Nhà văn Trần Kim Trắc, gừng già càng cay

29/05/2011 22:40 GMT+7

Đó là nhận xét của nhiều bạn văn trẻ khi nghe bài nói của nhà văn Trần Kim Trắc trong hội nghị Những người viết trẻ TP.HCM lần 3 chiều 27.5. Nhà văn bước vào tuổi 80, khởi nghiệp viết muộn nhưng rất ấn tượng này vẫn vui vẻ bước vào “cuộc đua” với các cây bút trẻ về tác phẩm.

Ông hóm hỉnh cho rằng nhiều người vẫn kêu là bế tắc đề tài nhưng sự thật đâu phải đề tài nào nhà văn cũng viết được. Chỉ có thể viết khi giàu kinh nghiệm sống và sự rung động tâm hồn. Mà như thế thì nhà văn già như ông sẵn sàng “đua” với các nhà văn trẻ tới bến!

Đông Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.