệnh viện: 'Lần hiếm hoi được thổi nến'

06/04/2023 19:10 GMT+7

Nhìn những đứa trẻ tay còn quấn băng che vết truyền dịch hạnh phúc hát bài chúc mừng sinh nhật với quà bánh, chị Thanh Ngân (người nhà bệnh nhi) xúc động: 'Đây là lần hiếm hoi con được thổi nến sinh nhật'.

Sáng 6.4, Chi hội nhà báo Báo Thanh Niên tại tòa soạn TP.HCM, Hội phụ nữ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) phối hợp Bệnh viện Q.8 tổ chức sinh nhật cho bệnh nhi có sinh nhật tháng 4 đang điều trị tại đây.

Buổi tiệc sinh nhật có sự tham gia của đông đảo bệnh nhi, người nhà và các y bác sĩ của bệnh viện. Nhiều em trên người còn đang quấn băng trắng che vết truyền dịch tươi cười khi được chú hề tặng quà, bong bóng.

'Con ước mai mốt lớn lên làm bác sĩ'

Bé Trần Thái Vinh, 5 tuổi, sinh nhật ngày 29.4 cho biết đây là lần thứ hai bé được thổi nến sinh nhật. Trước đó, vào năm 2021, bà của bé mua tặng cho con một chiếc bánh kem đầu tiên. "Con rất cảm ơn các cô chú đã cho con đón sinh nhật cùng các bạn. Con ước mai mốt lớn lên làm bác sĩ", bé Trần Thái Vinh nói.

Sinh nhật bất ngờ của bệnh nhi nghèo trong bệnh viện: 'Lần hiếm hoi được thổi nến' - Ảnh 1.

Các bệnh nhi tham gia trò chơi trong buổi tiệc sinh nhật đặc biệt tháng 4

Nhật Thịnh

Mẹ của bé Vinh – chị Lê Thị Thanh Ngân, 35 tuổi (H.Bình Chánh, TP.HCM) cho hay, chị mưu sinh bằng nghề phụ quán cà phê còn chồng làm phụ hồ. Nhà có 2 con nhỏ, một bé lớn đang học tiểu học, bé Vinh đang học mầm non, bị viêm phổi, nằm viện 10 ngày nay.

"Điều kiện kinh tế khó khăn, hiếm hoi lắm cháu mới được biết đến chiếc bánh kem sinh nhật. Hôm nay các cô chú đến tặng quà, lại cho cháu được thổi nến sinh nhật cùng các bạn như thế này chúng tôi mừng lắm", chị Thanh Ngân nói.

Chương trình do Chi hội nhà báo Báo Thanh Niên tại TP.HCM, Hội phụ nữ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công a TP.HCM phối hợp BV tổ chức

Nhật Thịnh

Trong khi đó, bé Lâm Hoàng Khang, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Trần Danh Lâm, Q.8, bị hen suyễn, nằm viện 8 ngày nay cho biết sinh nhật mình vào ngày 9.4 sắp tới. Bé cũng không ngờ hôm nay khi đang phải nằm viện lại được đón sinh nhật cùng các bác sĩ, các cô chú điều dưỡng và các bạn. "Con mong ước mình sớm khỏi bệnh, đi học bình thường như các bạn", Khang bày tỏ.

Bác sĩ CKII Trần Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Q.8 cho biết, việc được tổ chức lễ sinh nhật, được thổi nến, cắt bánh kem, tặng quà là điều không xa lạ với nhiều trẻ em, nhưng với nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Q.8 lại là điều rất xa xỉ.

Sinh nhật bất ngờ của bệnh nhi nghèo trong bệnh viện: 'Lần hiếm hoi được thổi nến' - Ảnh 3.

Hạnh phúc cùng chiếc bánh kem to bự

Nhật Thịnh

"Các bé cùng cha mẹ của mình phải lo ăn từng bữa, thậm chí vào bệnh viện điều trị dài ngày nhưng không có bảo hiểm y tế, các bác sĩ ở đây cùng chung tay mua bảo hiểm y tế cho các em. Điều này không chỉ giúp động viên tinh thần, để các bé thêm lạc quan, yêu đời, mau khỏi bệnh, trở lại trường học như bao bạn bè, mà còn cho thấy tinh thần lá lành đùm lá rách, nhân văn, nghĩa tình của cộng đồng, xã hội dành cho mọi trẻ em", BS Hùng chia sẻ.

Thiếu tá Trần Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Hội phụ nữ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM xúc động khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của các bé khi tham gia trò chơi, thổi nến bánh sinh nhật.

Những phần bánh kẹo, cặp đi học và bao lì xì được trao đến tận tay bệnh nhi

Nhật Thịnh

Thiếu tá Nhung bộc bạch: "Qua buổi sinh nhật này, chúng tôi mong rằng sẽ chia sẻ được phần nhỏ kinh phí để gia đình các em trang trải trong cuộc sống, các em cũng sớm vượt qua nỗi đau bệnh tật, quay trở lại trường học tập thời gian tới".

Trong chương trình, Hội phụ nữ Phòng PC08 đã trao tặng 50 phần quà và 50 bao lì xì , Chi hội nhà báo Báo Thanh Niên cũng trao tặng 50 cặp đi học do Mr.Vui tài trợ cho các bệnh nhi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.